ColdRain
Dragon Quest
- 27/1/10
- 1,377
- 259
Mềnh nói thiệt nhưng đây chỉ là cảm nắng nhất thời. Bây h tìm được bạn gái đó, bạn có chắc người đó sẽ thỏa mãn được "dục vọng" của bạn ko (dục vọng ở đây tức là những ham muốn, những đòi hỏi, những mơ mộng, những yêu cầu.... chứ ko nói về cái xyz nhé). Bạn bị sét đánh bởi cái "vỏ" da bề ngoài, ngoài ra, bạn biết gì về người đó ? Thậm chí, cho dù người đó có thỏa mãn 1 phần thì liệu mối quan hệ của bạn có được như mong muốn ko ? Người đó có chấp nhận bạn ko ? Người đó đã có đối tượng chưa ? Có bị "les" ko ? (Cái này ko thừa đâu, vì đa số nữ là Fan Girl rất hay bị) ... Vô vàn, vô vàn điều...
Vì những cái đó, mềnh chỉ có thể nói là, có lẽ bạn chưa đủ trưởng thành ... khi cố đuổi theo 1 hình ảnh thoáng qua.
Mỹ nhân trước mắt, gặp nhau thường ngày, tiếp xúc thường xuyên... người ta còn khó dò, huống hồ...
Đời còn dài lắm, sau này gặp 1 em hạp gu nào đó rồi bạn cũng lại lính quýnh đi tìm sao ? Giả dụ em nó còn hơn em bây giờ của bạn, thì bạn tính sao ?
Có duyên thì sẽ gặp lại, còn ko thì đừng cố để lại khổ cho cả 2. Bạn khổ đã đành (vì bị thất vọng). Người đó cũng khổ (vì bị bạn hành).
Vì những cái đó, mềnh chỉ có thể nói là, có lẽ bạn chưa đủ trưởng thành ... khi cố đuổi theo 1 hình ảnh thoáng qua.
Mỹ nhân trước mắt, gặp nhau thường ngày, tiếp xúc thường xuyên... người ta còn khó dò, huống hồ...
Đời còn dài lắm, sau này gặp 1 em hạp gu nào đó rồi bạn cũng lại lính quýnh đi tìm sao ? Giả dụ em nó còn hơn em bây giờ của bạn, thì bạn tính sao ?
Có duyên thì sẽ gặp lại, còn ko thì đừng cố để lại khổ cho cả 2. Bạn khổ đã đành (vì bị thất vọng). Người đó cũng khổ (vì bị bạn hành).
Chỉnh sửa cuối:




còn vụ rách phổi hình như không phải đâu, đâm thủng lá lách đấy 