Thế này !
vẫn còn hi vọng tức là còn hi vọng, còn bác nào thích tư vấn kiểu ai cũng biết là gì thì tốt nhất nên miễn, vì chủ thớt không cần thiết mấy thứ đó .
trước tiên xin xét về nguyên do và nguồn gây ác cảm để chia tay
- Cãi nhau : gồm lỗi từ 1 phía gây ra trước, có sự ức chế, cãi nhau
- nặng lời : gồm lỗi từ 2 phía, thường hay vin vào cớ " vì có A nên có B "
- lơ nhau : gồm 2 phía
vậy lời nói của bạn khi đó hẳn là những lời có tính chất thách thức, đòi chia tay, hoặc xua đuổi, hoặc tỏ ra không cần, hoặc... hoặc
xét về phương diện nghiêm trọng thì chỉ dừng lại ở mức lời nói, và ở độ tuổi trẻ trâu như bạn thớt thì lời nói nặng cũng tạm cho là nghiêm trọng, nhưng chung quy cũng vì tình yêu còn ở mức thanh niên, sinh viên nên dễ tạch nhau vì vài sự kiện trung bình , tạm liên hệ qua những người đã cưới nhau, có khi đập nhau vẫn còn chưa sao cả , tóm lại, vì chưa có duyên nợ gì với nhau nhiều, nên em nó vẫn luôn có tâm lý " làm giá " . Đây là 1 hiện tượng rất thường gặp và dễ gặp, nhưng rất tiếc những boy non nớt khi yêu thật lòng thì không bao giờ nhìn 1 cách bao quát, luôn sợ hãi 1 điều chia ly và phải chịu đứng BÊN DƯỚI của tình yêu . this leads to doom
Và tình huống xảy ra khi chú em chủ thớt hành động bộc phát, thể hiện sự yêu thương = cách bực tức, tra khảo, gây sự , là thái độ Bơ đẹp của con bé . Tiếp tục phân tích chỗ này !
+ con bé chia tay bạn 1 thời gian và dĩ nhiên hôm nay đi chơi với số bè bạn mới quen gì đó là chuyện thường tình ,và khi chú em phone và biết đc đang đi với vẹ, sau đó lại nhận ra là đi với bạn, trong đầu nghĩ rằng em nó cứ dối dối thế nào ấy , mà cái tính nói dối vặt vãnh của con gái .... rất thường bình, con gái ko bao giờ cảm thấy có lỗi khi dối vặt vãnh như thế, chú em nên hiểu ( hiểu chứ ko phải thông cảm nhé ) , và anh biết, khi chú em phát hiện ra ẻm nó ko đi với mẹ mà lại đi với bạn bè thì chú em rất nóng giận, có cảm giác bị bỏ rơi, xót xa, và bị thằng khác hớt tay trên . Thật ra cũng có thể em nó nói thật, nhưng trong đầu chú lúc đó nghi ngờ nhiều hơn tin tưởng
=> cách chữa bệnh tâm lý khi đó : hãy nghĩ thoáng hơn, cho dù lúc đó ko chia tay, thì em nó vẫn có quyền chơi bời với bạn bè đc, vì thế hãy tự giảm độ bực tức xuống trước khi có hành động ngu xuẩn nào đó .
Biện luận cho các trường hợp xảy ra trong tâm lý của em nó : em nó đi chơi với dạng cặp đôi như vậy nghĩa là ở trạng thái " đón nhận cái tình cảm mới " , nhưng vẫn còn ở mức dòm ngó, và khi gọi đt
- Trường hợp 1 : đang ngồi trước bạn bè và anh chàng thơm ngon đang trong trạng thái alone, nếu nói chuyện đt 1 cách tình tứ nhẹ nhàng với người yêu thì lại không hợp mặt với đám người đối diện => khả năng em nó xẳng giọng và tỏ ra chảnh rất cao <= cần hiểu và tự tĩnh tâm trước khi nóng giận
- Trường hợp 2 : đang đi chơi với bạn bè với thái độ thư giãn , vì buồn chuyện tình của mình nên tìm kiếm thú vui nào cũng được => khi có đt của bạn , bên cạnh thì có bạn bè, nảy sinh tâm lý " làm giá " <= cần hiểu và tự tĩnh tâm trước khi nóng giận
- Trường hợp nên xảy ra và nên hành động như sau : em nó đang đi uống cà phê buồn 1 mình, chú em gọi => em nó sẽ nói với giọng khác và nếu lúc đó gặp đc thì sẽ rất hay
Về việc chặn đường tỏ ra sở hữu 1 người và dừng nó lại để tra khảo : con gái ko thích bị như thế này, đặc biệt khi có bạn bè bên cạnh , việc nó nói những lời như " anh k có quyền " lại Sướng cái mồm cho các ẻm ngay lúc đó, tỏ ra 1 cái giá trị gì đó rất thơm ngon và đã đời, và vốn con gái nhạy cảm nhớ dai nên đây cũng là 1 cách trả lại những lời mà chú em đã nói nặng với nó trước đó , khi nói không bạn bè gì hết thì chú em lại cảm thấy cực kì đau, nhưng thật ra nói vậy ko hẳn là đã hết, ko nặng nề như ký giấy trúng tuyển nghĩa vụ đâu chú ạ => hãy lại bình tĩnh và tĩnh tâm, ko nên nóng giận và làm điều ngu xuẩn .
_________________
xong phần phân tích thoáng mông thông não, tôi xin chuyển sang phần nghị án... à nhầm, phần cứu chữa
Về việc công nhận có người đang theo đuổi mình, cũng ko hề lạ, đối với con gái khi đang trong thời kỳ làm giá, không ai theo thì nó cũng cố " đẻ " ra 1 nhân vật đang theo đuổi mình, huống hồ giờ này có thằng theo thật, liệu em ấy có thích thằng đó hay không ? vẫn là 1 ẩn số , chú em chưa rõ, thì chưa nên buông xuôi, nếu từ đầu tự vỗ ngực trước mặt em nó như 1 con khỉ đột rằng " anh xứng đáng với em " thì sao bây giờ lại yếu đuối ? hãy tìm cách, và sau đây có vài cách xài được .
TÂM LÝ CON GÁI LÀ 1 HẰNG SỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI : quen một thời gian, phát sinh tình yêu, cho dù miệng nó có nói sẽ chết vì ai đó nếu người đó bỏ nó, thì điều đó ko phải sự thật, con bồ của chú cũng vậy , nếu chú cứ típ cái đà này, có khả năng sẽ tạch, nhưng nếu thay đổi cách sống, sẽ thành công .
cách 1 : Tự tin, mạnh mẽ, và vui cười yêu đời trở lại, xem như không có chuyện gì, vẫn quan tâm thăm hỏi như ngày thường, hành động nhiều hơn lời nói, thường xuyên xin nó cái vé đi chơi riêng, nó ko chấp nhận thì vẫn cứ xin vé, cho đến khi nó chấp nhận ,
- làm mọi cách để nó vui cười, kể cả hài hước, tuyệt đối ko lộ vẻ bi thương như trước nữa, đến 1 lúc nào đó nó thấy chú em thật là vui vẻ + tội nghiệp, nó sẽ phải nghĩ khác
cách 2 : Tự tin, mạnh mẽ, và mò ra nhiều điểm yếu của thằng nó mới quen, đi chơi cứ xin vé đi chung trên danh nghĩa bạn bè, trong khi ngồi chém gió, tỏ ra pro hơn thằng kia, thằng đó sẽ bị quê và mất dần tính tự tin, khi bị quê dễ lòi ra cái xấu và lúc đó chú em sẽ dễ quay trúng ô MAY MẮN để thành công trước dự kiến
- chỉ cần 1 vài lần thằng trai trẻ kia cay cú chú em, đi chơi ko có mặt chú em và nó nói xấu chú cho con bồ chú biết => hành vi này sẽ làm thằng trai trẻ MẤT ĐIỂM và tạch sớm , và cái điểm nó bi mất sẽ bù qua số điểm chú đang thiếu hụt => con đàn bà sẽ quay lại
cách 3 : kết hợp 2 cách trên cùng 1 lúc .
cách 4:...
cách 5:...
chúc chú em thành công, và nếu có rủi ro gì thì đừng xin chết vì gái !