đọc mấy cái comment nhảm của các bạn thì có nhận xét sau
1. Chấm dứt cái kiểu chat trong topic liên tục, thích chat thì vào ym mà chat (zeroken, tinyP)
2. PvP thì đánh kiều gì thắng thì cũng là thắng quan trọng là thắng để đối thủ phục hay ko hay để đối thủ nó chửi, nghe qua cách đánh của bạn gì 29t thì công nhận bạn thuộc vào hàng bựa, merc vốn là cái con mà đánh gần mạnh nhất nhì thì lại hit run kéo cd, sm hit run còn khó chấp nhận được nói gì đến merc. Người ta nói "chiến đấu như 1 thằng đàn ông" thì có lẽ bạn lại "chạy như 1 con đàn bà" thực sự tôi chả phải phe của ai nhưng ghét nhất mấy thằng đánh kiểu khắm bựa lại còn nghĩ mình pro
như đã nói ở trên, đánh sao mà thằng bên kia nó phải thốt lên "hay quá", " gặp pro rồi", " đánh hay" mới là việc nên làm, đánh xong để nghe chửi mà thấy vui và tưởng mình pro thì cũng hơi bị khác người