tiendung_jibe
Mr & Ms Pac-Man
- 24/1/07
- 178
- 18
Cũng không định viết ra, nhưng thấy khó chịu vì không nói với ai được
Mình làm phòng kế toán của 1 công ty. Trước tết, Cty cần tuyển thêm 1 thủ kho, mình có hỏi mấy người bạn xem có ai quen thì giới thiệu ra làm.
Có 1 thằng bạn giới thiệu 1 em, trước tết có hẹn đi coffe gặp mặt, em nó dẫn theo bạn trai (làm công an) và thêm thằng bạn mình. Mình cũng ra ngồi, hỏi dăm ba câu và hẹn sau tết em ấy ra cty mình làm
Lúc đó, mình cũng không ấn tượng với em ấy lắm, vì hôm đó bận và em nó đi với bạn trai nên không để ý kĩ
Nhưng từ khi em đi làm, mình gặp thường xuyên và bắt đầu thấy 1 chút gì đó, cằng ngày càng nhiều hơn
Thái độ em nó đối với mình thì nữa đùa nửa thật, chả biết đâu mà lần, nhưng mình nghĩ chắc đùa nhiều hơn thật
Mình nghĩ chắc mình không cơ hội, nhưng viết lên đây chia sẽ với các bác
bác nào hiều hay đồng cảm thì vào cho tí ý kiến
Mình làm phòng kế toán của 1 công ty. Trước tết, Cty cần tuyển thêm 1 thủ kho, mình có hỏi mấy người bạn xem có ai quen thì giới thiệu ra làm.
Có 1 thằng bạn giới thiệu 1 em, trước tết có hẹn đi coffe gặp mặt, em nó dẫn theo bạn trai (làm công an) và thêm thằng bạn mình. Mình cũng ra ngồi, hỏi dăm ba câu và hẹn sau tết em ấy ra cty mình làm
Lúc đó, mình cũng không ấn tượng với em ấy lắm, vì hôm đó bận và em nó đi với bạn trai nên không để ý kĩ
Nhưng từ khi em đi làm, mình gặp thường xuyên và bắt đầu thấy 1 chút gì đó, cằng ngày càng nhiều hơn
Thái độ em nó đối với mình thì nữa đùa nửa thật, chả biết đâu mà lần, nhưng mình nghĩ chắc đùa nhiều hơn thật

Mình nghĩ chắc mình không cơ hội, nhưng viết lên đây chia sẽ với các bác
bác nào hiều hay đồng cảm thì vào cho tí ý kiến



....... Chớ dại mà đùa với súng đạn
...... Không khéo nó cho một quả bomb mini là chết toi cả nhà :nailbit: ..........

....... Nhưng làm xong rồi, mạng chú và cả nhà chú còn hay không thì không biết
.........
...... Vì chủ thớt chết chứ có phải chú bị chết đâu mà sợ, phải không
........