Thua xa người khác . Help me !

đọc topic của cậu làm mình khá là bực mình đấy, phải mình thì " e đi đi, và đừng bao h xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nửa" .
 
^Phải là "Mình vào khách sạn đi em" mới đúng chứ nhỉ?=))
 
Ơi hỡi chủ thớt, các hạ thật là thảm bại, từ tình bạn đến tình yêu, đều như ăn bún riêu không nước, như đưa lược cho thằng trọc đầu...

Thể loại bạn gì mà khuyến khích người yêu bạn mình theo thằng khác ? Thể loại người yêu gì mà rủ thằng khác đi chơi ?

Nói ẩn nói ý cái gì, em là em tởm nhất thể loại này, giả dối đến cùng cực. Muốn chơi cù cưa, tiếp tục quen bác trong khi đợi thằng kia trả lời thì cứ nói ra, chả phải vòng vo này nọ. Cái dã tâm hèn mọn nó đã hiện rành rành trong mắt, mà bác vẫn tảng lờ đi như không thấy, bao giờ bác mới tỉnh ngộ đây ?
 
éo hiểu con kia kiểu gì nữa . yêu nhau 9 tháng mà thấy thằng kia lắm tiền đã chủ động tiếp cận .
sút mẹ đi tránh đau khổ sau này . không sau này nó bảo chia tay càng mệt .
chớ quên cảm ơn thằng kia :-w
sr từ ngữ không được đẹp lắm đọc mà thấy ức chế

---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:26 ----------

thêm cái cmt nữa cho đỡ ức chế .
đọc vài cái cmt của chủ thớt trong topic này mới thắc mắc " bạn tiếc con này ở điểm nào " nhất là sau khi
Em ấy nói là thích thằng thằng đó từ năm 1 nhưng thằng đó ko đáp lại.
Em hỏi em ấy là nếu bây giờ thằng đó nói thích em thì sao . Em ấy ko trả lời mà chỉ nói ko có chuyện đó đâu .
Với lại nếu thích thằng đó thì đã ko thích em

khuyên thật lòng : sau này sẽ nhìu người y bạn thật lòng chứ không kiểu tạm thời như này đâu . bạn tiếc sau này sẽ hối hận :)
 
Theo mình bạn nên thả nó cho thằng bạn kia của bạn thì tốt hơn!
Bạn gái éo j mà như thế:-w
 
abci.jpg


bỏ đi chủ thớt ơi , tiếc làm je` , mình 0 bằng ng` ta , thì e ấy theo ng` nào có DK hơn , mốt e lại đu lên cả máy bay ấy , đừng đùa 8-> , kiếm ng` khác đàng wa`ng hơn , tử tế hơn , tặng chủ thớt bài này ,mình thấy rất rất rất hợp với chủ thớt :-*


[video]xX0IhvlskTA[/video]

Đấy là LX với BMX Z4 đó :-s
 
Nói thật mình là gái thì mình cũng theo thằng giàu :">
Các bé tin chỉ cần các bác các chú lo cho mình ăn diện, chơi bời thôi, chưa hiểu được tình yêu đâu, bác chủ ko nên tiếc mà nên sút thẳng cánh \:d/
 
Mình vọng là bạn đã "chấm mút" được con đó được tí rồi :-<, không "ăn huyết" thì cũng "húp cháo"...
Như vậy thì chia tay đỡ đau hơn là ra đi không kèn không trống...
Ráng làm "vài ván" hẵng sút nhé \:D/
 
Các bô lão ở đây đều vote là " sút " :)) .

Quyết định ở chủ thớt.
 
Quen đc 9 tháng chứ có phải cặp đc 9 tháng đâu nhỉ mà sút :-?

Thế theo sáng kiến của bạn thì sao ? Ko sút vào môgn nó thì cũng sút nó ra khỏi cái topic này, sút nó ra khỏi tâm trí cho đỡ mất thời gian chứ sao nữa.

đọc topic của cậu làm mình khá là bực mình đấy, phải mình thì " e đi đi, và đừng bao h xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nửa" .

tình cảm lâm ly thế ?

"Tốt quá, đang mong"


Ơi hỡi chủ thớt, các hạ thật là thảm bại, từ tình bạn đến tình yêu, đều như ăn bún riêu không nước, như đưa lược cho thằng trọc đầu...

Thể loại bạn gì mà khuyến khích người yêu bạn mình theo thằng khác ? Thể loại người yêu gì mà rủ thằng khác đi chơi ?

Nói ẩn nói ý cái gì, em là em tởm nhất thể loại này, giả dối đến cùng cực. Muốn chơi cù cưa, tiếp tục quen bác trong khi đợi thằng kia trả lời thì cứ nói ra, chả phải vòng vo này nọ. Cái dã tâm hèn mọn nó đã hiện rành rành trong mắt, mà bác vẫn tảng lờ đi như không thấy, bao giờ bác mới tỉnh ngộ đây ?

Thần tượng
 
Chỉnh sửa cuối:
Xếp hình đi bác , cũng như bác trên nói, k ăn huyết thì cũng phải húp miếng cháo.
 
Ơi hỡi chủ thớt, các hạ thật là thảm bại, từ tình bạn đến tình yêu, đều như ăn bún riêu không nước, như đưa lược cho thằng trọc đầu...

Thể loại bạn gì mà khuyến khích người yêu bạn mình theo thằng khác ? Thể loại người yêu gì mà rủ thằng khác đi chơi ?

Nói ẩn nói ý cái gì, em là em tởm nhất thể loại này, giả dối đến cùng cực. Muốn chơi cù cưa, tiếp tục quen bác trong khi đợi thằng kia trả lời thì cứ nói ra, chả phải vòng vo này nọ. Cái dã tâm hèn mọn nó đã hiện rành rành trong mắt, mà bác vẫn tảng lờ đi như không thấy, bao giờ bác mới tỉnh ngộ đây ?
Viết hay thế ^^. Hi vọng chủ thớt quyết định sáng suốt và dứt khoát. Câu chuyện này làm mọi người hơi bị bức xúc đấy.
 
Thế là bạn gái hay là GF vậy
nếu nó coi vật chất là quan trọng thì bạn làm gì đủ tuổi mà níu kéo em nó :))
 
Chỉnh sửa cuối:
nói ko phải đùa chứ mình thấy bạn chủ topic viết thể hiện mình ngu ngu kiểu gì ấy nhỉ :-??
 
Nó không còn yêu chủ thớt thì xếp hình mần răng.Sút cái đám đó đi cho đẹp đời,ko việc gì phải lụy.
 
Cuối cùng cũng đã dứt khoát và nhận ra là những gì cô ấy đối với mình ko phải là tình yêu mà là sự đền đáp lại những gì mình làm cho cô ấy .
Tình cảm giữa 2 đứa ko bằng 1 thằng em ấy thích thì chia tay là đúng .
Hungzzzz.
 
Nói thật,với 1 người như thế mà cậu còn cố gắng níu kéo nữa,thôi thì cậu còn trẻ,còn nhiều cơ hội,níu kéo làm chi sau này khổ mình thêm :)
 
Nên cám ơn thằng kia đi!

Đời còn dài, gái còn nhiều, giờ nghĩ lại mới thấy câu này luôn đúng :)). Cứ học tập tốt, lao động tốt thì tình yêu nó đến bất chợt lúc nào ko hay đâu.

Cố lên nhé chủ thớt
 
Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến :>
 
Xếp hình đi bác , cũng như bác trên nói, k ăn huyết thì cũng phải húp miếng cháo.

vấn đề là em đó ko cho chủ topic xếp hình =))
P/s chủ thớt buồn tình lên đảo rồi àh :-??
 
Back
Top