Tiểu thuyết FF7 - Shindo - Chapter 16 and more...

Status
Không mở trả lời sau này.
Hả ??? ý pác là seo ????câu này hay nhưng hay là 1 chuyện hỉu được nó hay kô là 1 truyện khác :D
 
E hèm, câu đó không phải do Shindo viết à nha. Shindo cũng chẳng biết là câu đó có trong FF7 nữa kìa ??? Vì đó là câu của anh litamhoan. Shindo thích câu đó của anh ý nhất cho nên luôn ghi nhớ trong lòng đấy.
 
Thế thì các bạn ko nhớ rồi, mình hồi trước cũng dịch một số đoạn lời thoại nên nhớ rõ, đây là câu nói của Cloud với Barret ngay phần đầu game khi sau khi đã cho nổ xong quả bom, và ở trên tàu Jessie giới thiệu xong về thành phố, Cloud hỏi Barret về Midgar. Nguyên văn của nó là:

Barret : Nhìn này…anh sẽ thấy được bề mặt của Midgar. Thành phố này không có ngày hay đêm. Nếu như không có tấm sắt kia thì chúng ta sẽ thấy được bầu trời.
Cloud : Một thành phố lơ lửng… thật là một phong cảnh khiến ta cảm thấy thoải mái.
Barret : Hà ! Tôi chưa từng thấy ai ngạc nhiên về nó như cậu đấy. Thành phố ở phía trên như một cái bánh pizza đáng nguyền rủa. Những người dân ở bên dưới đang phải chịu đựng đau khổ, không khí ở đó bị ô nhiễm nặng nề. Còn ở phía trên, lò phản ứng đang hút dần sự sống.
Cloud : Tại sao tất cả mọi người không chuyển lên trên đó ?
Barret : Tôi không biết. Có thể vì họ không có tiền hay cũng có thể vì họ yêu mảnh đất mà họ đang sống.

Và Cloud đã nói câu nói đầy ý nghĩa kia.
Quả thật, lời thoại trong FF7 chính là động lực khiến mình chơi nhiều lần game này mà ko chán.
 
Ồ vậy câu đó là của Cloud trong FFVII seo kô ngờ khi nghĩ lại mình cũng mún chơi lại FF7 lém
 
liệu bác shindo có trở lại dc ko??
đôi khi giọng văn đứng là ko viết tiếp nữa dc

hy vọng bác vẫn còn tâm huyết với tiểu thuyết này
 
Sao lại có ý kiến nghi ngờ tâm huyết của Shindo nhỉ, pác ấy đã nói là sẽ tiếp tục đi con đường của mình mà.
Có lẽ để hoàn toàn thoát khỏi những tư tưởng của game FFVII cần thời gian để hoàn thiện kịch bản và chỉnh sửa ngôn từ
 
Thôi pa kenshin_top này phát biểu ghê quá :| Cứ như là ông bầu của Shindo ấy, Shindo đã nói gì đâu mà pa nói tùm lum (Shindo đã nói chuyện với pa lần nào đâu T_T)
 
thì cứ phát biểu ủng hộ thôi.
Thank vụ ông hướng dẫn tui post tiểu thuyết lên mạng
REP+
 
Úi chà con đường của ai người đó đi bất quá thì "mỗi người một nơi" thui :D :D :D :D Can chi mà ép nhau thế .CỐ Lên pác Shindo Ui làm xong truyện FFVII Vam sẽ hầu pác 1 ván D....O....T.....A OK!!!!!! :D :D :D :D :D
 
shindo trở lại được thì hay quá
chứ như bác litamhoan thì.......>.<
 
Anh litamhoan vẫn viết truyện đấy, nhưng cũng chập chờn lung tung lắm.
 
Nhưng em vẫn kô thấy pác ấy típ tục từ lâu lém rùi
 
Thế bút danh của Shindo với litamhoan ở ngoài đời là gì để tôi tiện theo dõi
 
đúng thế, mình rất vui vì bạn thích đọc tiểu thuyết FF7 mà mình viết, bây giờ câu truyện FF7 của Shindo đã không còn là FF7 base rồi, nó được trí tưởng tượng của mình làm cho hấp dẫn hơn, vì thế điều mong muốn nhất của mình là không còn ai nói "Chơi FF7 rồi, đọc làm cái gì ?" :) Mình sẽ cố gắng viết tiếp. Tuy nhiên có làm gì thì làm cũng không đi quá xa cốt truyện, phải không :)
 
Ủa Jet và pác Shindo là 1 àh hay Jet là pác litamhoan vậy sao mà cách nói giống nhau thế :D
 
Vậy là litamhoan ko viết tiếp nữa à. Đọc tiểu thuyết cua LTH nghe có chất kiếm hiệp nên thích hơn . Tiếc quá :(
 
Bạn JET đó copy cái đoạn Shindo viết ở trang trước rồi paste lại. Mà không hiểu bạn ý làm thế làm gì ???
 
Ấy vậy tại sao pác Jet kô đánh chữ "trích từ " để mọi người kô bị lầm chứ pác Jet ghi vậy ai bít là của ai ghi :D :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top