Em cảm thấy thực sự bế tắc nên viết những dòng này xin mọi người lời khuyên mong cứu vãn được chuyện tình cảm của em. Chuyện là thế này...
Em và nàng yêu nhau cũng được hơn 2 năm, nhưng hồi tháng 3 vừa rồi bọn em xảy ra xích mích cãi nhau. Lúc đó em đã nói ra những lời ko nên nói, những lời mà nó khiến em cảm thấy thực sự ân hận cho đến tận lúc này. Và rồi bọn em chia tay.
Sau 1 thời gian không lâu, em chủ động liên lạc lại với cô ấy với ý định muốn nối lại. Sự dứt khoát của cô ấy khiến mọi chuyện rất khó khăn. Trong suốt thời gian từ đó cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, em vẫn cố gắng dùng mọi cách để kéo cô ấy lại với em. Và kết quả có lẽ cũng tạm chấp nhận được: làm bạn thân. Em nhận lời với hy vọng từ đó sẽ tiến tiếp.
Nhưng đời không như mơ, 1 chuyện đã xảy ra khiến mọi cố gắng tan thành mây khói...
Tối hôm qua, cơm nước xong. Em gọi điện cho cô ấy định rủ đi dạo uống nước, nhưng ko thấy nghe máy, gọi đến cuộc thứ 4 thì chị dâu nhấc máy và bảo nàng đang đi siêu thị cùng mẹ.....Sau khi mưa tạnh, em gọi lại thì cô ấy nhấc máy bảo đang đi cùng bạn. Em hỏi là ai, thì cô ấy trả lời: có 3 người, là anh làm cùng và n/y. Nghe thấy tò mò em hỏi tiếp (có lẽ cũng là sai lầm khi hỏi) sao n/y người ta đi cùng nhau, em đi cùng làm gì? Người kia là ai? Lúc này thái độ đã trở nên bực tức, rồi bảo em hỏi hơi quá. ko phải người yêu, cũng ko phải bố....chẳng có quyền gì hết.....bla....bla..... Cúp máy
Sau đó em phi đến ngõ nhà nàng đợi, 1 lúc thấy em nó về theo sau là thằng thứ 3 phía trên (đi 2 xe). Em giữ lại nói chuyện, còn thằng kia nó dừng lại đầu ngõ đứng giả vờ đt gì đó. Em cũng kệ. Rồi thì lại cãi nhau, bảo là không có quyền các thứ, bảo anh xem lại thái độ của anh đi có quyền gì mà hỏi..... Cuối cùng chốt lại là ko có bạn bè gì nữa. Quay lưng bỏ vào nhà
Giờ em ko biết nên làm gì nữa, mọi cố gắng trong suốt thời gian qua coi như vứt hết. Bế tắc, bế tắc thực sự. Rất cần lời khuyên, chỉ bảo nên làm gì lúc này vì thực sự em rất yêu người đó, không muốn kết thúc thế này.
PS: thằng hôm qua đưa nàng về cũng đang có ý định cưa cẩm. Trong thời gian em cố gắng kéo lại, cô ấy cũng có nói là có người theo đuổi. Đến tối qua cũng chính nàng bảo là hắn khi em hỏi: "là người đó à?"
Giờ chỉ cần 1 chút hy vọng thôi dù là nhỏ nhất mình cũng sẽ làm chỉ mong cứu vãn được tình thế. Mong được trợ giúp từ mọi người :(
Liệu tình hình thế này có cách nào cứu chữa được ko :(
Em và nàng yêu nhau cũng được hơn 2 năm, nhưng hồi tháng 3 vừa rồi bọn em xảy ra xích mích cãi nhau. Lúc đó em đã nói ra những lời ko nên nói, những lời mà nó khiến em cảm thấy thực sự ân hận cho đến tận lúc này. Và rồi bọn em chia tay.
Sau 1 thời gian không lâu, em chủ động liên lạc lại với cô ấy với ý định muốn nối lại. Sự dứt khoát của cô ấy khiến mọi chuyện rất khó khăn. Trong suốt thời gian từ đó cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, em vẫn cố gắng dùng mọi cách để kéo cô ấy lại với em. Và kết quả có lẽ cũng tạm chấp nhận được: làm bạn thân. Em nhận lời với hy vọng từ đó sẽ tiến tiếp.
Nhưng đời không như mơ, 1 chuyện đã xảy ra khiến mọi cố gắng tan thành mây khói...
Tối hôm qua, cơm nước xong. Em gọi điện cho cô ấy định rủ đi dạo uống nước, nhưng ko thấy nghe máy, gọi đến cuộc thứ 4 thì chị dâu nhấc máy và bảo nàng đang đi siêu thị cùng mẹ.....Sau khi mưa tạnh, em gọi lại thì cô ấy nhấc máy bảo đang đi cùng bạn. Em hỏi là ai, thì cô ấy trả lời: có 3 người, là anh làm cùng và n/y. Nghe thấy tò mò em hỏi tiếp (có lẽ cũng là sai lầm khi hỏi) sao n/y người ta đi cùng nhau, em đi cùng làm gì? Người kia là ai? Lúc này thái độ đã trở nên bực tức, rồi bảo em hỏi hơi quá. ko phải người yêu, cũng ko phải bố....chẳng có quyền gì hết.....bla....bla..... Cúp máy
Sau đó em phi đến ngõ nhà nàng đợi, 1 lúc thấy em nó về theo sau là thằng thứ 3 phía trên (đi 2 xe). Em giữ lại nói chuyện, còn thằng kia nó dừng lại đầu ngõ đứng giả vờ đt gì đó. Em cũng kệ. Rồi thì lại cãi nhau, bảo là không có quyền các thứ, bảo anh xem lại thái độ của anh đi có quyền gì mà hỏi..... Cuối cùng chốt lại là ko có bạn bè gì nữa. Quay lưng bỏ vào nhà
Giờ em ko biết nên làm gì nữa, mọi cố gắng trong suốt thời gian qua coi như vứt hết. Bế tắc, bế tắc thực sự. Rất cần lời khuyên, chỉ bảo nên làm gì lúc này vì thực sự em rất yêu người đó, không muốn kết thúc thế này.
PS: thằng hôm qua đưa nàng về cũng đang có ý định cưa cẩm. Trong thời gian em cố gắng kéo lại, cô ấy cũng có nói là có người theo đuổi. Đến tối qua cũng chính nàng bảo là hắn khi em hỏi: "là người đó à?"
Giờ chỉ cần 1 chút hy vọng thôi dù là nhỏ nhất mình cũng sẽ làm chỉ mong cứu vãn được tình thế. Mong được trợ giúp từ mọi người :(
Liệu tình hình thế này có cách nào cứu chữa được ko :(
Chỉnh sửa cuối:


