[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Yeah , anh Phương giết anh Gia , cải trang thành anh Gia giúp Tháo diệt Thiệu , cứa 3 thằng anh em ngu si . Sau đó âm mưu lật đổ Tháo chiếm hàng , ai dè chiêu ấy anh TMY cũng xài . TMY cho uống bã chuột giềt Phương vì dám bắt chước . Kết thúc đời anh Phương ( Gia ) =)) .
Cái này mới chân chính là Ảo diệu binh pháp... =))
 
Chắc lần này Viên Phương chết về tay anh Quan Vũ, tuy anh Phương thằng trận nhưng Vũ từ sau chạy xe tới. Phương dù giỏi võ nhưng sau mạnh bằng Lã Bố, bị tên Vũ cho 1 đao là qui tiên. Anh Thiệu đau khổ mất con đem 100 vạn binh đánh Quan Độ bị đại bại dòng họ Viên diệt vong.
 
Cho tới giờ này vẫn chỉ có mỗi anh Gia chọi với anh Phương. Phía Tào còn 1 con sói Trọng Đạt đâu rồi :-? Có khi hắn đã ở trong tối an bài cho Viên, Quách 2 vị quân sư rồi :-<
 
Cho tới giờ này vẫn chỉ có mỗi anh Gia chọi với anh Phương. Phía Tào còn 1 con sói Trọng Đạt đâu rồi :-? Có khi hắn đã ở trong tối an bài cho Viên, Quách 2 vị quân sư rồi :-<

Tư Mã Ý thì giang hồ độc ác ko bằng anh Gia và anh Phương thui. Chứ còn anh Giả Hụ và anh Tuân Úc thì Tư Mã Ý trội hơn về khoảng giết người ko chớp mắt.
 
chục lần là nhiều lắm rồi chứ lấy đâu ra trăm lần 8-}
Khoảng 70 lần (theo TQDN) hoặc 20 lần (theo ước lượng bản thân với mấy cái sách báo cũ đã đọc).

Vũ chắc chưa ra sớm vậy đâu vì vẫn còn Cáp mà. Ra sớm chọt Phương thì khéo Cáp cũng thọt, thế thì truyện lệch pha hết à -.-?!!
 
giờ tới chap mấy rồi lâu quá ko đọc :-?
 
Tư Mã Ý thì giang hồ độc ác ko bằng anh Gia và anh Phương thui. Chứ còn anh Giả Hụ và anh Tuân Úc thì Tư Mã Ý trội hơn về khoảng giết người ko chớp mắt.

Anh Hủ kích đểu để giết người, mà toàn giết tai to mặt lớn thì ác cũng có kém gì 3 vị kia đâu ;))
 
70 lần thì....
Quân lực tối thiểu của Tào Tháo cũng phải 5-10v, Hà Bắc bới đâu ra được 350-700v quân đây, :-s 20 lần thật ra vẫn là nói quá.
Chênh lệch nhiều lắm cũng chỉ 10 lần đổ lại thôi.
 
Có 1 chap mà Tào Tháo nói chuyện về quân lương, có nói lương thực cho vạn người vèo phát hết, vậy thì Viên Thiệu nuôi 10 vạn quân chắc phải rất giàu có. -> quân lực họ Viên chắc cùng lắm 20 vạn người (sau khi gia tộc cùng hợp lực)
Quân lực của Tào lần tiến ra Phàn Thành (nếu tớ nhớ ko nhầm, cái chiến dịch mà anh Gia bị anh Lượng với TMY đánh bại ấy) cũng đã là 5 vạn rồi. Có lẽ lần này xuất quân tổng lực + hàng binh Từ Châu thì cũng phải 8 đến 10 vạn chứ chả ít.
 
Sách sử của phe thắng thì thường phóng đại quân số của kẻ địch lên để biểu dương cái oai dũng của binh lính phe ta. Nói 10 phần phải trừ đi 6,7. Mình nói quân của Tháo chỉ dao động khoảng từ 5-8 vạn, quân Thiệu khoảng 20 vạn là cùng thôi. Vì nếu đông hơn cả chục lần (50-80 vạn) thì Thiệu đã chơi kiểu bao vây địch cho dễ rồi.

Binh pháp Tôn Tử: Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch. Thiệu mà thật sự đông gấp 10 Tháo thì VP đã chẳng mất công như thế.
 
Hmm... địa hình Quan Độ buộc Thiệu phải mặt đối mặt với quân Tào bạn ạ. Nó nằm trên đường từ Hà Bắc đến Hứa Đô. So gần thì nó giống Kỳ Sơn để Thục đánh ra Ngụy, so xa thì thế nó cũng hơi giống 1 tí trận Thermopylae. Chưa tính, quân của Tháo so với Thiệu, kể cả trong truyện HPLN lẫn TQDN lẫn TQC, đều thể hiện là tinh binh so với quân có vẻ hơi bị ô hợp của Thiệu. Thật ra cũng có 1 quân sư bày trò đi vòng đánh lén cho Thiệu nhưng Bản Sơ cứ thích chơi trò quân tử công đối công cơ.

Thật ra quân Thiệu tầm 70 vạn quân cũng là có thể, nếu tính thêm cả bộ phận hậu cần =))
 
hậu cần mà tính thì .......... =))
 
Thì thực ra ngày xưa cứ hô lên là kéo 20 vạn quân đi phang phập này nọ nhưng thực chất lực lượng hậu cần cũng phải chiếm 8-9 vạn rồi :-j
 
giờ có ai tổng hợp lại các vol rồi up lên hotfile cho anh em down thì tốt phải biết ^__^
 
hậu cần mà tính thì .......... =))
Công binh, hậu cần cũng là 1 lực lượng rất lớn, có khi còn lớn hơn binh sĩ. Căn bản cũng tùy thời. Nếu trọng binh, thì người ta nuôi lính là để tập luyện và đánh nhau thôi, còn lực lượng phục vụ, xây dựng, mở đường thì phải dùng người khác. Mà khi quan sát, nếu thấy 1 đội quân hùng hùng hậu hậu, chẳng cần biết bao nhiêu là công binh bao nhiêu là lính chính quy, cũng đủ uy hiếp tinh thần đối phương rồi. Chưa kể lực lượng hậu cần, công binh khả năng chiến đấu, kỷ luật ko bằng lính chính quy nhưng trong 1 số trường hợp vẫn có thể tạm thời đắp vào được.
 
Ví dụ như khi trại quân bị tấn công thì lực lượng công binh, hậu cần sẽ trở thành quân lính thủ giữ ở các kho lương, xe cộ, ngựa. Chứ thời xưa đào đâu ra lắm lính chính quy - lực lượng cần thời gian và công sức đào tạo - như thế.
 
Thật ra lực lượng hậu cần rất dễ tan vỡ & bỏ trốn :"> . Chẳng qua những lúc cực chẳng đã mới phải dùng đến thôi. Mà có lẽ sự phân biệt giữa hậu cần, công binh với lính chính quy thời 3Q còn khá cao nên việc GCL cho quân đi làm đồng "ngụ binh ư nông" mới được đánh giá khá cao :-? . Còn lính chính quy thì vẫn có kha khá chứ. Có điều luyện tốt thì ra tinh binh, còn ko thì vẫn là ô hợp mà thôi :-"
 
Sao mình cứ có cảm giác 2 lão Donnie via Arc và GLS là cùng 1 người=)
 
Cảm giác của bạn sai rồi bạn ợ :->
 
Chắc bạn trên thấy tớ cmt có vẻ vuốt đuôi, hùa theo đồng chí Arc phải k ạ :)). Thực ra đồng chí Arc nói gần như đã đầy đủ ý rồi, nhưng một là tớ thấy đồng chí ấy nói quá hợp ý mình, thật là ngứa ngáy, 2 nữa là cũng cần spam bài thêm chờ ngày nick chính phục sinh nên mới post sát thế thôi ạ :'>

Cho đến giờ này nghĩa là đã qua giữa trận Quan Độ rồi phải không ạ. Vậy mà sao mấy bác Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du vẫn chưa thấy hơi gió ở đâu. Cứ để 1 mình anh Phương tung hoành tác chiến đánh cho anh Gia mấy lần giật nẩy cả mình lên nhỉ :))
 
Back
Top