Tình yêu gặp vấn đề

Đừng cố gượng ép thêm 1 ngày nào nữa,tại sao phải kiếm cớ để chia tay,1 lời nói là quá đủ rồi .
Khi cơ hội tới thì nhanh tay chộp lấy đi ,chúc bạn tìm được 1 nửa hoàn hảo của mình
 
chiều này mình đã đề nghị chia tay , lý do vì " không hợp nhau " nhưng em ấy dứt khoát không đồng ý , còn khóc lóc um sùm lên , rồi lại còn gặng hỏi mình có con nào khác rồi mới chia tay nó , làm mấy bà trong công viên cứ nhìn mình như thằng đểu giả :| nói mãi ko xong nên mình đâm ra cáu , định bỏ về thì em ấy cho nguyên chiếc dép vào đầu, đau thấu xương :( Rồi tình hình từ tối đến giờ điện thoại cứ rung miết làm mình cũng phải vứt hẳn sim ra :| sắp điên rồi
 
Hoang tưởng nặng quá mức rồi, đi vô bệnh viện tâm thần đi
 
Cậu yên tâm là con nhỏ kia ếch có tử tử đâu.

Cậu cứ chọn 1 bữa tối, hẹn ra ngoài quán cafe rồi nói thẳng. Tính 2 đứa ko hợp nhau, em thì Hàn hóa quá, còn anh thì chỉ thích bt. Nói chung là kết thúc. 2 trường hợp:

+ Nó sẽ nói là thay đổi vì cậu, sẽ ko hàn hóa, sẽ bình thường.... và xin 1 cơ hội. Lúc này thì tùy cậu, cho hay ko là việc cậu. Nhưng mà yên tâm, 1 tháng đổ lại thì đâu sẽ đóng đó, lúc đó vin cớ này chia tay thì perfect.

+ Nó ok baby luôn. <- tốt đúng theo ý cậu.

Còn chị kia thì theo tớ, cậu hãy xem như chị ấy là bạn thân đi, đừng đi quá xa bạn thân, vì ~ ng như vậy khi dính vào tyêu rồi bị đổ vỡ thì rất dễ nhảy sông Hàn tự vẫn. Hơn nữa 5 con giáp thì khó lắm, cậu ko sao nhưng chị ấy có sao thì sao ?

Với lại cậu kêu rằng ko sao, nhưng lúc quen rồi đi ra ngoài đường cậu sẽ thấy có sao liền. Bản thân tớ cũng yêu ng lớn hơn 3 tuổi, rồi cũng vì 1 số chuyện vớ vẩn về tuổi tác + bói toán + tính nết # nhau nên h ai đi đường nấy rồi :))

Chia sẻ exp vậy thôi :D
5 con giáp á, X_X . Biết 5 con giáp là bao nhiêu năm không bạn hiền ;))

Hoang tưởng nặng quá mức rồi, đi vô bệnh viện tâm thần đi
Chủ thớt hay em teen
 
5 con giáp = 60 tuổi =)) hóa ra chủ thớt yêu cụ già 80+ à :-ss...............................................................
 
chiều này mình đã đề nghị chia tay , lý do vì " không hợp nhau " nhưng em ấy dứt khoát không đồng ý , còn khóc lóc um sùm lên , rồi lại còn gặng hỏi mình có con nào khác rồi mới chia tay nó , làm mấy bà trong công viên cứ nhìn mình như thằng đểu giả :| nói mãi ko xong nên mình đâm ra cáu , định bỏ về thì em ấy cho nguyên chiếc dép vào đầu, đau thấu xương :( Rồi tình hình từ tối đến giờ điện thoại cứ rung miết làm mình cũng phải vứt hẳn sim ra :| sắp điên rồi

Thôi lỡ rồi chơi tình vờ luôn đi cậu ... chả nhẽ lại xiêu lòng có ngày ăn cái dép thứ 2. Mà chịu đựng thì ko nổi, bé cứ cắm đầu vào Hàn xẻng thế kia sao mà chịu thấu. Mà gồng lên để chạy theo em là đánh mất mình đấy. Cũng chỉ là đối phó thôi chứ cũng nản lắm.


Còn chị thì cứ duy trì như cũ, mỗi ngày nhích 1 tẹo là ^^
 
chẹp nghe kể thì thấy con bé ấy cũng hay nhỉ ;)) nếu mà mình chưa có ny thì cũng kua :x
chả hiểu sao đọc bài viết của chủ topic mà mình cứ muốn khuyên chủ topic nên tới với em này hơn là chị kia 8-}
Sao ko nói thẳng là có người khác cho nó vừa lòng luôn?
 
Thằng 2 hộp sữa thằng ko hộp nào, khốn nạn cái cuộc đời :((
 
thread 2 tháng tuổi rồi, cho chìm đi bà con ơi. Nói thật là chuyện của chủ topic..hình như mình đọc ở đâu rồi =))
 
Back
Top