ducnotlove
Mr & Ms Pac-Man
- 16/11/06
- 228
- 0
Mình yêu (vâng, yêu chứ không phải cảm nắng hay thích) 1 người con gái là bạn thân của mình. Nó đã từng quen với 1 thằng lớn hơn 1 tuổi, giờ thằng đó vẫn còn theo nó, nhưng nó ghét thằng đó vô cùng (thằng đó ai từng biết cũng phải chửi), trước đây quen chỉ là vì nó muốn 1 ai đó để chia sẻ và tại mẹ thằng đó chọc tức nó, cấm cản trong khi nó chưa có tình cảm gì với thằng đó cả làm nó ghét.
Trước đây thì chỉ đơn giản là bạn thân thôi, nhưng vài tháng trước tự nhiên cảm thấy nó thật cần thiết với mình, xác định là yêu nên tiến tới. Kết quả là bị bơ. Sau đó quen với 2 đứa khác, nhưng tình cảm với em vẫn còn, nên chia tay cả 2. Trong thời gian đó mình vẫn tiếp tục làm bạn với em, và em cũng đối xử với mình tốt như xưa (trước khi tỏ tình). Mình thì định tiếp tục làm bạn thân, thi ĐH xong tỏ tình. Thế nhưng thi xong thì ko sao gặp nó được. Mấy hôm nay onl gặp nó thì hôm nào cũng tự động pm bảo chán ngán tình yêu, tình cảm gì đó, rồi còn bảo là buồn lắm, nhớ người yêu, kêu mình an ủi, chia sẻ, tâm sự. Nhưng khi mình hỏi chi tiết (mình nc theo kiểu bạn thân, cà rỡn chứ ko phải an ủi sướt mướt nhá) như thằng đó ở đâu, là ai, chuyện gì xảy ra. Thì nó lại trả lời là ko biết, ko biết, ko biết. Như đùa vậy... Rồi nó nói tình yêu là phù du rồi gửi mình bài "Có lẽ", nói nghe xong hết muốn yêu, sau đó gửi bài "Em yêu mà anh đâu có hay", kêu đừng hiểu lầm.
Hôm qua bỗng nhiên pm mình kêu mình gửi lại cái clip hôm kia gửi ko xem được (clip nhảm thôi, ko có gì), gửi xong mình nói đùa là mình làm được như vậy là nó lấy chồng mất rồi (ý là nói nó ế đấy). Thế là nó nói là khỏi cần, nó sắp lấy chồng thật rồi. Mình bảo ko tin và tiếp tục đùa giỡn với nó, nó bảo khi nào lên SG nó sẽ giới thiệu. Mà lạ 1 điều là mình nói không tin bao nhiêu lần thì nó nói là nó nói thật bấy nhiêu lần. Sau đó nó lại gửi bài "Em yêu mà anh đâu có hay". Mình nói là hôm qua gửi rồi, lại còn kêu đừng hiểu lầm thì nó nói là gửi lại. Sau đó nó nói là có chuyện muốn nói, kêu đừng nói với ai. Hóa ra là thằng bạn thân của mình nt tỏ tình với nó (chung nhóm bạn, đi đâu cũng có nhau, mà thằng này là 1 trong 2 thằng biết rằng mình vẫn còn tình cảm với em), hỏi mình trả lời sao đây. Mình kêu nếu người ta tỏ tình thì cứ tiếp nhận đi, không chịu thì cứ nói theo kiểu "Đùa dai quá", nó nghe lời mình nt lại cho thằng kia như thế thật. Mình hỏi sao không chịu thì nó nói bạn thân mà tự nhiên làm vậy ngại lắm. Mình hỏi sao không ngại đối với mình thì nó nói trước đây có ngại, nhưng thấy mình chai + dày quá nên bình thường luôn (luôn tâm sự với mình về mọi thứ, tình cảm, học hành, gia đình...).
Sáng nay rủ em đi ăn sáng nhưng em ko chịu đi, nói là đi đông mới đi, nhưng bạn bè mình hoặc ăn rồi hoặc có hẹn riêng cả rồi nên chỉ còn 2 đứa, thế là nó ăn ở nhà =.=. Không hiểu sao lúc đi học nó đi chơi riêng với mấy thằng bạn thân (chung nhóm mình luôn) thì chả có sao mà mình rủ thì éo bao giờ đi =.=.
Mình nhóm máu A, nên kìm nén cảm xúc rất tốt (ai xem cái câu chuyện nhóm máu của realcrazyman thì cũng hiểu nhỉ :P) nên quá trình nói chuyện với nó luôn sử dụng giọng chọc ghẹo, cà rỡn chứ không theo kiểu ủy mị (dù mình đôi lúc khá là sến).
Xin các cao nhân cho mình câu trả lời: Liệu mình có nên tỏ tình 1 lần nữa? Mình sợ mất đi tình bạn này lắm. Và nếu tỏ tình thì liệu có bao nhiêu % thành công?
P/S: Đừng quan trọng bài hát quá, vì nó gửi mình nhiều bài lắm rồi.
Cảm ơn nhưng ai đã đọc đến đây và để lại comment
Trước đây thì chỉ đơn giản là bạn thân thôi, nhưng vài tháng trước tự nhiên cảm thấy nó thật cần thiết với mình, xác định là yêu nên tiến tới. Kết quả là bị bơ. Sau đó quen với 2 đứa khác, nhưng tình cảm với em vẫn còn, nên chia tay cả 2. Trong thời gian đó mình vẫn tiếp tục làm bạn với em, và em cũng đối xử với mình tốt như xưa (trước khi tỏ tình). Mình thì định tiếp tục làm bạn thân, thi ĐH xong tỏ tình. Thế nhưng thi xong thì ko sao gặp nó được. Mấy hôm nay onl gặp nó thì hôm nào cũng tự động pm bảo chán ngán tình yêu, tình cảm gì đó, rồi còn bảo là buồn lắm, nhớ người yêu, kêu mình an ủi, chia sẻ, tâm sự. Nhưng khi mình hỏi chi tiết (mình nc theo kiểu bạn thân, cà rỡn chứ ko phải an ủi sướt mướt nhá) như thằng đó ở đâu, là ai, chuyện gì xảy ra. Thì nó lại trả lời là ko biết, ko biết, ko biết. Như đùa vậy... Rồi nó nói tình yêu là phù du rồi gửi mình bài "Có lẽ", nói nghe xong hết muốn yêu, sau đó gửi bài "Em yêu mà anh đâu có hay", kêu đừng hiểu lầm.
Hôm qua bỗng nhiên pm mình kêu mình gửi lại cái clip hôm kia gửi ko xem được (clip nhảm thôi, ko có gì), gửi xong mình nói đùa là mình làm được như vậy là nó lấy chồng mất rồi (ý là nói nó ế đấy). Thế là nó nói là khỏi cần, nó sắp lấy chồng thật rồi. Mình bảo ko tin và tiếp tục đùa giỡn với nó, nó bảo khi nào lên SG nó sẽ giới thiệu. Mà lạ 1 điều là mình nói không tin bao nhiêu lần thì nó nói là nó nói thật bấy nhiêu lần. Sau đó nó lại gửi bài "Em yêu mà anh đâu có hay". Mình nói là hôm qua gửi rồi, lại còn kêu đừng hiểu lầm thì nó nói là gửi lại. Sau đó nó nói là có chuyện muốn nói, kêu đừng nói với ai. Hóa ra là thằng bạn thân của mình nt tỏ tình với nó (chung nhóm bạn, đi đâu cũng có nhau, mà thằng này là 1 trong 2 thằng biết rằng mình vẫn còn tình cảm với em), hỏi mình trả lời sao đây. Mình kêu nếu người ta tỏ tình thì cứ tiếp nhận đi, không chịu thì cứ nói theo kiểu "Đùa dai quá", nó nghe lời mình nt lại cho thằng kia như thế thật. Mình hỏi sao không chịu thì nó nói bạn thân mà tự nhiên làm vậy ngại lắm. Mình hỏi sao không ngại đối với mình thì nó nói trước đây có ngại, nhưng thấy mình chai + dày quá nên bình thường luôn (luôn tâm sự với mình về mọi thứ, tình cảm, học hành, gia đình...).
Sáng nay rủ em đi ăn sáng nhưng em ko chịu đi, nói là đi đông mới đi, nhưng bạn bè mình hoặc ăn rồi hoặc có hẹn riêng cả rồi nên chỉ còn 2 đứa, thế là nó ăn ở nhà =.=. Không hiểu sao lúc đi học nó đi chơi riêng với mấy thằng bạn thân (chung nhóm mình luôn) thì chả có sao mà mình rủ thì éo bao giờ đi =.=.
Mình nhóm máu A, nên kìm nén cảm xúc rất tốt (ai xem cái câu chuyện nhóm máu của realcrazyman thì cũng hiểu nhỉ :P) nên quá trình nói chuyện với nó luôn sử dụng giọng chọc ghẹo, cà rỡn chứ không theo kiểu ủy mị (dù mình đôi lúc khá là sến).
Xin các cao nhân cho mình câu trả lời: Liệu mình có nên tỏ tình 1 lần nữa? Mình sợ mất đi tình bạn này lắm. Và nếu tỏ tình thì liệu có bao nhiêu % thành công?
P/S: Đừng quan trọng bài hát quá, vì nó gửi mình nhiều bài lắm rồi.
Cảm ơn nhưng ai đã đọc đến đây và để lại comment

,trường hợp này gặp nhiều rồi
.
. Cũng có con bạn thân. Nó cũng có người yêu lằng nhằng thế nào đó rồi nhưng cũng giấu mọi người trong lớp, không mấy ai biết. Mình cũng chỉ biết ít thông tin lẻ tẻ. Nó ngồi cạnh suốt cấp 3 nên rất thân thiết, có lúc mình đã thấy muốn tiến đến với nó, vì mình cảm thấy khoảng cách nó rất gần mà từ trước chưa bao giờ mình gần với một đứa con gái nào đến thế. Nhưng rồi thấy tình cảm của mình chỉ là thoáng qua, với lại mình cũng còn nhiều dự định nên lâu nay đã không nghĩ tới việc đó nữa.