Chết chết các bác ạ. Theo nguồn tin mới nhận từ thằng anh nó, phát hiện 1 con gấu to chà bá lửa trong phòng em ấy,có kèm theo 1 cơ số bông hồng. Hiện tình hình hơi phức tạp vì có 1 chú nào đó qua chở em 2 ngày nay ( bằng civic 2010 mới đau

) Hỏi thằng bạn thì nó bó tay không biết là ai. Trong lòng phân vân vì đếch biết chuyện gì xảy. Liều mình gọi đi xác định với người trong cuộc:
Ring..ring...
P: Chào ca sĩ, ca sĩ khỏe không?
H: Em mới đi trực về, hơi mệt anh à!

P: Vậy tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ sớm nhé em, mới mùng 3 thôi, anh không muốn em đổ bệnh đâu!
H: Dạ, em không sao đâu anh!
P:uh, anh đang nhức đầu chóng mặt nè!
H: Sao vậy anh? Mà anh có buồn nôn không?

P: Tí tí em ơi. Không biết có gì không nửa?
H: Anh chạy ra nhà thuốc mua que đi, coi chừng anh có bầu đó!

P: Oài, anh chưa dậy thì hết mà, chắc tại muốn bệnh dùm em đó thôi!
H: Ui chài, tốt dữ à! Mà hôm nay em bị chữi anh ơi! Buồn quá!
P: ( #@^*%$!I

) Sao vậy em?
H: Có ông kia chở vợ đi khám thai, siêu âm con gái rồi ổng đòi bỏ tại không thix sinh con gái năm nay, mà tụi em nói không đc, thai lớn rồi giữ lại đi mà tự nhiên ỗng chửi tùm lum hết :(
P: Kì vậy trời, anh là anh không có làm vậy đâu? Con mình mình giữ chứ,hjx!
H: Anh, em thix con gái! Còn anh?
P:

Anh thix con trai trước rồi gái sao!
H: Nhưng em thix con gái trước, nếu anh có con gái trước anh có buồn không?
P: À, nếu vậy thì anh chịu thôi, con mình mà em!
H:Hjhj, oh mà cảm ơn anh bịch quà anh tặng em nhé, mà hôm bữa không thấy anh về sau có quà tặng em hay vậy? Mà biết người ta thix gì luôn,giỏi quá hen!
P:Anh rất vui vì em thix món quà đó nhưng bí mật là bí mật,không nói đc đâu( Thực chất là tốn hết 100k tiền xăng cho mấy anh em đi lùng bằng đc con cá heo thạch anh tím,em có sở thích sưu tầm cá heo và nuôi chó,lúc đầu định bắt con chó nhà thằng bạn mà nghĩ tới nhà em chó 1 đống rồi,với lại con chó đó xấu quá....

)
H:Hjhj, không nói thì thôi. Mà Valentine anh có quà không?
P: không có đâu em, anh 1 thân mà!
H:Hjhj, nhưng mà em có quà đó nha!
P: ( hồi hộp và im lặng)
H:Sao vậy anh? Bệnh hả? ( sao cứ trù tui bệnh hoài vậy trời:( )
P:Ah, anh bị nấc cụt,xin lỗi hen! Vậy là vui rồi, chẳng bù với anh, mà cũng không mong mình có đâu!
H: ??
P:không có gì đâu, anh thích năm sau kìa!
H: Anh này ngộ nhĩ, kiếm bạn gái đi rồi năm sau có! Vậy chứ valentine anh làm gì?
P:Anh ở nhà thôi, tịnh tâm suy nghĩ.
H:Suy nghĩ gì dza?
P: Suy nghĩ về em!
H: Suy nghĩ về em làm cái gì?? Có gì đâu mà anh phải suy nghĩ về em?
P:Tại lâu quá không gặp em nên suy nghĩ không đc sao? Khó quá nha cô nương!
H:Haha, em đâu có cấm,chỉ hỏi thôi mà,giựt mình à?
P: Có gì đâu mà giựt mình. Hjx.
H: Rồi rồi, sao cũng đc. Mong anh sớm có bạn gái đễ suy nghĩ về chị đó hen!
P:.....Cám ơn em nhưng anh chưa nghĩ về chị nào hết! Mà năm nay cô nương đc bạn trai tặng quà gì nè? ( nước cờ tẩy đc rút ra)
H:?? Bạn trai nào?? Em đâu có! Quà velentine đó là của lớp rút thăm mà anh, em chỉ nói em có quà thôi chứ đâu có nói đc tặng quà đâu mà.
P: ( wohhh hoooo) Vậy hử! Anh đâu biết đâu,hjhj,sry sry!
H: Trời, đồn bậy đồn bạ người ta hiễu lầm em không có ai thương là em giết anh!
P:Có anh nè! Sợ em chê thôi!

H: Vậy thôi em sống độc thân.

P: Haha, anh chọc em thôi, mà biết đâu đc em!
H: Thôi, mai mốt biết liền. Ah mà hè này anh có về không?
P: Hy vọng có em à, về rủ em đi chơi hen!
H: Ok, về đi rồi tính. Thôi em đi tắm đây,mai em còn đi làm nữa!
P: Uh, em tranh thủ nghĩ sớm đi, giữ sức khỏe đó!
H:Ok, bye anh,vui nhé!
P:bye em, ngủ ngon đó!
.....................
Sau cuộc gọi này thì đã xác định là con gấu đó tuy bự nhưng không đáng đc em lưu tâm bằng con cá heo của mình!

Việc còn lại là xác định chủ chiếc civic là ai? Hy vọng hội thám tử của mình sẽ giải quyết nhanh, lo lắng nhìu quá! Cám ơn anh em đã ủng hộ những ngày qua! Thân ái!