Tớ nhớ hồi xưa, một trong những lời khuyên của các cao thủ cho rookies khi chơi đồng đội là "keep chatting with each other". Có nghĩa là khi chơi đồng đội, chatting với nhau là một phần quan trọng của trò chơi. Nó giúp bạn giữ liên lạc với đồng đội, có khái niệm mọi người đang làm gì để có bước đi thích hợp. Đừng ngạc nhiên tại sao CNS players trong những trận này không chat với nhau. Một điều đơn giản: họ ngồi cùng với nhau trong một internet cafe. Các trận khác của CNS mà có Halen (Nhật) hay Yanzi (Hongkong), họ cũng chat với nhau tưng bừng. Hồi Mimmox đưa 2 game này lên MFO, người ta có tranh luận với nhau rất nhiều về game này, lúc ấy hầu như người ta còn chưa biết CNS là cái gì, tiếc là bây giờ MFO không thiết kế như hồi xưa, để có thể xem lại những bình luận cũ. Một trong những lý do mà L Clan thua cả 2 trận là: quên nâng cấp HandyCart - Cái này là phát hiện của MaD Clan
Vài lời về các đấu thủ trong 2 trận này: Đừng coi thường 3 chú trong L Clan, bác Assault ạ. Dumbo, tức Mimmox của Ý là một trong những đấu thủ chơi cực kỳ sáng tạo, là chú 2 trận liền ăn trộm được lợn. Fyre, tức Crouvex, bây giờ ít chơi, nhưng hồi xưa cũng cực kỳ nổi tiếng. Ugnis, hay the Steam cũng phải cỡ 2300+ rating. Đại loại là 3 chú này không phải tay vừa.
Nhưng điểm mặt đối phương thì còn ghê hơn: CNS tức Koven, huyền thoại AoC. CNS_PG, tức là Tech_Kabb, cũng là một cao thủ, có khi phải top5 của Hàn, chú còn lại trong trận này tớ không nhớ, hình như là CNS_PA? Đại khái CNS là tên của quán cà phê mà Grunt làm chủ (Computer Network Service). Koven, là một gamer chuyên nghiệp, và Grunt là bạn, Koven cũng là người đào tạo Grunt chơi AoC. Hai chú thành lập CNS Clan trong số bạn bè. Chỉ mời gia nhập thêm Halen và Yanzi. Thời gian tồn tại của CNS Clan khá ngắn, nhưng vì có toàn tinh hoa nên Clan này cũng khá nổi tiếng. Có một điều là các trận đánh giữa CNS Clan members với nhau khó xem lắm, họ chơi với nhau suốt nên hiểu nhau quá rõ.
Xem trận 26235 xong rồi xem 26232 mới thấy cao thủ cũng đánh khá buồn cười.
L_clan thuờng hay thích chat trong khi đánh ,trận usa-itali cũng thấy mấy tay này hay chat lắm.
Dumbo mấy 2 V khi lure boar,và phải lure tới lần thứ 2 mới được.
Chú này chọn Byzantyn đánh có lẽ do yêu thích đế chế la mã.
FUry cùng Dumbo cùng double 1 chú Cns ,nhưng fury cứ tưởng là thằng đối diện của mình.Một hồi sau chú CNS ở bên kia lên Castle mà chú Fury còn hăng say tạo Scout carvalry .Coi tới đây thấy buồn cười thật.Còn 1 chú L_clan nữa ở ngoài biên mà dám fast castle rồi Alt-F mãi (chú này chôm được 1 boar của CNS).
Trận này mình xem chưa hết ,nhưng cũng thấy khá nhiều điều để học hỏi,nhất là khi cao thủ họ mắc sai lầm họ sửa chữa ra sao.