saucholoi
Mr & Ms Pac-Man
- 21/2/06
- 239
- 1
Trong 2 ngày 15 và 16 /12/2007 diễn ra 2 trận war guild giữa:
Njce-SongCon[15/12/2007 vào lúc 8h PM]
Njce-Phoenix[16/12/2007 vào lúc 8hPM]
-Ở trận thứ nhất SongCon thắng,rất nhiều member đã buông lời xỉ nhục,rồi thì ''hô hoán cần honour số lương lớn đây'',trước thái độ kiêu căng và khinh địch như vậy guild Njce vẫn tiếp tục vào trận thứ 2 và điều gì đến cũng sẽ đến SongCon thua tuyệt đối khi Njce đầy bình mà SongCon chưa được 1/3 bình và hiện tại tỷ số là 1-1
-SongCon ngỡ tưởng sự chiến thắng của guild Njce chỉ là sự ăn may,bước vào trận thứ 3,và rồi kết quả lại còn thua thậm tệ hơn trận thứ 2.
Và rồi họ đã lần lượt ra về vì biết rằng đánh tiếp chắc chắn họ sẽ thua tiếp,trước khi họ chỉ thốt kịp ra 1 câu[guild Njce thuê người]===>Chán Nản
không biết những người trong trận đầu đã xỉ nhục guild Njce lúc ra về họ sẽ thế nào đây vì trước khi war họ vẫn nghĩ rằng họ là bá chủ của serve 24 Mercury
Sang trận thứ 2 Njce-Phoenix[16/12/2007 8h PM]
Guild Njce tập trung rất đúng giờ,guild Phoenix hẹn 8h thì 9h chủ guild mới có mặt:
-Trận đấu diễn ra rất nhạt nhẽo,guild Phoenix tui cảm giác như họ mới war guild lần đầu hay sao mà các member mạnh ai nấy đánh không có 1 tý chiến thuật nào cả,chiến thắng không nằm ngoài dự đoán Guild Njce thắng tuyệt đối 2-0,trận thứ 3 đã không diễn ra vì chủ guild Phoenix đã xin thua,trận war guild này hình như quá sức đối với họ
Njce-SongCon[15/12/2007 vào lúc 8h PM]
Njce-Phoenix[16/12/2007 vào lúc 8hPM]
-Ở trận thứ nhất SongCon thắng,rất nhiều member đã buông lời xỉ nhục,rồi thì ''hô hoán cần honour số lương lớn đây'',trước thái độ kiêu căng và khinh địch như vậy guild Njce vẫn tiếp tục vào trận thứ 2 và điều gì đến cũng sẽ đến SongCon thua tuyệt đối khi Njce đầy bình mà SongCon chưa được 1/3 bình và hiện tại tỷ số là 1-1
-SongCon ngỡ tưởng sự chiến thắng của guild Njce chỉ là sự ăn may,bước vào trận thứ 3,và rồi kết quả lại còn thua thậm tệ hơn trận thứ 2.
Và rồi họ đã lần lượt ra về vì biết rằng đánh tiếp chắc chắn họ sẽ thua tiếp,trước khi họ chỉ thốt kịp ra 1 câu[guild Njce thuê người]===>Chán Nản
không biết những người trong trận đầu đã xỉ nhục guild Njce lúc ra về họ sẽ thế nào đây vì trước khi war họ vẫn nghĩ rằng họ là bá chủ của serve 24 Mercury
Sang trận thứ 2 Njce-Phoenix[16/12/2007 8h PM]
Guild Njce tập trung rất đúng giờ,guild Phoenix hẹn 8h thì 9h chủ guild mới có mặt:
-Trận đấu diễn ra rất nhạt nhẽo,guild Phoenix tui cảm giác như họ mới war guild lần đầu hay sao mà các member mạnh ai nấy đánh không có 1 tý chiến thuật nào cả,chiến thắng không nằm ngoài dự đoán Guild Njce thắng tuyệt đối 2-0,trận thứ 3 đã không diễn ra vì chủ guild Phoenix đã xin thua,trận war guild này hình như quá sức đối với họ