TLBB 1 năm nhìn lại - nhìn lại cả bản thân.

có 1 lần dang Bắt thú ở TTS thì thấy 1 PT ( nhắm chừng là mấy anh 7x) đưổi theo 1 cô bé
cô bé Chạy Đến và cầu cứu ( cứ ngỡ Tình Duyên đưa đến,nên mừng thầm :D) . lập tức hok Do Dự PT cô bé và Mở Hỗn chiến đội ngũ ngay;;)
chuyện gì đến cũng đến cả bọn PT thì về Gặp Mạnh bà còn mình thì Bi Thương Nặng nề máu chỉ còn có vài K máu::( Nhưng rất may cô bé đó là NgaMy nên Lập tức đc hồi Phục ngay
rồi tôi hỏi cô bé tại sao tụi nó lại TRUY SAT em thế . Cô Bé trả lời 1 cách thật thà : em lừa tình tụi nó:-<, tui hỏi thêm 1 câu em là Boy Hay Girl . Cô bé trả lời 1 cách phũ Phàng :Boy: hok nói Thêm nhìu nữa Tuyên Chiến Pem em về Gặp Mạnh Bà Lun X(
Thề hok Yêu ai Nữa =(( cô Đơn mãi mãi
 
có 1 lần dang Bắt thú ở TTS thì thấy 1 PT ( nhắm chừng là mấy anh 7x) đưổi theo 1 cô bé
cô bé Chạy Đến và cầu cứu ( cứ ngỡ Tình Duyên đưa đến,nên mừng thầm :D) . lập tức hok Do Dự PT cô bé và Mở Hỗn chiến đội ngũ ngay;;)
chuyện gì đến cũng đến cả bọn PT thì về Gặp Mạnh bà còn mình thì Bi Thương Nặng nề máu chỉ còn có vài K máu::( Nhưng rất may cô bé đó là NgaMy nên Lập tức đc hồi Phục ngay
rồi tôi hỏi cô bé tại sao tụi nó lại TRUY SAT em thế . Cô Bé trả lời 1 cách thật thà : em lừa tình tụi nó:-<, tui hỏi thêm 1 câu em là Boy Hay Girl . Cô bé trả lời 1 cách phũ Phàng :Boy: hok nói Thêm nhìu nữa Tuyên Chiến Pem em về Gặp Mạnh Bà Lun X(
Thề hok Yêu ai Nữa =(( cô Đơn mãi mãi
ôi ôi khó đỡ quá, các hạ thật là võ lâm, tính cách thay đổi trong chớp mắt, tiêu đời thằng nhỏ, ngân phiếu rớt ra bao nhiu :D
 
haha ko ngờ MAGIC gặp phái tình huống éo le đến thế nhớ 1 lần đang làm q gặp đứa NM 8x thấy nó pt tưởng dc help ai ngờ thằng đó điên dư KNB cứ cho pt về làng nhờ phù,xong sau đó hỏi nó sao khùng thế cái nó nói:"nạp KNB dc 2k" khoái wa kêu nó bán 50v300KNB mua xong bị FPT khóa acc dến h (bùn vô spam mod đừng chém em còn nhỏ em còn iu đời xin a mod)
 
Thiên long Bát bộ chuyện buồn cũng nhìu mà vui cũng hok ích nên by giờ vẫn cô đơn như vậy::(
 
Thiên long Bát bộ chuyện buồn cũng nhìu mà vui cũng hok ích nên by giờ vẫn cô đơn như vậy::(

co1 chuyện bùn vui mà h u vẫn cô đơn sao t thì wen nhiều lắm ít bạn bè mà kẻ thù wa trời đi tới đâu cũng thấy mạnh bà xuống uống trà riết wen
 
- Niềm vui khi bà xã thấy mình chết quay lại hs cho mình để rồi bị chết luôn.(2 vợ chồng gặp nhau ở âm phủ ôm nhau mà khóc: "Sao anh kiu em chạy đi, em quay lại cứu anh làm gì" , nàng ỏn ẻn "Thấy anh chết em chịu ko nổi, thà em chết chung với anh":x). Ký ức đó giờ là đậm sâu nhất trong trái tim tui:D


Kết đoạn nì nhất , đáng iu wa' :x

Mình thì mới chơi TL từ tháng 9 nên tới giờ cứ xem là "TLBB nửa năm nhìn lại" vậy ::)

Hồi mới chơi ko biết cả "pt" có nghĩa là j`, chọn sv Đào Hoa Trận vì thấy tên hay hay, vô rùi mới být sv cũ nên toàn lv cao, cũng ngán nhưng chưa bắt đầu tuyệt đối ko nghĩ tới chữ "nãn" (quyết tâm thế :whew:)

2 tháng để từ 0x lên 4x, những ngày tháng còn lại gặm nhấm từ từ leo lên 10x trong sự kinh ngạc của bằng hữu, cảm thấy có chút j` đó hãnh diện

Mới chơi đc ngta pt thích lắm, làm quen đủ kiểu nhưng ko ai thèm chào lại xã giao 1 câu. Giờ thì vào bất cứ pt nào đi train, Q hay YTO ... cũng gặp người quen, 8 khí thế, happy :'>

Ko bít mọi người người chơi game lâu rùi nghĩ sao. Mình thì bất cứ khi nào log vào TL cũng cảm thấy nao nao rất vui. TL có nhìu thứ để nghịch nên dù chơi bao nhiu vẫn thấy thiếu.
 
haha ko ngờ MAGIC gặp phái tình huống éo le đến thế nhớ 1 lần đang làm q gặp đứa NM 8x thấy nó pt tưởng dc help ai ngờ thằng đó điên dư KNB cứ cho pt về làng nhờ phù,xong sau đó hỏi nó sao khùng thế cái nó nói:"nạp KNB dc 2k" khoái wa kêu nó bán 50v300KNB mua xong bị FPT khóa acc dến h (bùn vô spam mod đừng chém em còn nhỏ em còn iu đời xin a mod)

ôi ôi, ta đây cũng tương tự như cậu...... đến giờ nhác logg acc luôn..dù đã đc mở lại
 
Mỗi người một cảm xúc, riêng tui vui có, buồn cũng nhiều. Chỉ biết chắc 1 điều, còn chơi tlbb đến khi nào FPT dẹp game này, mấy bận bỏ nghiên cứu cái khác rồi nhưng chung quy vẫn quay lại tlbb.
Kỷ niệm bạn bè trong game thì cũng nhiều thiệt, vì chơi qua nhiều sever. Ngày đầu bỡ ngỡ là NDC, chơi 1 con MG lên 55, cùi mía dã man, có lần pt đc nhóm 7x ( gọi là cho đủ ngừơi) để đi săn con Băng phách ngàn năm, từ đó mới biết thế nào là dùng pet đánh đứng chơi:D
Thấy mấy ông bảo ko cần mua máu ng, mua nhiều mau pet lên thui, thê mà cuối cùng cả pt gặp nhau ở quán trà đá nhà Mạnh bà :D
Tiếp theo là qua LMTK, khi này biết chơi rồi, chuyển sang chơi TD, bạn bè đông lắm, nhưng cũng được có mấy tháng thì đến mua thì nên cứ vơi dần --> Buồn, mà đợt đó chia tay bồ nên chán chẳng học hành j cả ---> chuyển sang KLHH,ở đây là vui nhất nè. Quen với nhiều người lắm, toàn anh chị lớn tuổi thui, có mình tui là em út, tui nhỏ nhất 21, anh lớn tuổi nhất là 42:o, Lúc nào cũng vui thiệt, ko cần dùng pet solo, ko cần chạy tn mà lv cứ lên, tiền thì ngày ít cũng vài trăm v, ngày nhiều có khi đc 500 - 600 ( Q bán full :'>)
Nhưng cũng phải tận hưởng cảm giác khi nghèo thì đoàn kết tình cảm, khi anh em tập trung lại, tui lập bang ( thành chính đông nhĩ hải hăn hoi nhé, sever mới ks gần chít) thì lại đâm ra lục đục, mà lý do thì chẳng có j,cuối cùng là mỗi ng mỗi ngã.---> Bỏ game mấy tháng liền ( lúc đó phải ôn còn thi lại, nghĩ thấy tội lỗi quá;;))
Lang thang vài sever mới rốt cuộc lại quay về LMTK, hiện h đang chơi lại 1 char khác, nhưng bận nên cũng ít chơi, sắp ra trường rồi mà::(

À quên, còn cái ny chưa kể, hồi chơiKLHH chơi char TT nữ nên có lấy chồng:D, nghĩ hài thiệt!
-------------------------
Đọc bài của Mr Nu tự nhiên lại nghĩ về bản thân mình, phải nói rằng mình rất hâm mộ!
Ko muốn nói j thêm, đi ngủ thui, mai còn lên lớp! hoàn thành nghĩa vụ với đời :D
 
-- 1 năm nhìn lại, chỉ có thể nói 1 câu "game tlbb giống như 1 gia đình, ta từ đó bước ra cuộc đời, và cuối cùng ta cũng quay về với nó':x
-- edit : chào ông bạn Mr 1 câu nào :hug:
 
gần 2năm chơi tlbb
quảng thời gian vui vể gắn với bang SOD :))
nhưng đến lúc FPT thông báo cái tin up TLKD mà chờ hoài ko thấy thì nản lắm rồi + nhiều hh bạn bè hợp cạ nghỉ nên cũng nghỉ nốt
bán acc đc 5 tháng quay lại chơi, đc hứng chơi 1 ít thì gặp hack, thật sự chán lắm rồi
chơi ko an toàn
chơi sv pri còn hơn, time ngắn nhưng vui
 
game hack sướng nhất, hack mọi lúc mọi nơi, đi đâu cũng thấy hack.
game trễ hẹn update lâu nhất nữa.
 
Hack cái gì vậy bạn?

Bạn có biết chủ đề topic nói gì hem ta:-/

Hack mọi lúc mọi nơi vậy bạn hack cho mình coi đi:o

Đi đâu cũng thấy hack là cái gì vậy ta? Nói chung chẵng hiểu bạn nói gì nữa? Hay bạn mãi chơi Đột Kích rồi qua đây buông vài lời;;)
 
Chơi TLBB từ những ngày đầu ... nhìu kỉ niệm quá, vui có, pùn có nhưng chẳng biết kể từ đâu nữa !!!
Môn phái mình yêu thích nhứt các sẹc dzơ : Thiên Sơn :x !
Nỗi thất vọng lớn nhất : Học nghề !!! từ khi up phiên bản LTHD ... !!!
Niềm tự hào lớn nhất : làm hơn 3K Q Bang 1 tuần =)) !
Niềm vui lớn nhất : Cùng với mấy thằng bạn thân ngoài đời chơi TLBB !
"Cay cú" : Bị lừa tình =)) !
... nói chung đây là game online mình gắn bó lâu đời nhất, dù gì thì TLBB mình cũng thích nhất, đam mê nhất từ trước tới giờ :D
Mong được chơi lại TLBB cùng với mọi người ở gamevn :X !
 
đúng thật là TLBB có quá nhìu kỷ niệm với mọi người
Nhớ lần đầu tiên chơi TLBB , ai cũng gà như nhau hết ah ... mình đang đi lang thang , 1 anh chạy đến vỗ vai " pt ko em " , gà lắm , ko bít sao để pt , loay hoay hỏi người này người kia , sợ anh chê em gà , anh cười : " từ từ cũng biết mà em " , anh lập pt , mời em vào , cùng làm Q , có nhìu cái mà nói ra thiệt là mắc cười , cả 2 đứa đều gà , anh hỏi em " em ơi cái Q này làm sao "
em nhìn lại rùi hỏi lại anh " anh ơi Q này nhận làm sao " , anh kêu " ặc ặc " , cả 2 lăn ra cười .... , TLBB là nơi chứa nhìu niềm vui của em , cho em rất nhìu thứ mà khó có thể quên được . Em muốn nói lại rằng : " Game ko dở , chỉ có gamer va NPH la dở "
Em cũng chưa bao h nói điều này với anh : anh nhỏ tuổi hơn em đó "Pé" ơi :'>:p
 
đúng thật là TLBB có quá nhìu kỷ niệm với mọi người
Nhớ lần đầu tiên chơi TLBB , ai cũng gà như nhau hết ah ... mình đang đi lang thang , 1 anh chạy đến vỗ vai " pt ko em " , gà lắm , ko bít sao để pt , loay hoay hỏi người này người kia , sợ anh chê em gà , anh cười : " từ từ cũng biết mà em " , anh lập pt , mời em vào , cùng làm Q , có nhìu cái mà nói ra thiệt là mắc cười , cả 2 đứa đều gà , anh hỏi em " em ơi cái Q này làm sao "
em nhìn lại rùi hỏi lại anh " anh ơi Q này nhận làm sao " , anh kêu " ặc ặc " , cả 2 lăn ra cười .... , TLBB là nơi chứa nhìu niềm vui của em , cho em rất nhìu thứ mà khó có thể quên được . Em muốn nói lại rằng : " Game ko dở , chỉ có gamer va NPH la dở "
Em cũng chưa bao h nói điều này với anh : anh nhỏ tuổi hơn em đó "Pé" ơi :'>:p

Em bao nhiêu tuổi mà nói anh nhỏ tuổi hơn em :'>
 
Hack cái gì vậy bạn?

Bạn có biết chủ đề topic nói gì hem ta:-/

Hack mọi lúc mọi nơi vậy bạn hack cho mình coi đi:o

Đi đâu cũng thấy hack là cái gì vậy ta? Nói chung chẵng hiểu bạn nói gì nữa? Hay bạn mãi chơi Đột Kích rồi qua đây buông vài lời;;)

Đôi co làm gì thía :D click dùm jem mí con rồng coi nèo :D


VS = +
Click giúp mình với :((
=
 
Click vào được gì không thế? Bán logo trứng rồng hả :o
 
Chương trình bảo tồn rồng ấy mà :D
 
Ko lan man !
 
Dạo này ta rất bận nên ít online, TLBB giờ củng chả còn gì để mà bàn với tán. Nay lập cái này cho anh em vào mà thể hiện nỗi niềm cảm xúc với TLBB nhé, dẹp cái FPT sang 1 bên đi.
Đối với ta thì 1 năm qua gắn bó với cái game này vui nhiều buồn củng ko ít, từ lúc bang BlueSky ở LST tan rã thì ta bơ vơ bất vất, chán chả buồn train, ngày đêm log vào đi cướp đi chơi rong là chính, 1 ngày buồn dạo chơi vô tình gặp phải cái party "siêu truối", nói toàn chuyện ko đâu, chocobo ko chịu được, ta train kế bên thấy buồn cười lại đang buồn tình nên vào ks chiếm bãi chơi, rồi đánh nhau abc xyz ấy thế mà lại làm quen nhau sau 1 hồi dc "bà xã tương lai" mời về thành ngồi nói chuyện phải quấy...
Éc, có Tam Quốc Chí rồi, thôi xem đã, tí viết tiếp :devil:.

Chơi ở server Cáp Mô Công, chuyển qua 3 bang rồi trep acc luôn vì chán. Nhớ thì săn ngọc C7 mình 7x một mình xúc 3 em 5 x ( thời ngọc chưa phổ biến nha :p )
 
Back
Top