Pink Floyd
<b><font color="Red">Wasted Youth</font> Of A Nati
Chưa bao giờ cho mượn một số tiền lớn.
Nhưng mà bạn bè đã mượn tiền của nhau, tớ chỉ cho mượn khi và chỉ khi:... mình biết chắc chắn mình sẽ không đòi lại. Vậy đó! Đôi khi mình cho mượn một vài trăm k mà không đòi lại thì cũng thường. Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ giúp mình lại lúc khác
Còn lại cứ chối, tao giờ không có tiền, v.v... Nó bảo keo, kiết kệ bà nó. Tiền mồ hôi nước mắt chứ bộ, không là mồ hôi nước mắt của mình thì cũng của ba mẹ mình.
Mà hình như là chủ 2pic con nhà rất khá giả và nghe lời nói của bạn thì hình như bạn hơi phóng túng trong chi tiêu nên bạn bè mới "xin đểu" kiểu như thế. Nếu thế thì chính bản thân bạn nên sống đừng phóng túng quá, ít nhất là trước mặt tụi nó.
Nhưng mà bạn bè đã mượn tiền của nhau, tớ chỉ cho mượn khi và chỉ khi:... mình biết chắc chắn mình sẽ không đòi lại. Vậy đó! Đôi khi mình cho mượn một vài trăm k mà không đòi lại thì cũng thường. Nhưng chắc chắn tụi nó sẽ giúp mình lại lúc khác

Còn lại cứ chối, tao giờ không có tiền, v.v... Nó bảo keo, kiết kệ bà nó. Tiền mồ hôi nước mắt chứ bộ, không là mồ hôi nước mắt của mình thì cũng của ba mẹ mình.
Mà hình như là chủ 2pic con nhà rất khá giả và nghe lời nói của bạn thì hình như bạn hơi phóng túng trong chi tiêu nên bạn bè mới "xin đểu" kiểu như thế. Nếu thế thì chính bản thân bạn nên sống đừng phóng túng quá, ít nhất là trước mặt tụi nó.


Lâu lâu gặp thì "Mua cho tao cái card đi mày , mua cho tao đôi dép đi" v.v.v.v

.Từ đó đi nói với tụi bạn là thằng đó hay mượn tiền không trả,thế là từ đó trong lớp ít ai cho nó mượn tiền lắm,mà ai cho mượn cũng phải xót 
.Nó nhập viện thì tốt,lỡ đâu mình nhập viện thì sao?Mất cả chì lẫn chài.Tốt nhất thằng nào mượn tiền(kể cả bạn thân) thì đều đưa ra 1 cái hẹn.Nó trả đúng hẹn thì tốt,còn cò kè tới 1 2 năm như bác chủ topic thì tốt nhất là "Chia Tay Ko Là Bạn"
.Mà nó còn cầm của mình 1 đống sách nữa,từ hồi yêu vào đâm ra dễ tính