therock1994
Mr & Ms Pac-Man
- 20/2/11
- 126
- 354
Cực ghiền truyện này, đọc từ khi lúc còn là mấy tập nhỏ rời. Cách dẫn chuyện cũng như thể hiện tâm lý nhân vật của Paolini quá tuyệt. Có điều đọc xong hết 4 phần mà có mấy cái mình thấy hơi thất vọng: Thứ 1: Đọc 3 phần đầu nghĩ Galbatorix cũng phải bá con ông đạo, thế mà lúc giết hắn lại chỉ là dùng tư tưởng, mỗi con rồng đen Shruikan là bá. Thứ 2: Khúc cuối truyện mình cứ nghĩ Eragon và Arya sống trong lâu đài tình ớ, thế mà lại chia tay
. Thứ 3 là mình vẫn không hiểu chữ Eldest ở phần 2 có nghĩa gì?? Dù sao, vẫn đam mê truyện này..
- - - Updated - - -

. Thứ 3 là mình vẫn không hiểu chữ Eldest ở phần 2 có nghĩa gì?? Dù sao, vẫn đam mê truyện này..
- - - Updated - - -
Kết bạn thật..- Bạn có lẽ chỉ thích đánh đấm liên tùng tục, loạn xạ, loạn xì ngầu lên thôi nhỉ. Vậy nên ghét cái vụ chính trị của người lùn là đúng rồi. Nhưnng chỉ vỉ thế mà kết luận nó là dài dòng và nhảm nhí thì bạn nên quay về đọc truyện tranh, Naruto hoặc DB chẳng hạn, đỡ có dài dòng và nhảm nhí nhé.
- Vụ cứu và tha mạng cho lão Sloan cũng vậy. Hình như bạn chỉ đọc những cái đoạn có đánh nhau, còn những đoạn khác bạn đọc qua nhưng ko thấm vào đầu đâu thì phải. Rõ ràng là Eragon cảm thấy rất có lỗi trong việc cả làng bị hủy do mình và Saphira, do đó cậu muốn đền bù bằng mọi cách có thể, cho dù trong hang đó ko phải là lão Sloan mà chỉ cần là bất cứ ai trong làng, Eragon vẫn sẽ quay lại, ở đây lại là lão Sloan lại càng tôn thêm cái suy nghĩ có lỗi và muốn chuộc lỗi của Eragon thôi. Với lại đã học tập bao nhiêu với thần tiên rồi mà suy nghĩ vẫn như 1 thằng nhóc đầu đường xó chợ thì có lẽ Saphira cũng sẽ chả nở ra cho Eragon đâu. Cái mà bạn nói là đạo đức giả thì mình thấy qua quá trình học tập, trưởng thành của Eragon, chuyện đấy hoàn toàn là hợp lý.
- Vụ Murtagh và Thorn giải dc lời nguyền mà bạn bảo ung dung thì mình thấy chả còn gì để nói, đọc kĩ lại truyện đi rồi hãy phán nhé.
- Vụ Nữ hoàng Islanza'di chết cũng vậy. Đã nói từ đầu truyện là trong lĩnh vực sức mạnh phép thuật, chả có ai ở cái thế giới đó hơn dc loài rồng cả, chẳng qua rồng sử dụng phép thuật nhiều khi trong trạng thái vô thức, chính chúng cũng không rõ chúng điều khiển, sử dụng như thế nào thôi. Thế nên khi 1 người có 1 "tim" rồng, khuất phục dc "tim", sử dụng dc sức mạnh của nó đồng thời lại thấu hiểu cổ ngữ thì khả năng chiến đấu sẽ là vô cùng lớn. Kể cả nữ hoàng của tiên cũng không phải đối là điều dễ hiểu mà.
- Vụ Galbatorix và Shruikan bị giết bởi Eragon thức tỉnh cho lão thì mình thấy chả có cái gì gọi là lãng nhách cả, cách giải quyết khá hợp lý khi xét về đấu sức mạnh thì chả có cửa thắng cho bất kì ai khi đối mặt với lão rồi. Nhưng ngay trong truyện cũng đã nói nhiều lần rồi, chiến binh sống sót sau cuộc chiến ko phải vì biết nhiều phép thuật hơn hay nhiều năng lượng hơn mà là người nào tấn công đầu óc, kiểm soát đầu óc tốt hơn. Và cuộc đấu của Eragon với Galbatorix cũng vẫn tuân thủ cái quy tắc này, thế nên mình chả thấy cái gì gọi là không hợp lý ở đây cả.
- Cuối cùng, mình thấy cái bài viết của bạn như 1 đống hổ lốn, ko có lý, viết để câu bài, nếu đúng thế thì khuyên bạn lần sau nên post những post chung chung mà không lạc đề ý, đừng có nhổ toẹt vào cái công sức của người khác trong khi chính bạn chưa hiểu 1 tí gì về cái đống đó cả, nhé !!!



