[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Có có, các bác bàn về quân sư nhìu rùi. Vậy thì còn võ tướng thì seo. Ai theo các bác là người ấn tượng nhất trong HPLN. Em thì thĩTruơng Phi: văn võ toàn tài, võ ngang Lã Bố, đầu óc tính toán cực chuẩn trái với vẻ ngoài nhìn có vẻ giang hồ
Trong TQC hay TQDN cũng vậy, Truơng Phi là ng rất mưu lược ko phải là hạng võ biền, chỉ đâu đánh đó ko suy nghĩ đâu. Bằng chứng th phục Nghiêm Nhan, chiến truơng cáp.
 
Có có, các bác bàn về quân sư nhìu rùi. Vậy thì còn võ tướng thì seo. Ai theo các bác là người ấn tượng nhất trong HPLN. Em thì thĩTruơng Phi: văn võ toàn tài, võ ngang Lã Bố, đầu óc tính toán cực chuẩn trái với vẻ ngoài nhìn có vẻ giang hồ
Trong TQC hay TQDN cũng vậy, Truơng Phi là ng rất mưu lược ko phải là hạng võ biền, chỉ đâu đánh đó ko suy nghĩ đâu. Bằng chứng th phục Nghiêm Nhan, chiến truơng cáp.
Dạo này mình đang thần tượng Quan Vũ :"> Đọc HPLN thấy Quan Nhị Ca rất ít xài trí và ít nói :| Nhưng đã ra tay chém gió thì gió cỡ cấp 10 trở lên :)) Nào là chiến Lữ Bố, đánh Nhan Lương, hạ Viên Thuật....... gần đây mạnh nhất là vụ đánh Sách chạy té khói :)) Bản chất thần thánh trong người Nhị Ca cũng rất đáng để nói :)
Thứ 2 có lẽ là Trương Liêu Mình rất thích đoạn Trương Liêu ủy mị về chính bản thân mình khi đối diện với Lưu Bán Dép :)) Mình rất đồng cảm với TL về khoản này, và bác Trần xây dựng lên tính cách Trương Liêu cũng hay chẳng kém \m/\m/\m/\m/
Anti Tôn Sách, ko ưa nổi cha này :|
@TamThienTai: Bàn luận là đúng, bàn về các nội dung liên quan đến truyện là HPLN cũng như Tam Quốc cũng đúng, chính sử, ngoại sử hay truyện dân gian liên quan đến thời điểm Tam quốc cũng đúng nốt.
Tuy nhiên, khi đi vào việc bàn luận thì các bạn luôn đưa ra cái tôi của mình quá cao, không bao giờ chịu nghĩ kỹ và phản biện chính cái luận điểm mình đưa ra. Để rồi sai tùm lum, lỗi tùm lum. Người này bắt bẻ người kia, ai cũng cho: Nếu tao số 2, ko ai số 1 ==> dẫn đến từ nhẹ chuyển sang nặng nề. Cái đó làm cho việc theo dõi topic rất khó chịu.
P/s: cái nào bàn đúng, bàn hay đều được ae ủng hộ.

Hầu hết ae cũng đều thích và biết Tam Quốc Chí, vì thế việc bàn luận cũng ở topic này là điều đương nhiên khi mà nội dung chính thống là Tam Quốc Chí được lôi ra cũng như là 1 dẫn chứng cụ thể để soi vào HPLN.
Nói như vậy, mong TamThienTai đừng hờn mát làm j. Cậu biết, tôi cũng biết và hầu hết ae đều biết. Người thích thì nói, người không nói thì ko hẳn ko biết. Tuy nhiên, nói ra thì cần phải chắt lọc một chút.
Đôi lời lạm bàn...có lúc nóng mong ae thông cảm.
Hì, mấy lời chuối nói quả thật đúng như những gì mình ko muốn nói lâu nay :) Đã rep :)
TamThienTai: có lẽ bạn cũng chơi game nhiều, bạn có đọc bài báo: "Những thành viên bị ghét trên diễn đàn" của gamek.vn ko :| Bạn là kiểu người thế như chuoi nói:
bạn luôn đưa ra cái tôi của mình quá cao, không bao giờ chịu nghĩ kỹ và phản biện chính cái luận điểm mình đưa ra. Để rồi sai tùm lum, lỗi tùm lum. Người này bắt bẻ người kia, ai cũng cho: Nếu tao số 2, ko ai số 1 ==> dẫn đến từ nhẹ chuyển sang nặng nề. Cái đó làm cho việc theo dõi topic rất khó chịu.
Đó là chiện đúng, hồi trước mình cũng hay chọc ngoái bài viết của người khác như thế, cốt là để mọi người có cái cớ mà bàn luận nhiều hơn thôi :D. Còn bạn thì gần như chọc thẳng vào mặt người khác ấy :(. Mấy kỳ trước gần như ko có mấy chiện lộn xộn kiểu này bao giờ :|. Có thể tuổi tác bạn còn nhỏ thì ko bik, nhưng đừng đổ lỗi cho tuổi tác, ăn thua do chính bản thân mình thôi :)
Có mấy lời thế, ai muốn chửi gì thì em xin nghe :)) Chứ đồng chí trong topic với nhau, em có mấy lời như thế :))
Gần dey mấy trưởng lão fantamas, phanthequoc, dhloc, math man, ngua_luoi ......... mất hẳn :(
 
Mấy kỳ trước gần như ko có mấy chiện lộn xộn kiểu này bao giờ :|.

Lại quan trọng hóa vấn đề rồi, kỳ nào chả có các vụ war bất tận:)) sao lại chưa thấy bao giờ:)). Chờ đợi mãi không có chap mới nhàn rỗi thì quay ra chém nhau thôi chứ có gì đâu:D
Gần dey mấy trưởng lão fantamas, phanthequoc, dhloc, math man, ngua_luoi ......... mất hẳn :(

Các bác khác thì không biết chứ phanthequoc với ken[x]fire thì sang Hội hâm mộ HPLN trên facebook ý;)) Với cả các đồng chí ấy cũng ngại vào comment thôi chứ bỏ HPLN làm sao được, kiểu gì mà chả vào đây xem chap mới:D

Các trưởng lão đi hết thì vegata1993 lên làm trưởng lão cũng được;))

Có có, các bác bàn về quân sư nhìu rùi. Vậy thì còn võ tướng thì seo. Ai theo các bác là người ấn tượng nhất trong HPLN. Em thì thĩTruơng Phi: văn võ toàn tài, võ ngang Lã Bố, đầu óc tính toán cực chuẩn trái với vẻ ngoài nhìn có vẻ giang hồ
Trong TQC hay TQDN cũng vậy, Truơng Phi là ng rất mưu lược ko phải là hạng võ biền, chỉ đâu đánh đó ko suy nghĩ đâu. Bằng chứng th phục Nghiêm Nhan, chiến truơng cáp.

Mình thi ưa anh Quan Vũ thôi. Dạo này anh ấy được bác Mưu lăng xê lên thần rồi:))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại quan trọng hóa vấn đề rồi, kỳ nào chả có các vụ war bất tận:)) sao lại chưa thấy bao giờ:)). Chờ đợi mãi không có chap mới nhàn rỗi thì quay ra chém nhau thôi chứ có gì đâu:D


Các bác khác thì không biết chứ phanthequoc với ken[x]fire thì sang Hội hâm mộ HPLN trên facebook ý;)) Với cả các đồng chí ấy cũng ngại vào comment thôi chứ bỏ HPLN làm sao được, kiểu gì mà chả vào đây xem chap mới:D

Các trưởng lão đi hết thì vegata1993 lên làm trưởng lão cũng được;))



Mình thi ưa anh Quan Vũ thôi. Dạo này anh ấy được bác Mưu lăng xê lên thần rồi:))
Jeeeeee còn có tuankl hiểu ý chiến hữu nè =))
Tôn trọng 1 tí nhé :-w toàn bị viết sai tên :((
Em út trong nhà mà trưởng lão gì nổi >"<
Chém thì chém chứ, chém mà bay đầu rớt óc cũng ko lợi ích gì :| Chỉ tức thêm :|
 
Về võ tướng thì thích "Hãm trận doanh" Cao Thuận .Mỗi lần anh ấy xuất hiện đều rất imba :> ,giờ thì chết rồi. Trương phi trong HPLN cũng để lại ấn tượng khá mạnh , thích hình tượng anh Phi như thế này. Không thích (có thể là ghét) Hỏa , thích style Thường sơn Triệu Tử Long trong TQDN hơn. Cũng ko thích cách tạo hình anh Mã Siêu trong HPLN. Thích Tạo Hình Mã Siêu trong "Dynasty Warrior" Nhìn rất là ;;) .
 
...Em thì thích Trương Phi: văn võ toàn tài, võ ngang Lã Bố, đầu óc tính toán cực chuẩn trái với vẻ ngoài nhìn có vẻ giang hồ
Trong TQC hay TQDN cũng vậy, Truơng Phi là ng rất mưu lược ko phải là hạng võ biền, chỉ đâu đánh đó ko suy nghĩ đâu. Bằng chứng th phục Nghiêm Nhan, chiến truơng cáp.

Dạo này mình đang thần tượng Quan Vũ :"> Đọc HPLN thấy Quan Nhị Ca rất ít xài trí và ít nói :| Nhưng đã ra tay chém gió thì gió cỡ cấp 10 trở lên :)) Nào là chiến Lữ Bố, đánh Nhan Lương, hạ Viên Thuật....... gần đây mạnh nhất là vụ đánh Sách chạy té khói :)) Bản chất thần thánh trong người Nhị Ca cũng rất đáng để nói :)...

Ý tớ cũng giống viagra, à không, vegeta1993; Quan lão nhị càng ngày càng khủng. Điển hình là lúc Lưu Bị dâng hiến cho Tào Tháo, Trương Phi còn đang ngẩn ra chưa biết thâm ý của đại ca mình, vậy mà Quan lão nhị chỉ nhẹ nhàng nói vài câu, là đã chứng tỏ Lưu Bị đích thực trở thành Lưu Bang, khiến Trương tam gia cười nhe răng rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
thích nhất vẫn là Gia Cát Lượng, chiến ý vô tận "Từ nay ta không còn được ra trận nữa rồi, xanh kia thẳm thẳm hận này biết bao giời nguôi" với tấm lòng "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi". No1 nhân giả, trí giả chính là đây
 
thích nhất vẫn là Gia Cát Lượng, chiến ý vô tận "Từ nay ta không còn được ra trận nữa rồi, xanh kia thẳm thẳm hận này biết bao giời nguôi"
câu này trong TQDN mà ;)) Rất là khoái Trương Liêu với skill : ko ai có thể vượt wa vòng kiếm của ta :D
 
thì lão Mưu dựa trên nền TQDN để phịa câu chuyện HPLN cho hấp dẫn chứ, mấy câu nói đi vào lòng người như thế tất nhiên lão cũng sẽ mượn hết thôi :)
 
Nếu nói về trung, văn có GCL thì võ tướng phảỉ nói tới Điển Vi với câu:" Sống là để trung".
 
thích nhất vẫn là Gia Cát Lượng, chiến ý vô tận "Từ nay ta không còn được ra trận nữa rồi, xanh kia thẳm thẳm hận này biết bao giời nguôi" với tấm lòng "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi". No1 nhân giả, trí giả chính là đây

Oiiiiiiiiiiiiiiiiii, câu này hay thật. Vậy mà khi đọc HPLN lại ko nhớ :((
Dicky_Ng: Cẩn thận dey :-w
BAN_THEM_ALL_by_hitlerwtfplz.jpg
 
Oiiiiiiiiiiiiiiiiii, câu này hay thật. Vậy mà khi đọc HPLN lại ko nhớ :((
Hí hí, câu này trong Tam Quốc đấy - nó ở đoạn GCL chiến Tư Mã Ý, lập đàn - dâng sao cầu thọ nhưng bất thành - "Từ nay ta không còn được ra trận nữa rồi, xanh kia thẳm thẳm hận này biết bao giời nguôi" - Quả thật chiến ý vô tận.
 
mình cũng thế.....Nhưng vẫn thích thêm Lã Bố , Trương Phi, Cao Thuận , Quan Vũ .. 4 Anh này ra trận vô đối ..........
 
^ Bác Thuận thì có lẽ chỉ nhờ hãm trận doanh thôi
Nhắc đến Trương Cáp mới nhớ quả anh ấy cứu thằng Viên Đàm khỏi 2 anh Liêu&Hỏa thật là hoành
 
Tới trận Bạch Mã gòi , vậy là Nhan Lương sắp lên thớt , :)
 
^ Bác Thuận thì có lẽ chỉ nhờ hãm trận doanh thôi
Nhắc đến Trương Cáp mới nhớ quả anh ấy cứu thằng Viên Đàm khỏi 2 anh Liêu&Hỏa thật là hoành

Mã Hãm trận doanh hầu như đến giờ chỉ có mỗi Cao Thuận xài dc. Có lẽ Hàn Toại cầm Tây Lương thiết kị cũng làm dc ko chừng.
Bác Mưu giấu Bàng Đức kĩ thật, đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả :( Bên Tây Lương có mỗi 1 trận đánh Trường An ... Còn lại thì im quá, ko có động tĩnh gì cả :(
PS: Bị chém gì chap mới vậy nhỉ
Nhìn mặt QG thâm vãi :))
[spoil]
1274371788258.jpg
[/spoil]
 
Mã Hãm trận doanh hầu như đến giờ chỉ có mỗi Cao Thuận xài dc. Có lẽ Hàn Toại cầm Tây Lương thiết kị cũng làm dc ko chừng.

Dùng kị binh cũng phải tùy chỗ, mà hình như tập 15 Hãm Trận Doanh ver1 đã bị quân Tào thịt một lần rồi thì phải
 
Dùng kị binh cũng phải tùy chỗ, mà hình như tập 15 Hãm Trận Doanh ver1 đã bị quân Tào thịt một lần rồi thì phải

Bị anh Úc bẫy, rồi được Uyên cả Nhạc Tiến chăm sóc, thế mà vẫn thoát thân rồi sau này hổ báo được :(. Đoạn này tui vẫn mơ hồ =))
@thnx cun 19204. Nhan Lương nhìn mặt đần đần kiểu gì :(
 
Võ tướng vẫn đang thần tượng Cao Thuận: Hãm trận doanh đi đến đều nhanh như gió. Cầm kỵ bịnh thì bá chủ nào cũng có 1 đội nhưng mà sử dụng 100% sức mạnh kỵ binh thì chỉ có Cao Thuận thôi, và hơn nữa Thuận có tài cầm quân chứ không phải chỉ giỏi mỗi chuyện đánh trận, 1 dạng tướng hoàn hảo.

Vẫn còn nhớ chiến dịch Từ Châu, bị Nhạc Tiến với Uyên dồn tới đường cùng, tên bay ào ào, anh vẫn: "Hãm Trận Doanh không thể bại!" - Nếu ko đọc TQC trước thì chắc đã tin là Thuận toi ở đấy rồi :D
Chưa kể là cực kỳ trung nghĩa nữa, tới giờ vẫn khoái nhất cái bìa tập Trương Liêu với Cao Thuận đấm tay nhau.
 
Back
Top