Tổng chào các tình yêu! Xin lỗi anh em vì hai hôm nay bận quá. Gia đình có tí việc với lại phải đi kiếm tiền lo cho bản thân nên không cập nhật hành trình vào trái tim em đc.Hôm nay cũng mới vừa đi làm về chưa kịp ăn cơm thay đồ tắm rữa là nhảy lên đây với anh em liền! Chắc hẵn anh em dẽ nghĩ hôm nay Phở có gì không bình thường chăng???

Đúng vậy, hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, trời 55 độ, biển không động và tầm nhìn xuyên quần áo.... và cũng là ngày Phở có tin vui!!! Vâng, nguồn tin của Rệp cho mình biết là thằng đi civic chỉ là cùi bắp...

Ngọn nguồn như sau các bác ạ:
Ring...ring.....em ơi suốt đêm thao thức vì em....( nhạc chờ của anh Đàm,thằng này nó mê anh Đàm vãi lúa..)
Phở: Ê mài, sao rồi? Qua nhà điều tra cho tao chưa mài?
Rệp: Mài gọi đúng lúc quá ha, tao vừa bên nhà nó về nè. Luộc con ghệ mài đc 60 chục

Phở: Cái LCD mài! EM họ mài cũng không tha à? Mà sao,hỏi ra gì không?
Rệp: Rồi, mài đừng có cái thằng đó. Con m.. nó, thằng đó là em của anh rể nó mài ơi! Em chồng bà Loan đó!
Phở: Ui trời, thiệt à! Vậy sao mài không biết nó, trong gia đình mà, mài làm tao lo wa' ku!
Rệp: Mài thông cảm, tại chiều nay tao mới biết đó chứ, gia đình đông wa' tao nhớ không hết mặt mài ơi,sory ku!
Phở: Thôi, dù sao cũng cám ơn mài,tối tao ngủ yên rồi!
Rệp: Haha, mài chết tới nơi rồi con, chuyện này còn gớm hơn nữa đó!
Phở: C...cái..cái gì nữa? H có bạn trai rồi à?
Rệp: Ừ,nhưng chia tay lâu rồi. nói chung theo tao biết thì cuộc chiến này 1 mình mài ôm cho hết đi. Nhưng chiều tao tâm sự với con H, hình như nó biết hai gia đình âm mưu gì rồi!
Phở: Ấy cái chết....! Thế giờ sao trời! Mà vậy càng tốt thôi, em nó biết rồi thì tao dễ xử hơn!
Rệp: Tao cũng nghĩ vậy! Bởi vậy hồi chìu tao mồi chài nó,nói về mài cũng nhiều lắm!
Phở: Mài nói cái gì vậy?
Rệp: Thì tao nói phong long, tình yêu, tính tình mài....
Phở:?????Ai mượn mài tài lanh vậy,trời ơi! Mài làm vậy hại tao chết! Mà mài có nói gì về vụ gái gú của tao không đó?
Rệp: Thì tao nói mài quen mấy con bồ thôi. Nhưng mà tao nói với nó là mài giờ không có wen ai hết,đi học không à!
Phở: Mài giết tao đi! Giết đi rồi nói! Mài nói vậy làm sao em tin tưởng tao chứ trời ơi!!!!
Rệp: Nhưng có 1 điều này quan trọng nè!!!

Phở": Quan trọng gì??
Rệp: Lúc tao nói chuyện về mài tao thấy nó đăm chiêu lắm, nhìu lúc tao gọi nó nó giật mình!!Chắc nó cũng suy nghĩ về mài đó!
Phở: Chắc em đang nghĩ xấu tao! M..mài,mài ác lắm!
Rệp: Không không, nó cười mà, với lại nó không nghĩ xấu mài đâu, tại nó còn khoe tao con cá mài cho nó mà!
Phở:Thiệt hả? Chà....nhưng tao....thôi đc rồi! Tao có cách nói chuyện với H rồi, nhưng mài nói hồi đó giờ tao có bao nhiu người bạn gái vậy? Nói cho tao nghe để lỡ em có hỏi tao còn khai cho đúng, mắc công mang tiếng nói sạo!
Rệp: 3 con!
Phở: Trời,mài tốt quá ha!
Rêp: Vậy đc rồi, hay mài muốn tao khai thêm bên đó mài có bao nhiu đứa nữa,để tao gọi điện nói liền đây!
Phở: Thôi thôi, tao biết lòng tốt của mài rồi. Thôi mài nghỉ đi, tao đi công chuyện cái!
Rệp: Đi đi, à mà có muốn tao đôn thêm về mài không?
Phở: Vừa vừa thôi,đừng có nói gì nhìu để tao còn có chuyện nói với H nữa mài, mài nhìu chuyện chúa luôn!
Rệp: Vậy thôi, tao biết rồi! Thôi cúp máy nha! Bye mài!
Phở: Uh! Bye mài!
..........
Vậy là mình đã biết là trong lúc này mình có 1 mình thôi, đó là 1 lợi thế! Và cũng biết em hình như nghe phong phanh chuyện 2 gia đình rồi. Cái quan trọng là giờ làm sao để biết em đang suy nghĩ cái gì đây! Trời ơi, bắt đầu thây căng thẳng rồi các bác ạ. Nhức đầu quá. Chắc tối nay mình phải suy nghĩ cách nào để biết mấy chuyện đó thôi! Hjx! Dẫu sao vẫn hy vọng nhìu! Mình sống cũng đàng hoàng nên hy vọng may mắn! Cám ơn anh em!:-*