Cái gì cơ?
Youtube Master Race
- 12/3/11
- 0
- 0
Đi vào vấn đề luôn: đang có 2 bạn, gọi là 1 và 2. Tình hình tóm tắt thế này
1:
+ Lí do quen: Bạn cùng lớp.
+ Thời gian quen: 3 năm chung lớp, mới để ý được 2 năm.
+ Đánh giá: trầm tính, học khá, không có gì đáng chê trách nhưng cũng không có gì nổi bật.
+ Tình trạng hiện tại: đã tỏ ý muốn tiến và bạn ấy cũng có ý. Nhưng bây giờ chủ thớt lại không muốn nữa. Lí do vì 2 muốn quay lại.
+ Ý kiến người ngoài cuộc: muốn 2 người đến với nhau.
+ Mức độ tình cảm: có nhưng không đủ lớn để dứt khoát. Không có kỉ niệm gì ngoài đánh mắt linh tinh,...
+ Nếu không tiến: sẽ bị nói là dẻo mỏ, không đáng tin, lừa tình, đểu, không dứt khoát, đàn bà, trẻ con, vô trách nhiệm vì đã nói là rất muốn đến với bạn ấy, thậm chí sẽ chờ. Bây giờ thấy hối vì nói quá nhiều, quá chắc chắn.
2:
+ Lí do quen: bạn lâu năm.
+ Thời gian quen: hơn 5 năm.
+ Đánh giá: gần như hoàn hảo: học giỏi, kỉ luật, biết đàn,...Nói chung là không chê được gì ngoài chuyện đôi lúc hơi kiêu căng.
+ Tình trạng hiện tại: là ex. 2 thấy chủ thớt đào hoa hơn mức 2 muốn-> tưởng là không chung thủy-> thử bằng người thứ 3. Vì chủ thớt bị thử, quá tức giận đến mức bạo lực, đã tìm đến bạn 1 như là chỗ để kiềm chế những cảm xúc tiêu cực do 2 gây ra. Bây giờ, chủ thớt đang chuẩn bị đến với bạn 1 thì 2 nói rằng mình rất quan trọng, đồng ý quay lại dù biết chủ thớt đã có ý với 1.
+ Ý kiến người ngoài cuộc: "Chị không hiểu tại sao bạn ấy phải thử em" ; "Phải dứt khoát với bạn này đi" ; "Chị cho rằng bạn ấy làm thế là không tôn trọng tình cảm người khác" ; "Phải biết kiềm chế cảm xúc" ; "Đừng có ngu nữa" ; "Nghe kể cách bạn ấy đối xử với em chị chỉ muốn chửi". Tuy nhiên, thằng bạn thân lại bảo "Bao nhiêu lâu mặn nồng chấm dứt không tiếc sao?"
+ Mức độ tình cảm: tình đầu. 2 là người đầu tiên nói yêu mình. Lí trí có thể bảo không nhưng tình cảm lúc nào cũng bảo có. Chủ thớt rất không muốn đám cưới 2 mà chú rể không phải là mình. 2 có yêu nhiều nhưng lúc nào cũng nghĩ chủ thớt sẵn sàng phản bội.
+ Nếu không về: sẽ bị nói là phản bội, lừa dối -> ko còn cơ hội quay lại vì đã trên đường rời bỏ bạn 1 để về với 2 và đã làm bạn 2 nghĩ như vậy rồi. Bây giờ mà đến với bạn 1 thì sẽ bị ghét bỏ, xa lánh.
Tình hình hiện tại: muốn về với 2 nhưng khó dừng với 1 vì đã nói quá nhiều. Không biết làm thế nào cho phải phép? 1 hay 2 thì tốt?
Các bác giúp tớ với. Mấy nay điên hết cả đầu. Chỗ nào các bác không hiểu thì bảo để làm rõ.
1:
+ Lí do quen: Bạn cùng lớp.
+ Thời gian quen: 3 năm chung lớp, mới để ý được 2 năm.
+ Đánh giá: trầm tính, học khá, không có gì đáng chê trách nhưng cũng không có gì nổi bật.
+ Tình trạng hiện tại: đã tỏ ý muốn tiến và bạn ấy cũng có ý. Nhưng bây giờ chủ thớt lại không muốn nữa. Lí do vì 2 muốn quay lại.
+ Ý kiến người ngoài cuộc: muốn 2 người đến với nhau.
+ Mức độ tình cảm: có nhưng không đủ lớn để dứt khoát. Không có kỉ niệm gì ngoài đánh mắt linh tinh,...
+ Nếu không tiến: sẽ bị nói là dẻo mỏ, không đáng tin, lừa tình, đểu, không dứt khoát, đàn bà, trẻ con, vô trách nhiệm vì đã nói là rất muốn đến với bạn ấy, thậm chí sẽ chờ. Bây giờ thấy hối vì nói quá nhiều, quá chắc chắn.
2:
+ Lí do quen: bạn lâu năm.
+ Thời gian quen: hơn 5 năm.
+ Đánh giá: gần như hoàn hảo: học giỏi, kỉ luật, biết đàn,...Nói chung là không chê được gì ngoài chuyện đôi lúc hơi kiêu căng.
+ Tình trạng hiện tại: là ex. 2 thấy chủ thớt đào hoa hơn mức 2 muốn-> tưởng là không chung thủy-> thử bằng người thứ 3. Vì chủ thớt bị thử, quá tức giận đến mức bạo lực, đã tìm đến bạn 1 như là chỗ để kiềm chế những cảm xúc tiêu cực do 2 gây ra. Bây giờ, chủ thớt đang chuẩn bị đến với bạn 1 thì 2 nói rằng mình rất quan trọng, đồng ý quay lại dù biết chủ thớt đã có ý với 1.
+ Ý kiến người ngoài cuộc: "Chị không hiểu tại sao bạn ấy phải thử em" ; "Phải dứt khoát với bạn này đi" ; "Chị cho rằng bạn ấy làm thế là không tôn trọng tình cảm người khác" ; "Phải biết kiềm chế cảm xúc" ; "Đừng có ngu nữa" ; "Nghe kể cách bạn ấy đối xử với em chị chỉ muốn chửi". Tuy nhiên, thằng bạn thân lại bảo "Bao nhiêu lâu mặn nồng chấm dứt không tiếc sao?"
+ Mức độ tình cảm: tình đầu. 2 là người đầu tiên nói yêu mình. Lí trí có thể bảo không nhưng tình cảm lúc nào cũng bảo có. Chủ thớt rất không muốn đám cưới 2 mà chú rể không phải là mình. 2 có yêu nhiều nhưng lúc nào cũng nghĩ chủ thớt sẵn sàng phản bội.
+ Nếu không về: sẽ bị nói là phản bội, lừa dối -> ko còn cơ hội quay lại vì đã trên đường rời bỏ bạn 1 để về với 2 và đã làm bạn 2 nghĩ như vậy rồi. Bây giờ mà đến với bạn 1 thì sẽ bị ghét bỏ, xa lánh.
Tình hình hiện tại: muốn về với 2 nhưng khó dừng với 1 vì đã nói quá nhiều. Không biết làm thế nào cho phải phép? 1 hay 2 thì tốt?
Các bác giúp tớ với. Mấy nay điên hết cả đầu. Chỗ nào các bác không hiểu thì bảo để làm rõ.




