Tình huống này nên đỡ làm sao ???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Con gái nó không thích đùa bác ạ :-<.
PS: Mà, hình như vấn đề đâu nằm ở chỗ nói đùa đâu nhỉ ?

Thì hồi đó chơi chung với con trai nhiều ít chơi với con gái toàn nói đùa chém gió vô tư kiểu như vậy nhưng không ngờ bọn con gái lại nghĩ khác ...

Thì vấn đề là sau khi nt nói đùa này xong mới có 2pic này đó ...
 
ui giời .. muốn xin lỗi thì cần thời gian ... đừng hấp tấp
ráng tìm hiểu mọi thông tin từ khi k còn gặp nhỏ đó ... rồi bạn bè nhỏ đó là những ai thì cứ thế mà đánh thẳng vào ... rồi từ bọn bạn của nhỏ mới lên kế hoạch đc
kế hoạch khả thi nhất là tạo tình huống vô tình gặp mặt lại :">
that's all
 
sự thật thì rất đơn giản nhưng chả mấy ai chịu chấp nhận nó .
 
^ cả 2 câu đều đúng (cm và sign)
th_57.gif
 
ui giời .. muốn xin lỗi thì cần thời gian ... đừng hấp tấp
ráng tìm hiểu mọi thông tin từ khi k còn gặp nhỏ đó ... rồi bạn bè nhỏ đó là những ai thì cứ thế mà đánh thẳng vào ... rồi từ bọn bạn của nhỏ mới lên kế hoạch đc
kế hoạch khả thi nhất là tạo tình huống vô tình gặp mặt lại :">
that's all

Thật ra thì kế hoạch mình đã suy nghĩ rồi ...

Nhưng hơi khó vì con bạn duy nhất quen nhỏ và quen mình cũng đã không còn liên lạc nữa ...
 
thì tìm cách liên lạc lại .... từ mối liên quan này đến mối liên quan khác
th_67.gif
 
cậu Inuzz này đang có suy nghĩ mình cua gái ok thế này, nhiều em theo thế này nhưng cô bé này cứ thế mà lại ko chịu quen mình, cứ xa lánh mình. Mình có gì ko xứng đáng ? nhiều em thế này cơ mà. nên mãi cứ ko chịu chấp nhận sự thật phũ phàng.

phải ko ;;) ?

nêú đúng là như vậy thì bỏ cái tư tưởng đó đi :)).
 
^: Chính xác là trong đầu cũng có những suy nghĩ này ... 0_o

Post 2pic trên 1 4rum khác thì nhận được bài rep này thấy khá đúng ... =.=

e ko thể quên đc ng đó đâu..
dù bi h 2 ng ko còn gặp nhau, ko còn liên lạc nữa..
nhưng cũng ko thể làm phai mờ hình bóng của ng đó đc đâu..
ít nhiều gì e và ng đó cũng có những kỉ niệm tốt đẹp về nhau..
và nó sẽ chẳng bao h có thể phai đc..
tuy nhiên..
qua những chuyện mà e đã trải qua..
có lẽ khó có thể nối lại tình cảm đc như lúc đầu..
chính vì trước đây e đang trong giai đoạn cưa cẩm ng ta..
mà e đã có những lời lẽ ko hay, thiếu suy nghĩ..
khiến ng đó có những cái nhìn ko tốt về e..
mà đã là vết hằn trong tâm..
thì sẽ rất khó có thể phai đi đc..
có thể thời gian sẽ làm nhạt đi những kỉ niệm ko hay..
nhưng nó cũng khó có thể làm phai đi vết hằn đó lắm..
kể cả bi h e có chủ động nói chuyện với ng đó đi nữa..
thì ng đó cũng chỉ coi e là 1 ng bạn xã giao bình thường mà thôi..

nói vậy ko phải chị bảo e ko thử làm hòa với ng đó..
nếu như bản thân e vẫn còn hy vọng..
thì e hãy làm theo những gì e nghĩ..
chỉ khi e làm như vậy..
e mới thấy mình đc thoải mái..
hơn thế nữa..
khi đã làm hết mình vì tình yêu..
thì dù kết quả thế nào..
e cũng ko cảm thấy hối tiếc đâu..
hãy làm theo những gì mình nghĩ..
nhưng hãy nhớ rằng..
nếu e chỉ có nghĩ mà ko dám làm..
thì bản thân e sẽ dằn vặt lắm đấy..
chúc may mắn..
 
Back
Top