to Invi:
Chơi Fight với quan điểm như Zero thì đúng là không thể hiểu chơi Fight cần trí tuệ ở chõ nào...=> chơi vui thì tới giới hạn là hết vẹo còn đầu tư thêm tư duy vô thì => không có giới hạn nữa
Nói trình độ cá nhân chứ không nói là IQ cao hay thấp đâu => Zero đừng có mà nhầm lẫn nha.
Nói trình độ cá nhân ở đây là đề cập đến rất nhiều yếu tố chứ không chỉ là phản xạ, thể lực hay kinh nghiệm mà nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố lắm đó...ví dụ như tâm lí, ý chí và nghị lực,khả năng quan sát, nắm bắt tâm lí và nhịp tấn công của đối thủ... rùi lại còn cả sự sáng tạo trong đấu pháp nữa chứ....=> bao nhiêu yếu tố cần phải có khi chơi Fight...(cái này chắc Zero không biết hoặc không thèm để ý???)
Ha ha ha, trời ơi ! Nghe "ếch ngồi đáy giếng" mà cười vỡ cả bụng ! Ông nói nghe hay thế thì làm thử làm hộ 1 bài phân tích đấu pháp với tâm lí chiến trong SC2 tôi xem nào, xem có bằng 1 phân 1 tấc so với bài của mấy thằng cha trên forum soulcalibur.com không nào... chưa nói chuyện so sánh với game thể loại khác (như StarCraft chẳng hạn).
"tâm lí, ý chí và nghị lực,khả năng quan sát, nắm bắt tâm lí và nhịp tấn công"? Nghe kinh nhỉ ? Thì đúng là fighting cũng có mấy thứ đó thật, nhưng mức độ thể hiện như thế nào khi vèo vèo chưa đầy 2 phút đã hết 1 ván ? Hay cả 2 bên cứ phải gườm gườm nhau để đánh, đỡ, phản từng đòn 1 cách giật cục để cho cả làng cùng xem thì mới thấy

? Thế nhóm bọn tôi chơi theo kiểu tấn công, thích lừa đối phương vào bẫy của mình để diễn xiếc thì không cần "tâm lí, ý chí và nghị lực,khả năng quan sát, nắm bắt tâm lí và nhịp tấn công"... chắc ? Chưa kể còn thêm "cái bẫy" phải nghĩ ra như thế nào cho hay nữa !
Ừ, tôi chơi SC2 cho vui đấy nhưng tôi cũng bỏ không ít thời gian để tìm hiểu về nó đâu => Có vẻ như ông quên hết các bài viết của tôi ở trên này rồi thì phải... còn ông thì xin bỏ cái chữ "sáng tạo" hộ cái nhé ! Tôi thấy ai nói chữ đấy cũng chẳng có vấn đề gì chứ ông nói thì... khó trôi lắm... vì chỉ thấy nói mà không thấy làm !
Nói trình độ cá nhân chứ không nói là IQ cao hay thấp đâu => Zero đừng có mà nhầm lẫn nha.
"Trình độ cá nhân" thì còn to hơn cả IQ cơ, thế nên tôi không hiểu nhầm đâu ! "Trình độ cá nhân" mà không bao gồm IQ thì cá nhân đấy chắc là động vật rồi

!
Do vậy chơi Fight không đơn giản chỉ là đấm đánh võ biền được mà thật sự là phải có trình độ cá nhân của từng người => mỗi người đánh mỗi khác cho dù dùng cùng một char trong một trò....
Lại sai nữa rồi ! Thế 2 thằng nhóc 5-6 tuổi mới ngồi chơi SC2 lần đầu có trình độ cá nhân gì không mà sao mỗi thằng cũng chơi 1 khác vậy ? Ông phán cứ như thánh ! Chơi khác nhau chưa thể hiện trình độ gì hết mà đó là phong cách riêng, hoàn toàn chủ quan. Ông luôn nhận nhóm Aster của ông là trình độ cao nhất thì tôi cũng lấy làm ví dụ luôn cho ông tự xem có còn phong cách riêng gì nữa đâu hay chỉ còn trình độ cá nhân như ông nói: dập y như nhau cùng 1 cái khuôn Aster !
fighting hay MMORPG có chiến thuật tư duy gì gì thì cũng vẫn bị xếp vào hạng "giải trí cao, trí tuệ thấp" cùng với action, sports và simulation.
Ý này không phải của riêng tôi đâu mà hầu hết những người biết chơi game và chơi rất nhiều thể loại (tất nhiên trừ người nào đang cãi tôi) đều kết luận như thế ! Không tin thì cứ đi mà hỏi... Ông thích chơi game fighting thì ông hò nghe to tát thế thôi... cứ so sánh khách quan đi thì biết ! Tôi cũng rất thích chơi fighting nhưng không vì thế mà coi thường các thể loại khác được !
Mà hôm CN sao Zero đi nhậu với COn gà hay sao mà để anh em ngồi đợi mãi không thấy đến vậy???
Từ hôm Zero từ TP HCM ra đến giờ chưa được đấu trận nào để test xem vô Nam có tăng trình chút nào không nữa???
Yên trí là tôi không chơi với người nhóm Aster đâu vì thực sự là chơi không thấy vui vẻ gì ! Tôi cũng đã tuyên bố rồi thì tôi phải giữ lời ! (Hôm Thứ Bảy đánh mấy ván với Fat là cũng thành thất tín mất rồi, phải sửa chữa ngay thôi !) Còn chuyện tôi vào Nam rồi có thay đổi thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến ông cả ! Ông là thằng quái nào mà đòi test hả ?