Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

Ngửi thì được nhưng cấm bẻ, cấm rờ:))
 
Ngửi thì được nhưng cấm bẻ, cấm rờ
bốn mắt định làm thái giám à, híc người xưa có câu: gái ham tài, trai ham sắc híc ==> nên chọn cái nào rồi chứ hihihi có ai tài hơn người có thiên hạ trong tay đâu vừa danh vừa vọng hì gái theo đầy
 
được ngửi, được rờ nhưng ko được vùi hoa nhé >.<
 
4eyes nói:
Vấn đề là bác chọn thiên hạ theo cách nào, nếu như bác chọn theo cách vì nghĩa quên thân thì xin mời bác lên Tây Nguyên làm công ích xây dựng đất nước hoặc qua Indonesia cứu trợ nhá, còn không thì chỉ là lời nói suông :))
Còn bác chọn thiên hạ theo kiểu chinh phạt như Thành Cát Tư Hãn thì khi chết phải đi dấu mộ mình :)). Hay như Hitle ấy ^^, hay như Đổng Trác chết nhảm nhí ^^. Bác muốn như thằng nào? Kiểu này thật ra cũng giống như đi ăn cướp mà thôi :)).
thành cát tư hãn chết phải dấu mộ mình,quái quá vậy,làm gì có chuyện đó,nếu muốn bạn có thể tra cứu trên ENcarta sẽ biết mộ thành cát ở đâu,ông cho đến giờ vẫn được Mông xem là anh hùng,nên thật sự chẳng cần phải dấu mộ làm gì,tuy nói thời kì chinh phạt của ông là thởi kì đen tối,song nó lại là dấu ấn của một mông cổ hoàn toàn thoát khỏi thời hỗn mang,bước vào việc hình thành một mông cổ thật sự
Còn Hitle,có thể hắn là một tên diệt chủng thật sự,song bạn phải công nhận rằng tên diệt chủng ấy đã xây dựng nên một đế chế thật sự mà phải gần như cả thế giới xúm lại đánh mới sụp nổi,hắn không phải là dở xong vì bị đánh hội đồng nên mới thế,không liên quan gì đến mĩ nhân cả
còn Đồng thì khỏi nói,chết một cách vô cùng nhảm nhí,về vị này thì mình đồng ý với bạn,chết là đáng
 
Thành Cát Tư Hãn giấu mộ là khôn đấy. Chả cần biết ông có tốt hay không, nhưng trong mộ ông có của là thế nào chả bị cướp phá:lol:
 
thành cát tư hãn chết phải dấu mộ mình,quái quá vậy,làm gì có chuyện đó,nếu muốn bạn có thể tra cứu trên ENcarta sẽ biết mộ thành cát ở đâu,ông cho đến giờ vẫn được Mông xem là anh hùng,nên thật sự chẳng cần phải dấu mộ làm gì,tuy nói thời kì chinh phạt của ông là thởi kì đen tối,song nó lại là dấu ấn của một mông cổ hoàn toàn thoát khỏi thời hỗn mang,bước vào việc hình thành một mông cổ thật sự
Còn Hitle,có thể hắn là một tên diệt chủng thật sự,song bạn phải công nhận rằng tên diệt chủng ấy đã xây dựng nên một đế chế thật sự mà phải gần như cả thế giới xúm lại đánh mới sụp nổi,hắn không phải là dở xong vì bị đánh hội đồng nên mới thế,không liên quan gì đến mĩ nhân cả
còn Đồng thì khỏi nói,chết một cách vô cùng nhảm nhí,về vị này thì mình đồng ý với bạn,chết là đáng
Bạn ơi, bạn ơi TCTH đã phải dấu mộ rồi giết toàn bộ người xây mộ đấy, nếu bây giờ bạn search ra thì co nghĩa là người ta vừa tìm thấy đấy, bạn cứ tìm hiểu các tài liệu nói về TCTH là biết ngay thôi
Thành Cát Tư hãn biến Mông Cổ thành 1 quốc gia tàn bạo bậc nhất trong lịch sử, với thành tích giết cả 1 thành phố chỉ để trồng cỏ cho ngựa ăn. Thành Cát Tư hãn đưa Mpông Cổ lên cường thịnh thì đồng thời cũng đưa bao nhiêu quốc gia khác thành nắm tro tàn. Thành Cát Tư Hãn là anh hùng của Mông Cổ nhưng với dân nước khác thì là ác quỷ, chưa kể may cho ông ta là lúc này các nước chưa có khái niệm liên minh chặt chẽ như thế chiến thứ 2, có thì chẳng qua là liên minh lợi dụng mà thôi, chứ nếu các nước thời TCTH mà liên minh tương trợ như thế chiến 2 thì dám TCTH cũng chung với số phận của Hitle rồi :)). Còn Hitle thì đưa nước Đức thành đế quốc rồi cũng biến Đức thành nước bại trận luôn, bị Nga-Mỹ xâu xé, thành phố làng mạc tang hoang :)). Cả TCTH và Hitle đều giống nhau ở tham vọng bá chủ, và tính cuồng sát không gớm tay, chỉ khác ở chỗ không có ai đánh bại TCTH nên ông ta làm anh hùng, còn Hitle thua nên làm thằng diệt chủng vậy :)), cả 2 thằng đều là hạng người đi ăn cướp mà thôi, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản, cướp vợ kẻ khác:)). Làm bao nhiêu chuyện tày trời như thế thà ở nhà với người đẹp còn hơn ^^

Thành Cát Tư Hãn giấu mộ là khôn đấy. Chả cần biết ông có tốt hay không, nhưng trong mộ ông có của là thế nào chả bị cướp phá
Ha ha kẻ cướp đương nhiên biết cách để không bị ăn cướp :))
 
Bạn ơi, bạn ơi TCTH đã phải dấu mộ rồi giết toàn bộ người xây mộ đấy, nếu bây giờ bạn search ra thì co nghĩa là người ta vừa tìm thấy đấy, bạn cứ tìm hiểu các tài liệu nói về TCTH là biết ngay thôi
Thành Cát Tư hãn biến Mông Cổ thành 1 quốc gia tàn bạo bậc nhất trong lịch sử, với thành tích giết cả 1 thành phố chỉ để trồng cỏ cho ngựa ăn. Thành Cát Tư hãn đưa Mpông Cổ lên cường thịnh thì đồng thời cũng đưa bao nhiêu quốc gia khác thành nắm tro tàn. Thành Cát Tư Hãn là anh hùng của Mông Cổ nhưng với dân nước khác thì là ác quỷ, chưa kể may cho ông ta là lúc này các nước chưa có khái niệm liên minh chặt chẽ như thế chiến thứ 2, có thì chẳng qua là liên minh lợi dụng mà thôi, chứ nếu các nước thời TCTH mà liên minh tương trợ như thế chiến 2 thì dám TCTH cũng chung với số phận của Hitle rồi . Còn Hitle thì đưa nước Đức thành đế quốc rồi cũng biến Đức thành nước bại trận luôn, bị Nga-Mỹ xâu xé, thành phố làng mạc tang hoang . Cả TCTH và Hitle đều giống nhau ở tham vọng bá chủ, và tính cuồng sát không gớm tay, chỉ khác ở chỗ không có ai đánh bại TCTH nên ông ta làm anh hùng, còn Hitle thua nên làm thằng diệt chủng vậy , cả 2 thằng đều là hạng người đi ăn cướp mà thôi, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản, cướp vợ kẻ khác. Làm bao nhiêu chuyện tày trời như thế thà ở nhà với người đẹp còn hơn ^^
Hêhê, trật lất hết.
Thứ nhất, mộ của Thành Cát Tư Hãn đến giờ ko một ai tim ra cả, lý do là vì ....sa mạc. Khi TCTH chết, theo phong tục của người Mông Cổ, ông sẽ được..thiên táng, tức là sẽ được táng trên một ngọn núi cao, treo trên vách đá cheo leo. Theo truyền thuyết thì khu mộ của ông luôn được các kỵ binh của Mông Cổ canh giữ ngày đêm, còn tất cả mọi điều về mộ của ông đều trong bí mật, chưa ai biết được cả.
Thứ hai, Thành Cát Tư Hãn có dã tâm, ko sai. Nhưng việc đánh Hoa Lạp Tử Ngô cũng có phải là điều ông muốn đâu:lol:, nên đánh giá chính xác hơn về con người này, ông ta khác rất xa so với Hiltle
 
:-O TCTH mà giống Hit-le(:p) thì tiêu rồi
hoàn toàn sai !
ngàn sai! trăm sai !

còn bi giờ là vấn đề chính :
thiên hạ-mỹ nhân : tui sẽ chọn mỹ nhân, vì gánh vác thiên hạ trên vai là một công việc vô cùng nặn nhọc, cứ đọc sách viết về các vị vua thì biết nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn.. ấy là chưa kể còn bị dèm pha, bị khép kín trong phong tục, lễ nghi.... có bao người làm được bậc minh quân-tiếng thơm muôn đời....
-thà chọn 1 cuộc sống tự do ,tự tại, có vợ đẹp, có thiên nhiên bầu bạn, có cuộc sống dân dã mà lạc thú vô vàn... sống cuộc sống như cụ ng trãi vẫn làm thơ ca ngợi thì quá sướng....
 
ý kiến của huynh Sephiroth đệ thấy không giống như một tài liệu đệ từng đọc. trong đó nói TCTH theo phong tục của người Mông Cổ, bọc thây trong da ngựa, chôn dưới đất rồi dùng vó ngựa dẫm bằng! còn tục thiên táng là của Tây Tạng mà :))
 
TCTH giống Hitle ở chỗ xin không được thì cướp lấy :))
 
post 2 lần
----------------------------
-------------------------------
mod xoá dùm !
 
đâu có
TCTH đâu có dùng cách như wiwi nói
sky ko nhớ chôn như thế nào nhưng ông ta khộng theo cách wiwi nói

ờ mà hình như chúng ta đang lạc đề
 
Chúng ta không lạc đề đâu 4eyes đang cố chứng minh những ai chọn thiên hạ theo kiểu vì nước quên thân là toàn nói xạo, còn những ai chọn thiên hạ theo kiểu chinh phạt thiên hạ thì cũng giống như đi ăn cướp thiên hạ mà thôi
 
bản chất con người là luôn k0 thoả mãn nhưng gì mình k0 có,mĩ nhân và thiên hạ,ai cũng có thế nhưng sự đời được cái này mất cái kia là chuyện thường tình,k0 phải muốn cái gì là có cái đó.thế mà có nhiều người k0 biết hay biết vấn đề đó vẫn cứ cố mà giành lấy cả hai,vì thế cho nên mới sinh ra chuyện kiệt trụ mê dâm mà mất giang sơn,dù vẫn biết chuyện này có từ thời xưa và biết bao nhiêu tấm gương cho chúng ta noi theo nhưng mà cái sai lầm đó vẫn cứ theo đuổi mãi các đấng trương phu
bởi vì sao vậy
bởi vì bản chất con người tồn tại trong nó biết bao nhiêuham muốn,duc vọng,dối trá
tất cả những điều xấu xa và tốt đẹp đều nằm trong con người,nó như là cái mụn nhọt chỉ chờ có dịp là vỡ tan ra.
bởi vì là bản chất nên k0 thể thay đổi được cho nên sai lầm vẫn cứ tái diễn
con người chúng ta đang tự mâu thuẫn với chính mình,chúng ta muốn mình thật tốt đẹp nhưng mà cái đó k0 bao giờ đạt tới."xoá bỏ chiếc mặt nạ ra con người là 1 con quỷ",tất cả những điều xấu xa của con người được giấu đằng sau chiếc mặt nạ đó,do đó khi chúng ta mắc sai lầm là khi chúng ta tháo chiếc mặt nạ đó ra,và nó cũng có thể bỏ lại như cũ,và vì k0 ai có thểđeo mãi nó hoài được nên chúng ta vẫn cứ phạm phải sai lầm.
Cho nên anh hùng nhiều lúc sa cơ phải mĩ nhân đời này đến đời sau vẫn cứ xảy ra
giang sơn và mĩ nhân nếu chỉ chọn được 1 thì k0 ai muốn cả
bởi vì ai cung muốn có cả hai
 
TCTH chỉ muốn có một đó là thiên hạ ^^. Và ông ta làm đủ mọi cách để có nó kể cả cướp của giết người :))
 
Tui thi chon thien ha. Gi` thi gi` chu thien ha co van hay hon my nhan, my nhan co ngay no se gia va xau di. Con thien ha chi can minh giu duoc thi lam gi ko kiem duoc my nhan khac ne. hêhh
 
skymaster nói:
:-O TCTH mà giống Hit-le(:p) thì tiêu rồi
hoàn toàn sai !
ngàn sai! trăm sai !

còn bi giờ là vấn đề chính :
thiên hạ-mỹ nhân : tui sẽ chọn mỹ nhân, vì gánh vác thiên hạ trên vai là một công việc vô cùng nặn nhọc, cứ đọc sách viết về các vị vua thì biết nỗi khổ, nỗi nhọc nhằn.. ấy là chưa kể còn bị dèm pha, bị khép kín trong phong tục, lễ nghi.... có bao người làm được bậc minh quân-tiếng thơm muôn đời....
-thà chọn 1 cuộc sống tự do ,tự tại, có vợ đẹp, có thiên nhiên bầu bạn, có cuộc sống dân dã mà lạc thú vô vàn... sống cuộc sống như cụ ng trãi vẫn làm thơ ca ngợi thì quá sướng....
hehhe thằng cha này coi bộ hợp với mình chọn gái mà sống an nhàn còn hơn làm vua.Làm vua có sướng gì đâu vừa lo việc nước vừa lo sợ có ai lật đổ mình ko.Mà làm vua thường chết sớm và chết trẻ lắm.Thà làm dân thường và 1 mình mỹ nhân được roài
 
hehhe thằng cha này coi bộ hợp với mình chọn gái mà sống an nhàn còn hơn làm vua.Làm vua có sướng gì đâu vừa lo việc nước vừa lo sợ có ai lật đổ mình ko.Mà làm vua thường chết sớm và chết trẻ lắm.Thà làm dân thường và 1 mình mỹ nhân được roài
hahaahaa cứ làm dân để sống cạnh mĩ nhân rồi có một ngày tỉnh dậy thấy mình trong quan tài và mĩ nhân theo thằng có thiên hạ hahaha
 
LordCaocao nói:
hahaahaa cứ làm dân để sống cạnh mĩ nhân rồi có một ngày tỉnh dậy thấy mình trong quan tài và mĩ nhân theo thằng có thiên hạ hahaha
Vậy chắc mấy con mắm đó mám tiền roài :)) lấy mấy con mắm đó làm gì cho tổ mệt :))
 
hahaahaa cứ làm dân để sống cạnh mĩ nhân rồi có một ngày tỉnh dậy thấy mình trong quan tài và mĩ nhân theo thằng có thiên hạ hahaha
Ha ha cứ chọn thiên hạ đi, rồi một ngày kia tỉnh dậy thiên hạ không còn mà mỹ nhân cũng chẳng có :))
 
Back
Top