Mình bảo truyện của La Quán Trung quá chán bao giờ đâu? Bạn đọc không kĩ rồi !
Tất nhiên là Mã Siêu đã từng được Tào Tháo ví như Lã Bố nhưng đấy là Tào Tháo nhìn thấy cái tướng dũng mãnh của Mã Siêu mà nói thế thôi chứ Mã Siêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng chỉ đánh hòa với Hứa Chử, Trương Phi. Mã Siêu từ khi xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đến khi chết vẫn chỉ được miêu tả là một chiến tướng hữu dũng vô mưu.
Sau đây mình xin tóm tắt lại trận đánh của Ngụy Diên với Mã Đại như sau ( ngại giở sách ra xem lại nên chả nhớ chi tiết lắm ) : Chủ tướng Trương Phi sai Ngụy Diên đi khiêu chiến với Mã Siêu. Ngụy Diên ra trước trại Mã Siêu ra khiêu chiến gặp một tướng, Ngụy Diên tưởng Mã Siêu nên xông vào đánh cho tướng đấy phải chạy, tướng đấy nhận là Mã Đại. Ngụy Diên bảo Mã Đại không phải đối thủ, mau gọi Mã Siêu ra đây đấu với ta. Mã Đại nổi giận xông vào đánh rồi lại bỏ chạy, sau đó lắp cung nhanh bắn trúng tay Ngụy Diên. Đúng lúc đấy thì Trương Phi dẫn quân đến cứu ... Quan Vũ trong trận đánh với Bàng Đức cũng gặp trường hợp tương tự thế này với cả trận đánh với Hoàng Trung nữa, và nhiều chiến tướng khác cũng thế ... chẳng qua đó chỉ là cái tính hiếu thắng trong chiến đấu của các võ tướng thôi.
Tất nhiên là truyện lịch sử được miêu tả lại thì nó không thể chắc chắn phần đúng được vì nó không phải là sử kí. Nhưng trong bài mình chép là dựa trên nhiều truyện từ Tam Quốc Diễn Nghĩa đến Tam Quốc Chí và cả Tam Quốc Ngoại Truyện nữa. Trong bài cũng có nhiều đoạn so sánh giữa các truyện. Còn bạn thì đọc bài xong thì chỉ suy ra theo kiểu bám sát nội dung Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nói nôm na thì theo Toán xác suất thống kê bài hôm nay mình học thì đều có cái đúng cái sai.
Còn cuối cùng vẫn nói lại lần nữa mình chả bình luận cái gì vì đang tập lại đánh máy nhanh, nhân tiện nên đánh một số bài trong sách ra cho mọi người đọc, mình đánh máy nguyên si ra nên sai đúng thì mặc kệ nó mình vẫn phải đánh hết cho hết vào cho mọi người bình phẩm. Cũng giống như bạn lấy tin từ một trang web nào đấy, bạn coppy chân thực tin đó rồi ghi nguồn vào].[/QUOTE
Nếu bạn đã nói là bạn đang đánh máy về vấn đề này thi thôi mình o bình luận thêm gì nữa,mình tưởng bạn đang muốn viết về những cảm nhận của bản thân mình sau khi đoc các tài liệu liên quan đến Tam Quốc chứ nhu vậy thi mình sr mời bạn tiếp tục type
Mình bảo truyện của La Quán Trung quá chán bao giờ đâu? Bạn đọc không kĩ rồi !
.
Bạn o hiểu ý mình rồi,chỉ người nào coi truyện LQT là truyện tầm thường đọc chỉ để biết về thời kì Tam Quốc rồi bình luận loạn lên là ông này giỏi ông kia kém thì người đấy còn chưa hiểu hết ý của LQT mà đã có những kêt luận vội vã thôi,chứ như bạn nói thì mình hiểu bạn o có ý vậy chỉ là đánh lấy vui thôi chứ o phải ý của bạn đúng o ha
Sau đây mình xin tóm tắt lại trận đánh của Ngụy Diên với Mã Đại như sau ( ngại giở sách ra xem lại nên chả nhớ chi tiết lắm ) : Chủ tướng Trương Phi sai Ngụy Diên đi khiêu chiến với Mã Siêu. Ngụy Diên ra trước trại Mã Siêu ra khiêu chiến gặp một tướng, Ngụy Diên tưởng Mã Siêu nên xông vào đánh cho tướng đấy phải chạy, tướng đấy nhận là Mã Đại. Ngụy Diên bảo Mã Đại không phải đối thủ, mau gọi Mã Siêu ra đây đấu với ta. Mã Đại nổi giận xông vào đánh rồi lại bỏ chạy, sau đó lắp cung nhanh bắn trúng tay Ngụy Diên. Đúng lúc đấy thì Trương Phi dẫn quân đến cứu ... Quan Vũ trong trận đánh với Bàng Đức cũng gặp trường hợp tương tự thế này với cả trận đánh với Hoàng Trung nữa, và nhiều chiến tướng khác cũng thế ... chẳng qua đó chỉ là cái tính hiếu thắng trong chiến đấu của các võ tướng thôi.!
Vậy bạn lấy nhầm VD cho cái bạn viết rồi đúng o nào

( xem phần bạn lấy VD cho phần đó là phần nào đi ha

).
Tất nhiên là truyện lịch sử được miêu tả lại thì nó không thể chắc chắn phần đúng được vì nó không phải là sử kí. Nhưng trong bài mình chép là dựa trên nhiều truyện từ Tam Quốc Diễn Nghĩa đến Tam Quốc Chí và cả Tam Quốc Ngoại Truyện nữa. Trong bài cũng có nhiều đoạn so sánh giữa các truyện. Còn bạn thì đọc bài xong thì chỉ suy ra theo kiểu bám sát nội dung Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nói nôm na thì theo Toán xác suất thống kê bài hôm nay mình học thì đều có cái đúng cái sai.
Vậy là mình o sai khi mình đoán về bạn ha,lịch sử bạn cho như bài toán thống kê là bạn lấy VD sai rồi đó bạn à vì bài toán thống kê ban cho ra các đáp án xác suất,có đúng có sai còn lịch sử chúng ta phải coi nó là bài toán mà đáp án đúng chỉ có được khi chính người làm ra bài toán đó thôi,còn xác suất là cái mà chúng ta có được sau khi người đó cho lời giải rồi cơ bạn à,chứ bạn đang coi mình là người có thể làm đúng sai bài toán thống kê là bạn đang nhầm đấy.
Còn mình o phủ nhận o bám sát truyện TQDN,thậm chí đến giờ mình cũng chưa hiểu hết ý mà LQt muốn nói qua bộ truyện này,vậy mà các tác giả khác nói họ đã biết hết sự thật lịch sử rồi nên mình muốn tranh luận 1 chút về các cái gọi là sự thật lịch sử mà họ cho là họ đúng qua các tài liệu mà chính họ thu thập được thôi ý mà

.(mình o coi mình là vip đâu nhưng sự thật về TQ hay về các triều đại của Trung Quốc đến giờ cũng o thống nhất,đôi lúc vẫn có vài cái truyện lẻ tẻ ngoài dân gian nhảy vào làm người ta chẳng biết đâu thât giả nên khi nghe có cái sự thât của lịch sử mình cũng tò mò muốn biết đấy có đúng là cái sự thật của lịch sử hay o hay chỉ là những ý nghĩ như họ nói o thôi ý mà

).
Tất nhiên là Mã Siêu đã từng được Tào Tháo ví như Lã Bố nhưng đấy là Tào Tháo nhìn thấy cái tướng dũng mãnh của Mã Siêu mà nói thế thôi chứ Mã Siêu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng chỉ đánh hòa với Hứa Chử, Trương Phi. Mã Siêu từ khi xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đến khi chết vẫn chỉ được miêu tả là một chiến tướng hữu dũng vô mưu.
Bạn nói vậy cũng hơi sai vì MS đánh thắng Hứa Chử cởi mình trần,đánh ngang với Trương Phi,mà Trương Phi đánh gần ngang ngửa Lữ Bố,LB đánh 2 còn khó đánh 3 o lại,có nghĩa nếu ví MS như LB thứ 2 thì MS đánh hơn cả Hứa Chử chứ o chỉ ngang Hứa CHử đâu,mình cũng nghĩ Hứa Chử đánh ngang ngửa với MS nhưng nếu ngang ngửa thì o cần đánh cũng biết MS chả=nổi Trương Phi chứ đừng nói là =Hứa Chử.CÒn chiến tướng hữu dũng vô mưu thì đương nhiên ai cũng cho vậy,cũng như bạn nói ND có cả trí cả dũng thì theo như truyện của Trần Mưu bạn đọc sẽ thấy ông ý phóng bút cho MS,TP,LB có trí tuệ như nào,bạn cứ xem thì thấy chứ đừng vội kết luận là MS hữu dũng vô mưu quá,tướng nào cũng có tí trí tuệ chứ o chỉ là tầm thường quá sức đâu.Ngay cả cái câu hữu dũng vô mưu cũng có ý nghĩa của nó chứ o phải đơn thuần là kẻ chỉ dùng sức o thôi đâu bạn à.