Tình người trong thế giới ảo

vanthu1989

Donkey Kong
Tham gia ngày
2/2/10
Bài viết
365
Reaction score
1
Lòng vòng trong Montenia, tôi bắt gặp một cách chúc mừng sinh nhật rất độc đáo ở server Nhân Mã. Hoạt động bày bán và cách đặt tên sạp hàng hóa được các bạn ứng dụng để gửi lời chúc tới một người nào đó. Một hành động nhỏ thôi nhưng thật đáng yêu và đáng trân trọng.
77d4ab65ede5aea94d482279ce915a32_37368448.1.jpg


Tôi nhớ lại có một lần vào diễn đàn, đọc được tâm sự của một anh bạn nào đó.
0a12e0b65762af8418625193beb54394_37368449.2.jpg

Có ai nói răng đã chơi game là… hung hãn, vào game là cày cuốc, pk, chửu bới,… Nhưng với tôi, vẫn còn những cử chỉ đẹp, những tình cảm rất trong sáng.
Màn chúc mừng sinh nhật ấy và cả những lần sinh nhật hoành tráng hơn trong Kiếm Tiên là ảo. Và sinh nhật đó chẳng có bánh kem, quà tặng, nhưng cảm xúc mà ta nhận về là rất thực. Tôi gắn bó với Kiếm Tiên cũng vì một phần như thế. Vì tôi vẫn còn những anh em thân thiết cùng trải qua bao thăng trầm của game, vì thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những hình ảnh rất ý nghĩa của tình bạn - tình người trong thế giới ảo.
Và bởi vậy, thỉnh thoảng, tôi lại chạy lòng vòng trong game như 1 tay… săn ảnh, chụp lại những hình ảnh đẹp và đáng nhớ. ^^
Hơi “sến” nhưng là cảm xúc thật, các tình iu “chem. gió.” nhẹ tay nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình cũng là một tín đồ game online, mình chơi rất nhiều game trong đó có cả Kiếm Tiên, 5 năm chơi game mình quen được rất nhiều bạn bè qua thế giới ảo, với mình mọi thứ đều thật, rất thật!
 
Thế giới ảo cũng là một thế giới thật thu nhỏ thôi, cũng có đủ mùi vị tình cảm, có bạn thì cũng có thù, có nhiều kỷ niệm. Mình không còn thời gian để chơi game nhưng vẫn nhớ mọi người rất nhiều.
 
Cái này hay đấy! Chắc phải tập hợp bạn bè lại làm một cái thật đặc biệt. Cám ơn chủ topic rất nhiều nha!
 
Nice topic!.........................................................
 
những cảm xúc chân thành của 1 gamer chân chính :) thx topic
 
game ảo tình củm vs nhau là thật các pác nhẩy :D
 
trong game hiếm gặp lắm vào chửi bới nhau ko à
 
Tình bạn ảo đúng là nhiều khi còn hơn cả ngoài đời, thanks chủ topic :)
 
mọi thứ vẫn từ đời thưc được hư cấu lên thôi mà
 
đã gọi là ảo rồi thì khó có tình người lắm chỉ có một số ít thôi^^
 
Back
Top