- 24/4/10
- 190
- 1,391
bạn bè con trai bao giờ cũng bền hơn con gái,con gái thường chia bè phái ra linh tinh lắm, con trai thì cũng dễ tính hơn không ganh tỵ nhau mấy.chủ 2pic nói chắc là khoảng thời gian lúc lên học đại học hoặc đã di làm nên ít có chuyện để nói vì thế nói với nhau vài ba câu rồi thôi cũng đúng. sau này khi họp lớp hay có đám gì đó thì lúc đấy gặp nhau mới quý
nhưng tình bạn giữa 2 người khác giới mới gọi là khó
nhưng tình bạn giữa 2 người khác giới mới gọi là khó

). mình thấy thương nó quá, muốn thay đổi con người nó 1 chút để dễ sống nhưng ko bít cách
, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ nó nếu có thể.



