Tìm giáo án dạy thêm

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay sinh nhật em mình, 2 chị em ấy đến. Sau 1 hồi nói chuyện linh tinh thì cũng nói đến chuyện học. Tình hình là 2 chị em đang học level 5, và định thi xong level 5 thì vào học chương trình college chứ k0 học tới level 7, nhờ mình giúp phần nói, viết còn các phần khác tính sau. Nhưng cô chị lại nói là chuyện làm gia sư thì là bố em ấy đùa, chỉ cần nhờ mình giúp đỡ ôn luyện, nói chuyện thôi. Nhưng không sao, tiến từ từ cũng được :D

Sinh nhật xong mình có rủ đi uống cà phê tán dóc, thử vài câu tiếng anh thì thấy trình của cô em cũng tàm tạm, phát âm tạm được, có từ vựng với diễn đạt ý chưa tốt lắm, còn cô chị thì chưa thử chưa biết.

Tình hình đại khái là thế, các bác vào tư vấn tiếp nào. Giữ lời hứa, sau đây là hình :">

[spoil]
IMG_1757.jpg
[/spoil]

2 đứa bé là em mình, áo đốm là cô em, đội mũ là cô chị. Tấm này bị nghiêng góc nên nhìn cô chị k0 xinh lắm, nhìn ngoài khá hơn :D

Mình xí cô em rùi nhé [-X.
Bác nào giành, mình oánh nè b-(

P/S: Xin thêm info đi bạn hiền :-*
 
Chài đất ...

Bó tay các bác ...

Từ tư vấn giáo án chuyển sang cua gái rồi à ??? :)):))
 
Kể từ lúc chủ thớt bảo chuyện gia sư chỉ là nói đùa, chỉ cần "kèm cặp" thêm cho em nó là mình cảm thấy topic sắp bị lạc hướng... :))
 
Nhờ tài troll thần tình của mình mà topic lệch lạc hẳn đi.

Thôi có hình rồi, ai cho giáo án thì cho. Nhỏ lớn chả học cái giáo án nào cũng trôi phết, còn đúng hay ko tính sau =)) Bi h xem film ko cần phụ đề =))
 
Các bác đừng đuà em chứ X_X để chiều update thêm tí thông tin, có gì mai đi kiếm sách luôn T__T
 
Xin phép kéo thớt lên 1 tí, chuyển hướng chủ đề phát :

_ Tối hôm snhật xong mình có rủ 2 chị em đi cafe, đêm hôm đó về add nick chat của nhau nc khá vui vẻ. Em ấy có hỏi mình là "Bên đó có bạn gái chưa ?" và mình trả lời ngay tắp lự là không, còn bắt mình thề nữa, nhưng đúng là ở Mĩ mình không có bạn gái thật. Đêm hôm sau 2 đứa lại chat nữa, lần này thì em ấy có tâm sự với mình một số thứ về bạn trai cũ, về các vệ tinh trong lớp (nhiều phải biết), về quan điểm lập trường này kia... lại còn bảo k0 biết tại sao gặp anh em lại nói nhiều thế. Đến đây có một đoạn xin phép giấu các bác, không tiện kể.

_ Sáng hôm sau em ấy có gọi điện cho mình, bảo đang ở nhà 1 mình, đói quá, muốn đi ăn sáng mà k0 có ai chở đi. Đến đây các bác muốn diễn đạt ý sâu xa tới đâu thì diễn, mình k0 dám X_X mình thì nói thẳng là em gọi hơi sát giờ, sắp phải đi học rồi, để hôm khác nhé, cũng hơi tiếc nhưng mà chả hiểu sao trong đt em ấy lại cười mấy lần, bảo ừ anh cứ đi học đi. Rồi thì cũng cúp, rồi tối về lại chat chit nhắn tin.

_ Trong khi chuyện học hành thì chưa đề cập gì đến nhiều, trong khi còn 2 tháng nữa là thi =))

Không hiểu sao mình cứ có cái cảm giác là chuyện này sẽ đi đến một cái kết nào đó... xa hoặc gần, có hậu hoặc không có hậu. Chả biết nữa :-< , sắp tới mình học Y, tính sơ sơ đc cái Master cũng gần 10 năm, chưa dám xét tới phD. Rồi liệu một người con gái xinh như em ấy, sau này trên đường đời mình có cơ hội nào gặp lại nữa không. Liệu tới lúc đó mọi thứ sẽ ra sao ? Liệu em ấy có còn như xưa, hay đã thay đổi theo dòng chảy của số phận ? Mình chả muốn nghĩ và cũng chả dám nghĩ.

Bỗng dưng mình muốn ăn chơi trác táng, tự do hết em này tới em kia, tới đâu thì tới, đằng nào thì sắp tới khi mình bước chân lên máy bay đi học cũng là lúc mọi mối quan hệ bị chặn lại bởi một cái khoảng cách địa lý quá lớn. Nhưng lại nghĩ làm thế quá thất đức, rồi thì đâu cũng sẽ hoàn đấy, lắm mối tối nằm không, đêm về ôm gối ôm tự kỉ còn chán hơn thì khổ. Thật là khó nghĩ :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin phép kéo thớt lên 1 tí, chuyển hướng chủ đề phát :

_ Tối hôm snhật xong mình có rủ 2 chị em đi cafe, đêm hôm đó về add nick chat của nhau nc khá vui vẻ. Em ấy có hỏi mình là "Bên đó có bạn gái chưa ?" và mình trả lời ngay tắp lự là không, còn bắt mình thề nữa, nhưng đúng là ở Mĩ mình không có bạn gái thật. Đêm hôm sau 2 đứa lại chat nữa, lần này thì em ấy có tâm sự với mình một số thứ về bạn trai cũ, về các vệ tinh trong lớp (nhiều phải biết), về quan điểm lập trường này kia... lại còn bảo k0 biết tại sao gặp anh em lại nói nhiều thế. Đến đây có một đoạn xin phép giấu các bác, không tiện kể.

_ Sáng hôm sau em ấy có gọi điện cho mình, bảo đang ở nhà 1 mình, đói quá, muốn đi ăn sáng mà k0 có ai chở đi. Đến đây các bác muốn diễn đạt ý sâu xa tới đâu thì diễn, mình k0 dám X_X mình thì nói thẳng là em gọi hơi sát giờ, sắp phải đi học rồi, để hôm khác nhé, cũng hơi tiếc nhưng mà chả hiểu sao trong đt em ấy lại cười mấy lần, bảo ừ anh cứ đi học đi. Rồi thì cũng cúp, rồi tối về lại chat chit nhắn tin.

_ Trong khi chuyện học hành thì chưa đề cập gì đến nhiều, trong khi còn 2 tháng nữa là thi =))

Không hiểu sao mình cứ có cái cảm giác là chuyện này sẽ đi đến một cái kết nào đó... xa hoặc gần, có hậu hoặc không có hậu. Chả biết nữa :-< , sắp tới mình học Y, tính sơ sơ đc cái Master cũng gần 10 năm, chưa dám xét tới phD. Rồi liệu một người con gái xinh như em ấy, sau này trên đường đời mình có cơ hội nào gặp lại nữa không. Liệu tới lúc đó mọi thứ sẽ ra sao ? Liệu em ấy có còn như xưa, hay đã thay đổi theo dòng chảy của số phận ? Mình chả muốn nghĩ và cũng chả dám nghĩ.

Bỗng dưng mình muốn ăn chơi trác táng, tự do hết em này tới em kia, tới đâu thì tới, đằng nào thì sắp tới khi mình bước chân lên máy bay đi học cũng là lúc mọi mối quan hệ bị chặn lại bởi một cái khoảng cách địa lý quá lớn. Nhưng lại nghĩ làm thế quá thất đức, rồi thì đâu cũng sẽ hoàn đấy, lắm mối tối nằm không, đêm về ôm gối ôm tự kỉ còn chán hơn thì khổ. Thật là khó nghĩ :(

Don't be a drag, just be a King, Kong!
Lady Gaga :">:">
 
học y là học ngành y ấy hả bạn?

ngành đấy tưởng ra trường là tương đương master rồi ?
 
Xin phép kéo thớt lên 1 tí, chuyển hướng chủ đề phát :

_ Tối hôm snhật xong mình có rủ 2 chị em đi cafe, đêm hôm đó về add nick chat của nhau nc khá vui vẻ. Em ấy có hỏi mình là "Bên đó có bạn gái chưa ?" và mình trả lời ngay tắp lự là không, còn bắt mình thề nữa, nhưng đúng là ở Mĩ mình không có bạn gái thật. Đêm hôm sau 2 đứa lại chat nữa, lần này thì em ấy có tâm sự với mình một số thứ về bạn trai cũ, về các vệ tinh trong lớp (nhiều phải biết), về quan điểm lập trường này kia... lại còn bảo k0 biết tại sao gặp anh em lại nói nhiều thế. Đến đây có một đoạn xin phép giấu các bác, không tiện kể.

_ Sáng hôm sau em ấy có gọi điện cho mình, bảo đang ở nhà 1 mình, đói quá, muốn đi ăn sáng mà k0 có ai chở đi. Đến đây các bác muốn diễn đạt ý sâu xa tới đâu thì diễn, mình k0 dám X_X mình thì nói thẳng là em gọi hơi sát giờ, sắp phải đi học rồi, để hôm khác nhé, cũng hơi tiếc nhưng mà chả hiểu sao trong đt em ấy lại cười mấy lần, bảo ừ anh cứ đi học đi. Rồi thì cũng cúp, rồi tối về lại chat chit nhắn tin.

Đèn xanh ... sắp bị chăn rồi đấy, hãy đỡ.
Giờ focus 1 em đó thôi, ko đc sao @_@
 
^ bắt đầu đỡ từ hôm snhật rồi :-<

học y là học ngành y ấy hả bạn?

ngành đấy tưởng ra trường là tương đương master rồi ?

Theo mình nhớ thì ra trường chỉ đc cái bằng Diploma, chỉ đc làm bác sĩ gia đình thì phải T__T Mà nếu có Master thì mình cũng phải học phD. chắc cỡ 4-5 năm, gg độ lâu.

Nói chung hiện tại cảm thấy bế tắc quá :-<
 
cậu học ở nước nào vậy :-?

theo mình nhớ thì ở bên Pháp học Y 6-7 năm, ra trường tương đương với master luôn rồi :-?

mà học ngành này cũng nên lên PhD, về sau có nhiều cái lợi ~.~

quyết định tương lai vậy rồi thì cứ làm theo đi, đừng để cái gì trước mắt nó ảnh hưởng cậu ạ. Cậu với em này mới quen nhau chưa lâu, không nên vì thế mà đắn đo \m/.

sau này làm viện trưởng có ối em y tá xinh ngon trẻ đẹp bám theo, lo làm gì :))
 
Nói chung h bật manashield là vừa ... hồi lâu rồi cũng ăn 1 quả ... xa cách khổ lắm.
 
Tối nay mình lại chat với em ấy. Đc 1 lúc thì em ấy bảo mình đợi, sau khoảng 20 phút thì máy bị tắt, lúc mở lại thì em ấy có xin lỗi vì để mình đợi lâu và đồng ý "đền" cho mình 1 lần (đừng nghĩ bậy nhé :">). Linh tinh 1 lúc nữa thì trời đổ mưa nên em ấy bảo muốn tranh thủ lúc trời đang mát để ngủ (lúc này đã là 1h sáng), còn bắt mình đi ngủ theo nữa.

Cứ dễ thương thế này thì sợ 1 ngày nào đó mình sẽ hết chịu nổi mất :-<
 
Nói là muốn qua nhà em ngủ chung :))
 
topic biến thành nhà nghỉ rồi à. Tên là "tìm giáo án dạy thêm" mà vô đây toàn thấy nói về gái. Chủ thớt kêu mod đổi tên topic đê
 
Hôm qua lại mơ thấy em nó nữa... thiêng quá X_X

Phải làm sao đây, mình không muốn đi dạy tiếng anh mà suốt ngày phải nhìn ngắm chống đỡ đâu X_X
 
Mộng tinh rồi chăng haha.
 
Thời buổi này "gia sư" nguy hiểm phết... :)) Mà thật ra ngay từ post 1 của topic mình đã có cảm giác topic rồi sẽ đi lệch...
 
Back
Top