- 15/6/04
- 357
- 2
Số là tớ có một số bạn học khi đang còn học chung thì bù khú nhau, đùa giỡn nhau rất bình thường, xưng anh xưng em. Khi ra trường rồi thì lúc nhờ vả cũng rất nhiệt tình. Rồi dạo này thấy mọi người yên lặng quá, buzz vài người để hỏi thăm tình hình, và….Một là cứ buzz mãi hoặc alo mãi vẫn thấy im re (nhiều lần thấy online vẫn cứ làm vậy mà vẫn cứ im re) hoặc là buông 1 2 câu nghe nó xót lòng (xoắn đấy)
.
Lúc nhờ vả thì nói chuyện rất nhiệt tình, giờ thì quay ngoắt 180 độ, bó tay. Tình bạn là gì vậy mấy cậu
?
. Lúc nhờ vả thì nói chuyện rất nhiệt tình, giờ thì quay ngoắt 180 độ, bó tay. Tình bạn là gì vậy mấy cậu
?

.
). mình thấy thương nó quá, muốn thay đổi con người nó 1 chút để dễ sống nhưng ko bít cách 

List nhiều đấy, Onl sáng đầy đấy 