hadahi
Legend of Zelda
- 17/9/04
- 975
- 7
Mình là anh của thành viên haiprokiss ( nick cũ KungfuDragon đã bị khóa). Thông qua box này mình xin thông báo cho toàn thể anh em gamevn được biết, em mình-haiprokiss đã qua đời vào lúc 16h45 ngày 28-6-2010, hưởng dương 20 tuổi (sn 1991). Em mình mắc căn bệnh giảm tiểu cầu mạn tính (để rỏ hơn về bênh các bác lên google tìm nhé). Bệnh được phát hiện 2 năm trước, vì phát hiện quá trễ nên bệnh trở thành mạn tính ko thể chửa khỏi được.
Từ khi biết được bệnh tình bệnh trầm cảm nó ngày càng nặng hơn, nó ko bao giờ nói chuyện với ai trong gia đình chỉ trừ thằng út...nó cố gắng tốt nghiệp 12 vào năm ngoái rồi cin ba mẹ cho nghĩ học đến bây giờ. Nó ở nhà chơi với máy tính và chỉ giao lưu tham gia diển đàn game vn này và forum fifa online 2 (game no chơi đến tận bây giờ).
Hơn 1 năm nay em nó không chịu đi tái khám và uống thuốc ( vì nó bi quan có uống cũng ko thể hết bẹnh với lại tác dụng phụ của thuốc rất mạnh, tổn hại sức khỏe).
Tối ngày 27 nó quyết định đi chơi Nha Trang cùng ông bà ngoại...cả nhà rất mừng vì đây là lần đầu tiên nó đống ý đi du lich vì ko bao giờ chịu ra khỏi nhà cùng gia đình. Nhưng đây là chuyến đi định mệnh cuối cùng vì bệnh tái phát nặng và mất ở bệnh viên quy nhơn khi đang quay ngược lại vào Sài Gòn (vừa xuống nha trang là thuê xe vào tp lại liến vì nó nói thà chết chứ ko chịu trở lại bệnh viện).
Giờ mình thông báo tin này cho anh em được biết vì có 1 thành viên cũng từng tham gia diễn đàn gamevn này. Em nó đã được liệm xong hôm qua, mai là lên đường đi mai táng. Mình chỉ viết đên đây thôi, mong a em dành chút thành tâm chúc cho em nó được yên nghĩ...
Từ khi biết được bệnh tình bệnh trầm cảm nó ngày càng nặng hơn, nó ko bao giờ nói chuyện với ai trong gia đình chỉ trừ thằng út...nó cố gắng tốt nghiệp 12 vào năm ngoái rồi cin ba mẹ cho nghĩ học đến bây giờ. Nó ở nhà chơi với máy tính và chỉ giao lưu tham gia diển đàn game vn này và forum fifa online 2 (game no chơi đến tận bây giờ).
Hơn 1 năm nay em nó không chịu đi tái khám và uống thuốc ( vì nó bi quan có uống cũng ko thể hết bẹnh với lại tác dụng phụ của thuốc rất mạnh, tổn hại sức khỏe).
Tối ngày 27 nó quyết định đi chơi Nha Trang cùng ông bà ngoại...cả nhà rất mừng vì đây là lần đầu tiên nó đống ý đi du lich vì ko bao giờ chịu ra khỏi nhà cùng gia đình. Nhưng đây là chuyến đi định mệnh cuối cùng vì bệnh tái phát nặng và mất ở bệnh viên quy nhơn khi đang quay ngược lại vào Sài Gòn (vừa xuống nha trang là thuê xe vào tp lại liến vì nó nói thà chết chứ ko chịu trở lại bệnh viện).
Giờ mình thông báo tin này cho anh em được biết vì có 1 thành viên cũng từng tham gia diễn đàn gamevn này. Em nó đã được liệm xong hôm qua, mai là lên đường đi mai táng. Mình chỉ viết đên đây thôi, mong a em dành chút thành tâm chúc cho em nó được yên nghĩ...
Trước tiên mình xin chân thành cảm ơn các bác đã vào chia sẻ cùng với mình, với gia đình mình...thứ 2 mình xin nói thêm là ko phải ngẫu nhiên mà mình chọn box thư giãn...đây là box có rất nhiều thành viên ở những box khác sinh hoạt nên mình post ở đây hòng bác nào biết đến em mình thì cũng có đôi lời chúc nó được yên nghĩ...em mình thường sinh hoạt ở box ffonl 2, thể thao, thư giản, phim ảnh. nick củ của nó bị khóa là KungfuDragon:
http://forum.gamevn.com/member.php?5...ssaging&page=3
nick mới của nó là haiprokiss:
http://forum.gamevn.com/member.php?331147-haiprokiss
Anh em nào ở box có em mình sinh hoạt thì thông báo dùm các thành viên box đó đến chia buồn dùm mình, hồi nó còn sống mình ko làm dc gì nhìu cho nó giờ mình muốn làm cái gì đó để nó dc yên nghĩ ngàn thu, hy vọng ở thế giới bên kia nó củng được chơi game. Nó thix game và đá banh, chưa xem tới trận chung kết WC nửa, trong khi chờ ga đi nha trang, nó kiếm chổ xem trận anh-đức mà ng ta ko chịu mở tv cho nó xem.
ps: mình ko muốn mấy bác war trong này, hãy để nơi đây chỉ là nơi của những bác có thành tâm cấu nguyện em mình yên nghĩ. mình xin cảm ơn
Chỉnh sửa cuối:


