zippo
T.E.T.Я.I.S
- 4/4/03
- 605
- 11,979
Năm lớp 8 vào lúc hè , em đã quen đc 1 cô nàng ... gọi là xinh thôi chứ ko đẹp .... có buồn có đau trong suốt 3 năm , có lẽ em quá yêu nên đã nhiều lần nhịn và bỏ qua :)
Ngoài giờ học ra thì em điều xuống phòng trọ của cô ấy , hình như là tất cả thời gian rãnh của em .....
Không hiểu nổi tính tình ngang bướng và thích trội ... của cô ấy đã làm em nhiều lần chết hụt ( do nàng ấy đi làm nghĩ học rồi , cứ suốt ngày cập kè với đám bạn chẵng ra gì , rồi thằng này thằng kia làm chung hẹn đi chơi rồi nhận lời => cho người ta leo cây và => nhận hậu quả là em
) 2 năm đầu thì ko đến nổi năm 3 thì ......
Thế đấy nhà em hết sức ngăn cản mẹ e rất bực mình và nói :
" Mẹ không chê nghèo , mà nghèo thì phải cố gắn học chứ loại người ăn chơi , cặp kè thằng này thằng kia thì con nhìn xem nó có xứng với con không ? "
Vẫn bất chấp ( <= em lì như trâu đúng không ) rồi kết quả không biết nó cặp kè thế nào với bọn gọi là " đầu đường xó chợ " rồi bọn nó tìm em , bảo e tránh xa con đó ra không thì đừng trách .... bất chấp ( <= em hết thuốc rồi )
Như thông báo tụi nó đã dùng " hung khí " chạy đến phòng cố ấy và tấn công
lần này thì em hạnh phúc rồi ......( kết quả mấy a biết rồi đó )
Chẳng hiểu lý do thế nào mà cô ấy chạy về nhà mẹ , bảo em đòi giết cô ấy => má cô ấy gọi đến nhà và chửi tát nước .... má em buồn bả và giận em lắm , ngã bênh .... ( <= em đã hối hận lắm )
Thế là chia tay ( khoãng 4 tháng trước ) , sau 2 ngày chia tay thì cô ấy đã đi chung với thằng bạn chí cốt từ thuở mẫu giáo .....( vì thằng đấy nó có xe xịn biết xài tiền )
3 tháng đau lắm , e rất hay thức hết đêm ngồi vào 1 góc đễ suy nghĩ ... chẵng làm việc gì nên thân cả , bài vở vứt lộn xộn , đi học cứ thẩn người ra suy nghĩ , tại sao ?
hôm nay vừa mở yahoo lên thì thấy dòng chữ
" a ơi , mình có thể làm lại không ? "
Tim lại đau nhói , đau lắm .... mà thật sự e ko thể ...... e mún biến mất khỏi đơi đây đễ sẽ ko bao h gặp lại cô ta , bây h em phải làm sao đễ quên các anh nhỉ
Ngoài giờ học ra thì em điều xuống phòng trọ của cô ấy , hình như là tất cả thời gian rãnh của em .....
Không hiểu nổi tính tình ngang bướng và thích trội ... của cô ấy đã làm em nhiều lần chết hụt ( do nàng ấy đi làm nghĩ học rồi , cứ suốt ngày cập kè với đám bạn chẵng ra gì , rồi thằng này thằng kia làm chung hẹn đi chơi rồi nhận lời => cho người ta leo cây và => nhận hậu quả là em
) 2 năm đầu thì ko đến nổi năm 3 thì ......Thế đấy nhà em hết sức ngăn cản mẹ e rất bực mình và nói :
" Mẹ không chê nghèo , mà nghèo thì phải cố gắn học chứ loại người ăn chơi , cặp kè thằng này thằng kia thì con nhìn xem nó có xứng với con không ? "
Vẫn bất chấp ( <= em lì như trâu đúng không ) rồi kết quả không biết nó cặp kè thế nào với bọn gọi là " đầu đường xó chợ " rồi bọn nó tìm em , bảo e tránh xa con đó ra không thì đừng trách .... bất chấp ( <= em hết thuốc rồi )
Như thông báo tụi nó đã dùng " hung khí " chạy đến phòng cố ấy và tấn công
lần này thì em hạnh phúc rồi ......( kết quả mấy a biết rồi đó )Chẳng hiểu lý do thế nào mà cô ấy chạy về nhà mẹ , bảo em đòi giết cô ấy => má cô ấy gọi đến nhà và chửi tát nước .... má em buồn bả và giận em lắm , ngã bênh .... ( <= em đã hối hận lắm )
Thế là chia tay ( khoãng 4 tháng trước ) , sau 2 ngày chia tay thì cô ấy đã đi chung với thằng bạn chí cốt từ thuở mẫu giáo .....( vì thằng đấy nó có xe xịn biết xài tiền )
3 tháng đau lắm , e rất hay thức hết đêm ngồi vào 1 góc đễ suy nghĩ ... chẵng làm việc gì nên thân cả , bài vở vứt lộn xộn , đi học cứ thẩn người ra suy nghĩ , tại sao ?
hôm nay vừa mở yahoo lên thì thấy dòng chữ
" a ơi , mình có thể làm lại không ? "
Tim lại đau nhói , đau lắm .... mà thật sự e ko thể ...... e mún biến mất khỏi đơi đây đễ sẽ ko bao h gặp lại cô ta , bây h em phải làm sao đễ quên các anh nhỉ

bỏ đi bạn, không đáng đâu.



