• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Thực sự là mình còn yêu hay ko

Uh, đúng là tôi khác ông thật. vì người tôi yêu, tôi đã từ chối nhiều người rồi. Quả thật trong đầu tôi chỉ nghĩ mãii về người đó.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến nhiều lời khuyên: "Cần chứ không thiếu", " Con gái bên ngoài thiếu gì". Nhưng con tim tôi nó dại khờ, ngu xuẩn. Tôi nhìn con gái bên ngoài mà chẳng hề có 1 chút cảm xúc, cảm giác nào.
Tôi biết rỏ bản thân tôi là con người như thế nào, bản chất thật bên trong tôi ra sao, và tôi biết tôi muốn gì, tôi càn gì!!! Rất rỏ.
Và tôi biết nàng có giá trị thật sự cho tôi chờ đợi. (Nếu sau này vẫn thất bại, tôi sẽ tự nhủ với lòng đã cố gắng hết sức, vá sẽ không hề hối tiếc)
Trên đời có 2 loại người trong chuyên thất bại tình cảm:
1: Không có kết quả ---> chuyển đối tượng.
2:Không có kết quả ---> Ngu xuẩn bám theo.
 
Back
Top