Thư viện những câu hỏi hay ho

đánh đế chế thực ra ko lấy số đông để đè được mà phải lấy cái khắc chế của từng quân ra mà đánh, nếu muốn đạt được như thế trước hết hãy tập cách xoay chuyển tài nguyên đi, chuyển từ đánh gỗ ra đánh vàng, và ngược lại.
 
Bàn về quân đánh toả cũng hay đó. Nhưng tui thấy 1 điểm vô lý ở loại wân này. Đó là khi Catapul bắn trúng quân minh thì mất máu nhưng voi hâm và ngựa đôi lúc đánh chỉ làm mất máu quân địch lân cận còn khi wân ta ở gần đó chả hề gì cả. Như vạy nghĩa là sao nhỉ ? Chẳng lẽ lúc đánh bánh xe gắn đinh nhọn không găm vào người của ta à. Tuy nhiên tui cũng không phủ nhận tính ưu việt của wân đánh toả. Còn langiangboy nói cần cho 2-3 đạo xọc xiên đi cùng nhau cũng ko phải là ko nên nhưng để chống lại voi thì là việc đơn giản. Tui đã từng dùng gần 2 đạo xọc xiên thần của Catha để diệt hơn 1 đạo voi điên persian . Xọc xiên là quân có chỉ số attack và amor khá cao nên không ngán bất kì loại quân giáp lá cà nào cả , có chăng chỉ là sợ bọn pháo với cung A hoặc C thôi.
 
Hic hic... 1 Centu diệt 1 voi điên thì chuyện dễ như trở bàn tay rùi. Thế nhưng gần 2 đạo Centu diệt một đạo voi điên Persian thì tui không dám chắc lắm đâu.
 
Đúng đó. voi hâm Persian chỉ có tốc độ chứ đánh cận chiến chỉ bằng Phone là cùng thôi. ko tin bác cứ thử.
 
[Lyon] nói:
Hic hic... 1 Centu diệt 1 voi điên thì chuyện dễ như trở bàn tay rùi. Thế nhưng gần 2 đạo Centu diệt một đạo voi điên Persian thì tui không dám chắc lắm đâu.
Không phải là không dám chắc mà đúng là như thế , voi điên có khả năng đánh toả trúng ba bốn mục tiêu một lúc khi cận chiến nên một chọi một thì Centu thắng nhưng một đạo Centu chọi một đạo voi điên (không cần Cathar trâu máu làm gì ,Persian cũng được ) thì Centu đi đứt ,không tin thử mà xem , tôi thử cái này lâu lắm rồi lên mới dám nói chắc thế ...
To tam_muc_than_tuong :Sai rồi ,voi ma Persian ngoài khả năng chạy nhanh còn đánh nhanh hơn các voi của các nước khác ,tôi cũng chưa có cơ sở gì nhưng điều này do một lão già đế chế bảo cho nên chắc không sai đâu
 
lão già đấy cũng sai rồi bác ơi, chạy nhanh là chạy nhanh, đánh nhanh là đánh nhan.
 
Đúng vậy! Chạy nhanh và đánh nhanh là 2 vấn đề khác nhau. Tất cả những gì tui được biết về voi Persian là chạy nhanh hơn voi của các dân tộc khác. Nhưng đối với quân giáp chiến, muốn đánh được thì phải áp sát đối thủ và chạy nhanh giúp cho voi Persian áp sát đối thủ nhanh hơn nên ở 1 góc độ nào đó nói nó đánh nhanh hơn voi khác cũng chẳng phải là sai đâu.
 
NguyenminhSon nói:
Lâu rồi không ai lôi cái toopic này lên,tôi đành lôi nó lên vậy.
Câu hỏi của tôi là: Số quân của mình có thể có là bao nhiêu X/200. Xmax=???.Không cần giải thích. he he Câu hỏi hơi gà nhưng vẫn hay.Đầy thằng trả lời sai cho mà xem.
Trời câu hỏi xưa như vậy mà cứ bàn hoài 674 quân tui đã viết trong mục kỉ lục của hungcongtu rùi mà, vậy mà con hỏi & tranh luận hoài zậy
 
674 quân mà trong đó có 1 con phù thuỷ thì có thu phục được quân nó ko???có tăng thêm quân cho mình được nựa ko, theo em chỉ số quân nhiều nhất thì ko có thể biết được, lại còn có tính quân đã chết ko nữa chứ, câu hỏi mẹo mà.
lên voi ma rồi thì làm gì có quân gì đỡ được per chứ, kể cả 3,4 đậo centu, với khả năng di chuyển nhanh, tôi dại gì đấu centu làm gì chứ, chạy đi nơi khác, ko có centu là ổn.
đánh đến lúc này tôi thấy rằng ko nhất thiết phải đấu quân, nhất là đấu quân với quân kị của mình.đánh đời 3 cũng thế thôi, ngựa chém thấy lạc đà chạy, ai nói là lạc đà móc dân mình mà mình ko móc được dân của họ nào, thế là huề thôi.
 
toi hoi ko phải ông lấy đâu ra cái ảnh đẹp thật cho tôi biết với tôi chưa có cái ảnh đại diện nào cả
 
Tam_muc_than_tuong nói:
Bàn về quân đánh toả cũng hay đó. Nhưng tui thấy 1 điểm vô lý ở loại wân này. Đó là khi Catapul bắn trúng quân minh thì mất máu nhưng voi hâm và ngựa đôi lúc đánh chỉ làm mất máu quân địch lân cận còn khi wân ta ở gần đó chả hề gì cả. Như vạy nghĩa là sao nhỉ ? Chẳng lẽ lúc đánh bánh xe gắn đinh nhọn không găm vào người của ta à. Tuy nhiên tui cũng không phủ nhận tính ưu việt của wân đánh toả. Còn langiangboy nói cần cho 2-3 đạo xọc xiên đi cùng nhau cũng ko phải là ko nên nhưng để chống lại voi thì là việc đơn giản. Tui đã từng dùng gần 2 đạo xọc xiên thần của Catha để diệt hơn 1 đạo voi điên persian . Xọc xiên là quân có chỉ số attack và amor khá cao nên không ngán bất kì loại quân giáp lá cà nào cả , có chăng chỉ là sợ bọn pháo với cung A hoặc C thôi.
Trời ơi ai bảo là không đả thương quân mình !!!
Tui vừa chơi đế chế hôm nay xong đây: 4 thằng sọc Egy oánh khoảng chục thằng nông dân -> ngựa scott của tui đứng cạnh bị nó sọc cho tơi tả (còn có 5/60 hp) -> vụ này thì sao ??? 0:)
 
thebigone nói:
Trời ơi ai bảo là không đả thương quân mình !!!
Tui vừa chơi đế chế hôm nay xong đây: 4 thằng sọc Egy oánh khoảng chục thằng nông dân -> ngựa scott của tui đứng cạnh bị nó sọc cho tơi tả (còn có 5/60 hp) -> vụ này thì sao ??? 0:)
Hơ hơ xạo wá đi. Có lẽ như thế. Bác có nhầm ko? Thế thà Scout của bác bị dính chưởng mà mấy con sọc xung quanh lại vẫn thế à. Xạo wá đi thôi. Được hay thf scuot bị dân nó mần thì sao?
 
Tam_muc_than_tuong nói:
Hơ hơ xạo wá đi. Có lẽ như thế. Bác có nhầm ko? Thế thà Scout của bác bị dính chưởng mà mấy con sọc xung quanh lại vẫn thế à. Xạo wá đi thôi. Được hay thf scuot bị dân nó mần thì sao?
Nói xạo quá chỉ có thể khi dò đường bị Lion ăn mất chứ sao ,làm sao có chuyện quân ta chơi quân mình được..vô lý tui chưa gặp bao giờ
 
Đúng vậy! không thể có chuyện ảnh hưởng đến cả quân mình đâu. Tui tin là Scout đã bị mất máu ở đâu đó chứ không phải do ngựa đôi của bạn.
 
câu hỏi nữa nè:
+3 đạo quẩy (nâng cấp hết) với 1 đạo voi tên(cũng nâng cấp hết, của công nghệ nào cũng được) bên nào thắng??
+lạc đà bọn nào khoẻ nhất vậy???
 
Săn săn, đánh đánh. Suốt ngày chém giết thật là thương tâm.
- Ngựa đôi chết nát làm muôn mảnh,
- Ngựa tên chết với chiến xa ngãy càng,
Thương tâm như vậy mà vẫn phải chiến đấu ư? Thật là đau đớn cho muôn dân, vạn sinh linh đang lầm than. Các bác chơi lại toàn săn nông dân, họ đâu có tội tình gì cơ chứ. Nếu có đánh thì cứ cho quân với quân chiến là được rồi.
Sao các bác lai :" Tàn hại thay cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng;
Mau mỡ bấy no nê chưa chán."
Các bác lại còn:"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn;
Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ."
Nói tóm lại em cay nhất là nó móc lốp nông dân em. Không hiểu làm sao mà có vài con ngựa nó cũng cứ xông thẳng vào đội ruộng. Biết không làm gì được mà vẫn ngoan cố.
Vậy đã có bác nào đánh không cần làm thịt nông dân nó mà nó vẫn phải thua khong?
cảm ơn!
 
chú không biết cay là gì à? nó móc ta nhưng ta ko móc lại nó chắc, thế mới đãn đến việc chạy phu di dân tự do, ai kinh nghiệm hơn , lẩn phu đỉnh hơn sẽ dành lợi thế. Phần lớn các trận tay đôi của các cao thủ ngang cơ là cả hai cùng văng đấy, quan trọng là văng thế nào thôi
 
to Diane Kruger ông bảo đánh đế chế mà không chăn dân à
buồn cười nhỉ :)) :)) đành rằng nghe tiếng nông dân kiêu ự hự .... thật là đáng thương nhưng vậy mới chiến thắng nhanh được cứ đấu quân à biết đến bao h mới xong một trận đây mình thương dân nhưng dân nó không thương cho cái ví của mình đánh như vậy thi khi xong một trận ông trả tiền máy ốm :)) :)) :))
đánh kiểu đấu quân như ông chỉ là hữu dũng vô mưu thôi :)) :))
muôn đánh mà không cần nông dân làm thịt àh đánh cheat í mư dễ thôi cứ pepperoni pizza ... là thoải mái lương mà đánh cả tháng không hết àh
nhưng nếu đánh vậy thì mãi mãi là gà thôi :)) :)) :))
 
đánh AOE mà ko chăn dân thì còn gì là nghệ thuật nữa
 
Back
Top