TTVNonline nói:
Tin nóng : không hiểu vì lý do gì HLV của TranceUnited bất ngờ bán hai tiền vệ tốt nhất của đội, trong khi chưa có bất cứ một sự bổ sung nào. Không hiểu vị HLV này đang nghĩ gì?
Transfers for TranceUnited
26-08-2004 Sold Tai Ming-Jiang to Panta rei F.C. 10 160 000 dong* 4 870
26-08-2004 Sold Serafino Maniscalco to Rifondazione Ro 8 260 000 dong* 4 340
Hiện tại toàn đội Trance chỉ còn 17 players bao gồm cả HLV.
Dù thế nào thì đó cũng là một lợi thế cho TTVN trong cuộc chiến tranh vị trí thư 3 khi mà sẽ gặp Trance ngay vòng đấu tới, hy vọng HLV của Trance chưa kịp mua được những cầu thủ thích hợp để thay thế.
Rõ ràng là TranceUnited đã khinh thường đối thủ hoặc là có sự nhầm lẫn nào đó bởi vì ở trận này đội hình Trance là quá yếu, đặc biệt là có hai em tiền vệ, một em
1,5 sao và em kia chỉ có
0,5 sao. Thật không thể tin được. Nhưng do xử dụng chiến thuật pressing nên đã hạn chế được số bàn thua. Trận này TTVNonline hoàn toàn nắm giữ thế trận nên một chiến thắng là xứng đáng. Kết quả chung cuộc
TTVNonline 3-0 TranceUnited. Số tiền bán vé cho 30,000 khán giả chắc có thể làm cho Trance nguôi ngoai được thất bại này.
bachho - Binh Duong 0 - 4
Đây là đội thứ hai của vòng này áp dụng chiến thuật pressing. Và ngẫu nhiên là cả ba đội áp dụng pressing lần này đều được đá trên sân nhà. Bachho - một đội sinh sau đẻ muộn nhưng đã dần chứng tỏ được mình. Đặc biệt trong đội hình lần này chỉ toàn 2,5 sao trở lên và đã có một em tiền đạo 3,5 sao. Khá là nguy hiểm nhưng dù sao cũng không bì lại được với một BinhDuong đang sung sức. Nhưng bachho đã chiến đấu rất kiên cường trong hiệp một và chỉ khi sang hiệp hai mới buông xuôi trận đấu. Mùa bóng còn những 4 trận nữa mới kết thúc, nhưng rõ ràng là vé xuống hạng đã được dành sẵn cho bachho, khi mà bốn trận còn lại phải giáp mặt toàn những đại gia, hy vọng sau khi xuống hạng III và khi lên hạng lại, bachho sẽ mạnh lên để có thể giúp cho nền bóng đá Việtnam phát triển.
Những phút đầu trận, Thiếu Lâm Tự đã gây nên một bất ngờ bàng hoàng cả .... chatroom khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới của Da Nang Club, ứng cử viên lên hạng cho đến thời điểm này. Nhưng ngay sau đó 1 phút, Da Nang đã chứng minh về sự khác biệt đẳng cấp và giảm tỷ số xuống còn 3-1. Bảy phút sau, lại cũng là Jorge De Mora ghi thêm bàn thứ hai cho đội Da Nang. Trước khi kết thúc hiệp một, Da Nang còn tặng thêm cho Thiếu Lâm Tự thêm một trái nữa, đưa trận đấu trở về mức trung điểm. Khỏi nói cũng biết, vận may của Thiếu Lâm Tự đã qua rồi và đã đến lúc cho thực lực xuất hiện. Những phút đầu hiệp hai, trận đấu diễn ra bình thường nhưng thế trận là do Da Nang nắm giữ và những phút sau ghi thêm 4 bàn nữa, ấn định chiến thắng
7-3. Đây đúng là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Dù có một số bất ngờ ở những phút đầu, nhưng kết quả không ngoài dự đoán của anh em, những dân nghiên cứu đội hình chuyên nghiệp, nhưng mà duy có một trận mà chắc không ai đoán được, ngay cả tui. Ở lượt đi, tui đã chơi MOTS và CA để hy vọng một chiến thắng, ghi bàn ở hiệp một, qua hiệp hai bị gỡ hoà ở những phút cuối, cộng thêm vài em chấn thương, rõ ràng là một kinh nghiệm xương máu nên trận này tui quyết định không MOTS nữa mà chuẩn bị sẵn sàng giơ tay nhận thất bại nên đã chơi PIC và Pressing để cố gắng hạ thấp tỉ số. Trước trận này em hậu vệ giỏi nhất của tui bị chấn thương và phải
nghỉ ngơi đến cuối mùa ::( nên mới bắt đại một em youth squad ra và cho vô đá chính thức luôn. Em này quá tệ nhưng chắc là vận may của đội tui. Thật không ngờ là đội tui có thể chiến thắng trước AT dù cả hai đều chơi PIC. Không những thắng mà AT còn bị chấn thương thêm 2 em, chắc là thiên ý giúp tui trả thù, lấy lại được cả vốn lẫn lời

Xin lỗi nha AT, tui không cố ý đâu, chỉ cố tình thui

j/k Tỷ số là 1-0, rất mong manh
Sau đây là vòng đấu sau của bảng II.2
Ánh Tuy?t - Thi?u Lâm T? <- tui đoán là 5-0, AT sẽ cố gắng thắng để lấy lại oai phong đó mà
Da Nang Club - TranceUnited <- 3-0, một chiến thắng nhẹ nhàng thôi do Da Nang đã vững ngôi đầu, dù thua cũng không sao nên chắc sẽ không quyết tâm chiến thắng cho lắm
TTVNonline - bachho <- chắc là 4-0 thôi, bachho tuy mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ ngang sức với TTVN
Binh Duong - thanhlong <- rút kinh nghiệm xương máu của AT trong 2 lượt đi và về đều không thể thắng được thanhlong nên chắc chắc Binh Duong sẽ đem MOTS hoặc là normal chứ không thể PIC được. Dự đoán là 7-1