Chương 12: Ý chí Samurai
Honda bị ngã gục, The Undertaker cười 1 tràng và 1 cái hòm dc đưa ra
The Undertaker: Kẻ thua sẽ bị chôn sống!!!
Honda: Mi dám....
The Undertaker: Ta dám làm chứ!!!
Rùi hắn túm đầu Honda nhấn vô hòm, Honda la hét inh ỏi:
- Cái hòm hôi wá, xấu wá!!! Đổi cái khác đi!!!
The Undertaker: Hòm này mắc lắm rùi đó!! Nhiều chuyện!!!
Và hắn chuẩn bị đóng nắp hòm lại!!!
Atemu: Honda!!! Noooooooooooooooooo!!!!!
Honda: Vĩnh biệt Yugi thứ 2 và mí bạn,,,,,,.........
Joey: Ko dc bắt Honda đi!!!
Rồi cậu ta giơ nắm đấm lao về phía The Undertaker đang túm Honda bỏ vô hòm....
The Undertaker: Ko biết điều......
Một bóng người lướt wa The Undertaker, chặn đứng cú đấm của Joey và đứng xuống đất, rất bình thản. Đó là 1 lão già tóc trắng xóa, râu dài đạo mạo, lão mặc bộ giáp chiến đấu rất xì tin và kiếm Nhật đeo lủng lẳng bên thắt lưng..
Lão nói: Quân tử tới đây Duel chứ ko tới đấu võ, ko duel thì biến!!!
Mai Valentine bước ra chen vào: Ai cho ông nói anh Joey như thế??? Tui phải trừng phạt ông!!!
Lão già: Mời mời...có lẽ cô em cũng biết đấu kiếm ha!!!
Mai: Quân tử đấu bài, ko xài võ công, ông mới nói thế mà!!
Lão già: Hay lắm!!! Vậy bật duel Disk lên đi!!! Ta sẽ Duel!!!
Mai: Dc!!! Ta sẽ cho mi biết Chị em Harpie mạnh như thế nào!!!
Lão già: Mời cô em ra bài trước....
Mai: Ta úp 2 card và summon "
Harpie Queen" atk 1900!!! sợ chưa lão già!!!
Lão già: Samurai ko bit sợ là gì!!!
Mai: vậy xem nè:
Elegant Egotist và Chị em harpie ra sân với sức công cũng sơ sơ 1900!!!ahahahahahah
Lão già: Cùi bắp!
Mai: lão nói gì!!!!
Lão già: Cùi bắp, cùi mía, cùi chuối, cùi thịt bò.....
Mai: Wá lắm rùi!!!! Láo toét!!!
Lão già: Xong turn lẹ cho lão ra bài!!!
Mai: Xong!!! Coi lão hơn dc ai!!!
Lão già: ta summon "
The Six Samurai- Yariza" Công 1000...
Mai: 1000 mà đòi đánh Harpie!!! Mơ ! Mơ!
Lão già: Khi có Six Samurai trên field, ta dc quyền gọi ra sư fụ của bọn chúng....
Mai: Cái này wen wen....
Lão già: Chính là lá bài hạ mi lần đầu và cũng là linh hồn của lão:
Grandmaster Of The Six Samurai!!!
Mai: Chết cha!!! Nó có atk tới 2100!!!
Lão già: Ta ss lá bài
Great Shogun Shien do ta đang nắm giữ 2 Six Samurai..trên field...
Mai: thôi rồi Joey ui!!!
Lão già: Tèn tén ten......Ta ra lá bài.....
United We Stand!!! Và còn nữa...Equip nó vô Yariza!!!
Mai: Đừng ra nữa mà!!!
Lão già: Phải ra chứ!!! Còn thì phải ra cho hết!!!
Mai: lão định làm gì??
Lão già: Ta sẽ cho Yariza Direct attack!!!
( còn tiếp)