- 3/8/03
- 2,499
- 5
Oài, nhà thông thái làm gì làm sao đám người kém thông thái hiểu được mà hỏi. Có nói cũng không hiểu, mất công lắm, không nói đâuNhà thông thái sao cứ phải nằm lăn lộn mãi thế!
Trên diễn đàn này ít có mấy người lăn lê bò toài như ông đấy!

Chán quá, về đọc lại truyện đi chứ.Ông nói rõ cướp của người đi đường là ai thế? Trừ một số ngoại lệ không nói thì Lâm Xung ko nỡ ra tay giết người vô tội đấy! mất công![]()
Hạng như tớ, theo lời cậu, là thông thái, mà cậu không hiểu thì đừng phán xét làm gì mất công. Tớ thì chả để ý lời cậu rồi, thế thì hóa ra cậu chửi cho mình sướng thôi àHạng như ông thì chỉ giỏi múa mép, kiếm cơm trên lưng bá tánh thôi. Khi cần có thể bán đứng bạn bè. Tiều Cái cướp của lễ vật của Sái Kinh, Tống Giang tìm cách báo tin cho họ mà ông còn chê Tống Giang thì không biết ông còn là người hay không!? Cái trung của ông so với cái ngu trung Nhạc Phi còn không đáng so! Hạng như ông thời nay có thể làm Tần Cối được đấy! Tần Cối cũng thông thái như ông mà!

. Bởi thế nên ông mới khuyên anh em về luyện thêm khả năng đọc hiểu. Đúng là cái khả năng đọc hiểu của ông có thể truyền dạy cho lớp cu tý mẫu giáo! Mà nói thế các cu tý mẫu giáo ngày nay không khéo còn tự ái ấy chứ!


