Thứ 7 tuần sau em sang Úc rồi \m/

:( Ko phải lầm mà là do bạn ko vượt wa dc rào cản tâm lý ;)) may mà gia đình mình mỹ úc nhật đâu cũng có :)) ko lo cô đơn

ý tớ là các bác trên hiểu lầm tớ hiện đang du học ở úc ấy ~.~
 
ý tớ là các bác trên hiểu lầm tớ hiện đang du học ở úc ấy ~.~

:) Ùhm đúng rồi bạn là fan Yugioh hả ? tụi e họ mình ở Mỹ khoái cái món này lắm :D có lần 1 thằng bỏ 2000$ mua 1 lá bài bị ba má chửi om xòm mà rốt cuộc cũng êm chuyện vì là tiền để dành của nó :))
 
Nói gì thì nói,là người VN ai chả muốn về VN.
Nhưng đã xác định ra nước ngoài học, nhất là ko phải con đại gia tiền tiêu như nước thì phải cố gắng, vậy mà lắm người than hoài, nhìn lại bản thân xem, còn may mắn hơn khối người khác.

Ở nước nào cũng vậy, như tớ đi học + đi làm, loanh quanh buồn thối ruột vậy, may mà còn tiết kiệm tiền 1 năm đi du lịch ba lô 1,2 lần cho mở mang đầu óc.

Tương lai thế nào cũng chưa biết, nhưng cứ tranh thủ mà học cái hay cái đẹp đi đã, ở đó mà than với chả vãn...
 
các bác lầm rồi ;))
tớ đã từng đi ... và sau 3 tháng tớ đã cuốn gói về gấp ... ko thể xa bố mẹ, bạn bè và bà chị khùng của mình đc :">

Còn người yêu nữa chứ ;)), cứ nói thật ra ko ai cười đâu, cũng cùng hoàn cảnh cả thôi.:)
Tôi thì nói thật ngoài người yêu ra thì tôi cũng ko muốn về VN năm nay đâu vì AUD đang lên giá dữ quá, ở lại tranh thu làm thêm thì cũng dc chút ít tiền tiêu vặt. Nhưng mà.... "thèm" quá rồi nên mặc kệ phải về cho bằng được :">
 
Nói gì thì nói,là người VN ai chả muốn về VN.
Nhưng đã xác định ra nước ngoài học, nhất là ko phải con đại gia tiền tiêu như nước thì phải cố gắng, vậy mà lắm người than hoài, nhìn lại bản thân xem, còn may mắn hơn khối người khác.

Ở nước nào cũng vậy, như tớ đi học + đi làm, loanh quanh buồn thối ruột vậy, may mà còn tiết kiệm tiền 1 năm đi du lịch ba lô 1,2 lần cho mở mang đầu óc.

Tương lai thế nào cũng chưa biết, nhưng cứ tranh thủ mà học cái hay cái đẹp đi đã, ở đó mà than với chả vãn...

;)) Bạn mà ở VN làm việc thì tiền đâu mà đi ba lô trong khi làm 10 ăn 1 :)) ở nước ngoài công nhân nghỉ phép là đi holliday còn 90% công nhân viên ở VN ngày nghỉ là ... lăn ra ngủ :))
 
Giống mọi người thôi, khuyên chủ topic tận hưởng nốt những ngày ở VN đi, hạn chế chơi với người VN ít nhất có thể. Chăm chỉ và tiết kiệm :D
Đang rất nhớ Hà Nội :-<
 
Mỗi tối ngồi nhìn ra đường lại nhớ cái cảnh 10h 11h tối ới cái đi ăn đêm ... Thật sự nhớ HN lắm :(
 
, hạn chế chơi với người VN ít nhất có thể

ủa tại sao nhiều ngừoi khuyên nên hạn chế chơi với người Vn ở nc ngoài vậy, ở đâu cũng vậy thôi, có người tốt người xấu chứ, sao lại đánh đồng tất cả vậy
quan trọng là biết nhìn người mà chơi thôi
 
Còn người yêu nữa chứ ;)), cứ nói thật ra ko ai cười đâu, cũng cùng hoàn cảnh cả thôi.:)
Tôi thì nói thật ngoài người yêu ra thì tôi cũng ko muốn về VN năm nay đâu vì AUD đang lên giá dữ quá, ở lại tranh thu làm thêm thì cũng dc chút ít tiền tiêu vặt. Nhưng mà.... "thèm" quá rồi nên mặc kệ phải về cho bằng được :">

who are you ?
sao cứ nhất thiết fải ám chỉ tới ng yêu mình ?
có vấn đề j ko ?
 
;)) Bạn mà ở VN làm việc thì tiền đâu mà đi ba lô trong khi làm 10 ăn 1 :)) ở nước ngoài công nhân nghỉ phép là đi holliday còn 90% công nhân viên ở VN ngày nghỉ là ... lăn ra ngủ :))

Tôi đang nói hoàn cảnh sinh viên bên này mà.
Cậu ko đọc kĩ à...
 
Nghịch lí thật ;))
Khi chưa có đk du học thì ai ai cũng cố học,kiếm tiền mà đi.Đến lúc đi rồi thì chỉ muốn về =((.
Cho mình hỏi luôn là chi phí ăn ở bên đó 1 tháng tính sơ sơ là bao nhiêu vậy.Năm sau có thằng bạn đi melboune nên quan tâm hỏi tí.
 
ủa tại sao nhiều ngừoi khuyên nên hạn chế chơi với người Vn ở nc ngoài vậy, ở đâu cũng vậy thôi, có người tốt người xấu chứ, sao lại đánh đồng tất cả vậy
quan trọng là biết nhìn người mà chơi thôi

Bạn ơi, box này có quá nhiều topic về du học rùi và đâu cũng vậy thôi.
 
Mỗi tối ngồi nhìn ra đường lại nhớ cái cảnh 10h 11h tối ới cái đi ăn đêm ... Thật sự nhớ HN lắm :(

Nhớ thêm cái cảnh tối xách xe máy chạy vòng vòng TP HCM và đi nhậu nhẹt, uống cafe với anh em lắm :))

ủa tại sao nhiều ngừoi khuyên nên hạn chế chơi với người Vn ở nc ngoài vậy, ở đâu cũng vậy thôi, có người tốt người xấu chứ, sao lại đánh đồng tất cả vậy
quan trọng là biết nhìn người mà chơi thôi

Đúng là như thế, tuỳ người mà chơi thôi. Nhưng hầu hết cộng đồng VN bên nc' ngoài đã bị Âu Hoá phần nào tính tình lẫn thể xác nên ko ít người cũng ... :-@. Ng` VN tốt thì khá ít, còn xấu thì ko thể kể dc 8-}.

Cộng thêm nhiều ng` ghét CS nữa :|
 
who are you ?
sao cứ nhất thiết fải ám chỉ tới ng yêu mình ?
có vấn đề j ko ?

ặc, đá xoáy dữ quá thành ra bị hiểu lầm rồi :D
tôi thấy có chút cảm tình với Yugioh vì cậu cũng có bạn gái trên Thủ Đức mà nhà ở Q11 như tôi. Tôi nghĩ cậu đang du học ở Úc thì thành ra lại có thêm 1 điểm chung nữa :))
Chỉ vậy thôi không có ý ám chỉ này nọ gì đâu.:D
Mà thật sự cậu qua bên đó 3 tháng rùi về hả, cảm giác như thế nào? ;)
 
ặc, đá xoáy dữ quá thành ra bị hiểu lầm rồi :D
tôi thấy có chút cảm tình với Yugioh vì cậu cũng có bạn gái trên Thủ Đức mà nhà ở Q11 như tôi. Tôi nghĩ cậu đang du học ở Úc thì thành ra lại có thêm 1 điểm chung nữa :))
Chỉ vậy thôi không có ý ám chỉ này nọ gì đâu.:D
Mà thật sự cậu qua bên đó 3 tháng rùi về hả, cảm giác như thế nào? ;)

:| Bây giờ thì bạn ý chưa thấy gì đâu sau này mới hối hận =)) ngày xưa nhà mình cũng có thằng anh họ được vé đi Mỹ ở nhà bà cô mình rất khá giả bên đó vậy mà nghe lời con bạn gái ko lên máy bay thế là nó ở lại đến giờ và mới đây khi ly dị vì mâu thuẫn với vợ nó chỉ tự than trời sao hồi xưa ngu ko đi cho rồi :))
 
:| Bây giờ thì bạn ý chưa thấy gì đâu sau này mới hối hận =)) ngày xưa nhà mình cũng có thằng anh họ được vé đi Mỹ ở nhà bà cô mình rất khá giả bên đó vậy mà nghe lời con bạn gái ko lên máy bay thế là nó ở lại đến giờ và mới đây khi ly dị vì mâu thuẫn với vợ nó chỉ tự than trời sao hồi xưa ngu ko đi cho rồi :))

Bất cứ khi nào mình nhìn lại cuộc đời mình đều cảm thấy nuối tiếc nhiều thứ lắm, nhưng mà nếu ngày xưa đi thì có khả năng còn khổ hơn bây giờ nữa :) nên....
Tôi hay nghĩ vậy để tự an ủi bản thân mình mỗi khi thấy tiếc 1 việc gì đó :">
 
Vớ vẩn, sống sao để ko bao giờ phải nói "Giá như..." còn qua rồi thì nên để nó wa, chỉ nhìn mà rút kinh nghiệm cho tương lai chứ đừng cứ ngồi ôm cái quá khứ mà tiếc nuối mãi.
 
ủa tại sao nhiều ngừoi khuyên nên hạn chế chơi với người Vn ở nc ngoài vậy, ở đâu cũng vậy thôi, có người tốt người xấu chứ, sao lại đánh đồng tất cả vậy
quan trọng là biết nhìn người mà chơi thôi
Bác quên mất là hầu hết là người việt nam mà bác quen là con cháu của gần 1 triêu South Vietnamese chạy trốn khỏi việt nam sau khi bắc việt xâm lược nam việt 1975 à? ngoài ra 1 số là con nuôi của người nước ngoài nữa.
Nên chuyên người việt ở đây thù hằn chính quyền việt nam là chuyện bình thường.
Tui đang học ở Mỹ, ai hỏi ở miền nào cứ xưng người miền Nam thôi :)):)):))
 
Bác quên mất là hầu hết là người việt nam mà bác quen là con cháu của gần 1 triêu South Vietnamese chạy trốn khỏi việt nam sau khi bắc việt xâm lược nam việt 1975 à? ngoài ra 1 số là con nuôi của người nước ngoài nữa.
Nên chuyên người việt ở đây thù hằn chính quyền việt nam là chuyện bình thường.
Tui đang học ở Mỹ, ai hỏi ở miền nào cứ xưng người miền Nam thôi :)):)):))

:| Tui ra nước ngoài ai hỏi tui cũng tự nói là người Sài Gòn tội gì trốn tránh nếu ko nhờ miền nam giải phóng trước châm ngòi chiến dịch thì làm gì độc lập dc như bây giờ :-"
 
Úc h chắc cũng lạnh nhỉ :D

em năm sau lớp 12 mới sang US qua chương trình giao lưu văn hóa, ai đi nữa k0 :)
 
Back
Top