Thông báo thành lập Guild VietNamForce - Phe WU

Status
Không mở trả lời sau này.
xa thế... thôi chiều nay chắc ở nhà rồi =.="
 
Hachiya dây........ chém gió với mình lâu ngày mà còn hỏi ai thế ~_~
 
ah ah đi đi
tui co nướng cookies mang theo nè :D
 
khiếp suốt ngày ăn uống X_X

mà sắp update rồi pà kon biểu quyết nên theo phe nào đi nhỉ:-?
 
mới coi lại bản đồ thấy đi từ nhà tới đó xa quá... với lại đang mệt đừ người...
 
Chương trình offline với chủ đề "Đồng hành ăn tạp cùng mụ Anh"
Thời gian : Tập kết lúc 16h, rồi sau đó sẽ bàn đến địa điểm ăn uống có thể là quán lẩu Hàn Quốc nào đó ở quận 3
Địa điểm : Cafe Trung Nguyên, Số 1 - đường Bùi Thị Xuân - P.Bến Thành - Q1.
Map:

Map1 by thanhhieuhuynh85, on Flickr

Sớm hơn vài năm là có Yaoshi trong team ăn uống rồi :)) ! Đi Seoul Garden đi, ăn hoành tráng luôn, nhớ chỗ đó quá, lần nào về nước ăn tiệc bạn bè cũng bày hày ra ở đó hết, mụ Anh dẫn a e đi off rùi chụp hình post lên đây, show bộ mặt dâm tà của lão 3K nào...:))

---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:33 ----------

Ông Lội chém gió, chủ guild mà toàn đi cãi lộn như mụ bán mắm ngoài chợ, lại còn giống độc tài quân phiệt, lại còn nghèo khố rách áo ôm, kiểu gì không bị lật đổ...

Tại hạ xin tạm thời giữ chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Ma Dâm xuyên quốc gia của Al0nely đã bị lật. Theo ý kiến của phần 1 phần quần chúng trong gờ, 1 số khác thì như con gà mờ hỏi "ủa sao alone ko làm nữa ?"

Ai còn trình độ dâm tà hơn thì xin ra ứng cử chiếc ghế này thì tui xin nhường lại, riêng tại hạ chỉ thích làm dân đen sống qua ngày ngắm chuyện thiên hạ ko thích đứng mũi chịu sào. Chủ Guild còn phải đi quan hệ công chúng này nọ nữa mệt ra...

Ta sẽ rất có nhã ý nếu cả G tập trung trước cổng nhà ta và xin ta làm chủ G...hehehe hahaha hihihi hohoho
 
Sớm hơn vài năm là có Yaoshi trong team ăn uống rồi :)) ! Đi Seoul Garden đi, ăn hoành tráng luôn, nhớ chỗ đó quá, lần nào về nước ăn tiệc bạn bè cũng bày hày ra ở đó hết, mụ Anh dẫn a e đi off rùi chụp hình post lên đây, show bộ mặt dâm tà của lão 3K nào...:))

---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:33 ----------



Ta sẽ rất có nhã ý nếu cả G tập trung trước cổng nhà ta và xin ta làm chủ G...hehehe hahaha hihihi hohoho

Nếu thế thì sau khi làm chủ guild phát mỗi mem 5k AP là ok :>
 
Ko cần 5k ap đâu, việc gì phải nói đến tiền bạc cho mất tình cảm.

Cứ 4 cái armory, 1 cái tủ áo 10, 1 shipping desk với tem cho mỗi mem 1 cái R5 full stat blue bar và full ele blue bar là được rồi ;))
 
Ko cần 5k ap đâu, việc gì phải nói đến tiền bạc cho mất tình cảm.

Cứ 4 cái armory, 1 cái tủ áo 10, 1 shipping desk với tem cho mỗi mem 1 cái R5 full stat blue bar và full ele blue bar là được rồi ;))

Ừk cứ thế đi, YaoShi đâu rồi ra accept nào :>
 
Ko cần 5k ap đâu, việc gì phải nói đến tiền bạc cho mất tình cảm.

Cứ 4 cái armory, 1 cái tủ áo 10, 1 shipping desk với tem cho mỗi mem 1 cái R5 full stat blue bar và full ele blue bar là được rồi ;))

cái này cũng ác chả kém cạnh =))
 
Sớm hơn vài năm là có Yaoshi trong team ăn uống rồi :)) ! Đi Seoul Garden đi, ăn hoành tráng luôn, nhớ chỗ đó quá, lần nào về nước ăn tiệc bạn bè cũng bày hày ra ở đó hết, mụ Anh dẫn a e đi off rùi chụp hình post lên đây, show bộ mặt dâm tà của lão 3K nào...:))

---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:33 ----------



Ta sẽ rất có nhã ý nếu cả G tập trung trước cổng nhà ta và xin ta làm chủ G...hehehe hahaha hihihi hohoho

Đây đây Lão Tà về VNF đi ta sẽ nhường chức Chủ tịch tập đoàn Ma Dâm cho, cả guild sẽ tập trung trước nhà lão để thỉnh lão và vừa kêu gọi anh em trong guild tung hô lão "Thần tài đến !!"

Nghe như trong truyện 3 anh em Lưu Bị lên núi thỉnh "Ngọa Long tiên sinh-Gia Cát Lượng" và ở nhà lão ta sẽ thấp thêm cho lão 3 nén nhang thơm + 1 nãi chuối ngon.

Có điều ta sẽ có danh hiệu cho lão là "Giáng Lông - Cóc Lửng tiên sinh", cái hiệu này là rất ư hay nha "Giáng Lông = Giống Lang = Giống Sói = Giống Chó" - "Cóc lửng = C*c lỏng (tự hiểu)" ===> Ta có "Tiên sinh trông như cục phân lỏng của chó" =))

Cái này quăng cục bê tông vào đầu Yaoshi tiên sinh chơi thôi nhé, đừng giận 3K mà tội nghiệp.

P/s : Muốn làm thì về VNF mà làm, ông ap nhiều có điều kiện hơn tui nên làm cho nó sướng.
 
lão Yaoshi này thiêng lắm k cần đến 3 nén hương thơm đâu chỉ cần 1 nén hương muỗi là đã hiện lên rồi =))
 
Thỉnh cao nhân mà thế này đây =))
Cúng chuối mới ghê chứ....ta đã lên bàn thờ đâu mà nhang khói đầy đường làm gì...thành ý thế này đây, trời đất ơi ra mà xem...thấy ghê :))
 
3K: hài ko đỡ dc, nói 1 hồi lòi ra hàm ý xâu xa =))
 
3K: hài ko đỡ dc, nói 1 hồi lòi ra hàm ý xâu xa =))

ko phải:))
nói 1 hồi ra rồi chốt lại 1 câu củ chuối=))
"Cái này quăng cục bê tông vào đầu Yaoshi tiên sinh chơi thôi nhé, đừng giận 3K mà tội nghiệp"=))=))
 
Cái câu chốt cùng đấy mới là quan trọng, không nói trước thì lão ấy tưởng mình chửi xéo ổng, ổng giận thì bỏ bu, tui tính chọc nhau cho vui nhà vui cửa ấy mà
 
Cái câu chốt cùng đấy mới là quan trọng, không nói trước thì lão ấy tưởng mình chửi xéo ổng, ổng giận thì bỏ bu, tui tính chọc nhau cho vui nhà vui cửa ấy mà

chọc kỉu này thì hơi ... quá =)), nhưng thích cụm từ "giáng lông - cóc lửng" =))
 
Cho hỏi cái...
Trước tới giờ vẫn chưa hiểu cái vụ trade cape các phe với nhau =.=
Nghe TC giải thích là tạo acc phụ bên Shu or Wei rồi lấy acc chính treo broker...
Lấy acc phụ mua cape của mình trên broker rồi đem đi trade với phe khác...

Mà cái chính là sao acc chính mình treo cape mà acc phụ phe khác lại mua đc?
Vì broker các phe khác nhau mà?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top