[Tiểu thuyết][FC] Eragon - Cậu Bé Rồng

Nhân vật có ấn tượng với bạn trong loạt truyện Eragon

  • Eragon và Shaphira (dĩ nhiên)

    Votes: 42 35.9%
  • Murtagh và Thorn

    Votes: 22 18.8%
  • Oromis và Glaedr

    Votes: 13 11.1%
  • Galbatorix và Shruikan

    Votes: 16 13.7%
  • Roran

    Votes: 30 25.6%
  • Katrina

    Votes: 5 4.3%
  • Brom

    Votes: 24 20.5%
  • Arya

    Votes: 28 23.9%
  • Nasuada

    Votes: 6 5.1%
  • Orik

    Votes: 9 7.7%

  • Total voters
    117
  • Poll closed .
- Mình thấy HP chả giống, chả tương tự Eragon 1 tí nào. Khác nhau hoàn toàn luôn.
LoTR thì còn tạm, hơi giống, nhưng LoTR, đồ sộ hơn nhiều. Nếu Eragon mà viết đầy đủ, không chỉ tập trung vào tuyến nhân vật chính là Eragon, Varden, thần tiên thì cũng chả kém đâu. Mà công nhận đọc xong tập cuối cảm thấy như tác giả muốn kết thúc nhanh câu chuyện cho xong ý. Còn nhiều thứ để viết thế cơ mà :((

[spoil]Oài, mình thấy cái truyện này là cái truyện kết thúc chu đáo nhất mà. Giết trùm cuối xong còn cả trăm trang mới hết, nhìn lại HP mà xem, giết xong Vol 1 chương ăn mừng, 1 chương 17 năm sau là hết luôn.Truyện này chỉ có phần của bà Angela là tác giả cố ý ko giải thích cho nó bí ẩn thôi, còn lại hầu như tất cả mâu thuẫn trong truyện đều giải quyết xong rồi Eragon mới lên đường. Arya ko đi theo tiếc thật. Cơ mà lúc cuối thằng Eragon godlike quá, người chết mà nó còn tính cứu sống dậy nữa, vãi đạn thật.[/spoil]


Ai có ebook tập 1, 2 tiếng anh cho mình xin, dạo này máu đọc tiếng anh hơn tiếng việt. đọc tiếng việt đọc nhanh quá ko có thời gian tưởng tượng.
 
Chúa ơi có phần 4 rồi à @@, cho mình xin link đọc với, tiếng Anh hay tiếng Việt đều được @@
 
Đọc truyện này mình chỉ thích nhất là chuyện tình cảm giữa Eragon va Arya. Bác nào đọc phần 3 và phần 4 rồi cho mình biết.. kết quả của mối tình này đc ko?
 
Đọc truyện này mình chỉ thích nhất là chuyện tình cảm giữa Eragon va Arya. Bác nào đọc phần 3 và phần 4 rồi cho mình biết.. kết quả của mối tình này đc ko?

Chờ truyện ra rồi đọc cho thấm cậu ơi :D
 
Cho mình hỏi cái con Elva gì đấy mà Eragon nói lời nói của nó còn có khả năng làm Galbatorix nể sợ và đuổi đc Thorn trong trận bắt cóc Nasuada và chính no giết pháp sư cận vệ của Eragon, khả năng của nó là sao và nó là ai thế.
 
Bạn chưa đọc phần 2 à ? Elva là đứa bé ở phần 1 được Eragon chúc phúc khi mới đến Fathen Dur. Sang phần hai mới phát hiện ra vì Eragon dốt ngoại ngữ nên lời chúc đó hóa ra thành lời nguyền. Elva từ đó lớn lên bất thường và có khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác và bị sức mạnh phép thuật ép phải đi cứu người dù không muốn.
Sang phần 3 thì Eragon gỡ được một phần lời nguyền, nên Elva không còn bị thúc ép phải lao đi cứu người nữa. Rồi nhóc này không chịu để Eragon gỡ nốt phần còn lại là cảm nhận nỗi đau vì nói tương lai sẽ còn có ích.
 
Nhưng nó có phép thuật cơ à, thấy gọi nó là bé phù thủy.
 
Elva ko dùng phép thuật dc thì phải, nhưng khả năng của nó thì còn khủng khiếp hơn 1 kẻ biết phép thuật nhiều, nói chung là chỉ cần nó có khả năng mở miệng thì ngay cả Galbatorix còn sợ, Elva có thể biết dc nỗi sợ hãi trong lòng của bất cứ ai, có khả năng tác động 1 cách tiêu cực, từ đó vô hiệu hóa khả năng tấn công của bất cứ ai :))
Galbatorix còn ko dám nghe Elva nói cơ mà ;))
 
Kết truyện còn mở nhiều quá. hi vọng Paolini sẽ viết tiếp :x
 
Truyện này mình đọc tới bộ Đại Ca thì bỏ :))
Một phần vì không thích lắm. Nó miêu tả về Rồng không hứng thú như mình kỳ vọng (___"_)
 
Trái lại e thích loại rồng phương tây này :x Còn rồng châu á quá khủng bố :))
 
- Công nhận rồng Phương Đông thì quá bá đạo, bá đạo ở cái chỗ khả năng chiến đấu ý, theo mình tưởng tượng thì toàn gọi phép ko :))
Thích rồng Phương Tây hơn, có móng, có vuốt, có răng nanh, có thể bay nhưng dùng cánh...v..v.. :x
 
Chỉnh sửa cuối:
tui mua từ hôm hội sách ở Tao Đàn, nhưng đến giờ vẫn chưa đọc :">
 
tui mua từ hôm hội sách ở Tao Đàn, nhưng đến giờ vẫn chưa đọc :">
Mình cũng mua được 1 tuần rồi nhưng chỉ mới đọc chương 1 :">
 
Hôm nay đã đọc xong cún 1 :D Cảm giác sao mà Pao nó đuối đuối, chap nó ko còn liền mạch hay gợi mở như hồi đâu nữa :-??

--------------------------------------------

Quyển này thấy chú ý duy nhất 3 người: bà lang Angela, Roran và thế lực siêu nhiên =))
 
chuyện nì mình thix nhất mấy lúc ẻagon với saphia thể hiện tình cảm với nhau :)) trông mới đáng yêu làm sao :D. Bản thân minh thix rồng Phương Tây, rồng Phương Đông giống rắn và nhiều con vật khác hợp lại nên k hứng thú lắm, tuy nhiều người nhận xét nó uyển chuyển nhưng mình thấy nó mềm oặt :)). Truyện mình mới đọc đến Hoả Kiếm 2 chưa đọc tập mới nhất
 
Back
Top