Giờ đến khoe hàng: Hôm rồi mò được cái maid cafe ngon vl ra. Trong quán toàn mấy em xinh tươi mặc maid đên trắng, đầu đội nekomimi cổ đeo lục lạc. Đã thế anime, manga, LN, card game... cái éo gì cũng biết ( hình như VN cũng biết, mà trình tiếng Trung cùi quá chưa đào được

). Trong quán cũng ngon: Manga, Fig, gối, tranh ảnh các thứ cái gì cũng nhiều, PS3 PSP PSV có hết, đồ ăn uống ngon ( mà giá chát vl, hôm qua làm 1 ly nước + 1 dĩa cà ri mà tính ra tiền Việt khoảng 170k

). Chán mỗi cái là ở bên này mình đếch quen thằng nào để mà dẫn đi cùng, toàn lôi lap ra tự kỷ. Chán thêm cái nữa là các em ấy chỉ cho chụp ảnh quán với tự sướng chứ éo cho chụp các em ý để khoe
P/S: hôm qua đi làm trọng tài cho cái hội thao LHS bên này làm quen được em cũng xinh, mà facebook cho hình như nhầm cha nó rồi
btw... nhắc tới em này: hôm 20-11 có cái meetting chào mừng, mấy em này lên nhảy kangnam style, ở cuối hàng còn 1 "em" nữa đội mũ trùm mặt hở mỗi 2 cái mắt. Hết bài cả lũ mới ngã ngửa ra, hoá ra là bà giáo 60+ tuổi vừa đọc thơ ở tiết mục trước