Theo tớ nghĩ thì nên đi Mỹ. Lý do thì nhiều lắm:
- Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, câu này các cụ dạy rất đúng. Đi Mỹ thứ nhất là học đại học hoặc cao đẳng gì đấy. Với cái bằng đấy thì khi ra trường cơ hội việc làm sẽ tốt hơn. Kiến thức thu lượm được từ nhà trường cũng ko phải là ít. Theo như lời kể thì bây giờ chủ topic đang tự học + tự mày mò. Nói chung là bạn có tự tin với kiến thức của mình bây giờ không?
- Thứ 2, đi Mỹ đâu phải chỉ học ở trường, khi còn trẻ nên đi ra ngoài xem phương tây phát triển như thế nào, xem xã hội người ta sống như thế nào, xem có gì đáng để mình học hay không? Chủ topic vẫn còn khá trẻ (20), còn đang trong giai đoạn hình thành tính cách nhiều, nếu được đi nước ngoài sẽ hòa nhập nhanh. Nếu như học được tác phong làm việc công nghiệp và linh hoạt như phương tây thì sẽ rất quý. Ngoài ra đi nước ngoài còn có thể học tập vài mô hình kinh doanh rồi đem về Việt Nam áp dụng.
Tuy nhiên cũng như nhiều ý kiến ở trên đã nói, Mỹ không phải thiên đường:
- Sang nước ngoài thì phải vừa làm vừa học. Cân bằng 2 cái này không dễ, nếu đam mê kiếm tiền quá thì dễ dẫn đến việc học tập sa sút, như vậy coi như đi xa mục tiêu ban đầu là học lấy kiến thức.
- thứ hai là đi Mỹ có nghĩa là phải xa gia đình. Ở đây có thể hiểu rộng hơn bao gồm ông bà, cha me, anh chị em, rồi bạn bè thân thuộc... Mà chủ topic nên xác đinh rõ ràng tình cảm với nhỏ bạn đi. Cần nói chuyện thẳng thắn, tránh tình trạng bạn ko phải bạn, người yêu không phải người yêu như kể ở trên. Theo cảm nhận chủ quan của tớ thì có vẻ như đây đang có chiều hướng đơn phương thì phải. Nói chung nên xác định rõ mối quan hệ này, nếu không thi sau có thể sẽ hối tiếc việc đi Mỹ.
- thứ 3 đi nước ngoài cũng nhiều cám dỗ lắm, làm bạn với người tốt thì không sao, chứ làm bạn với kẻ xấu thì chỉ có hỏng người.
Nhìn chung lại thì việc đi Mỹ không dễ dàng, cần phải có một lòng quyết tâm cao. Nếu có ý chí vượt qua thử thách thì cơ hội thành công sẽ đến. Cuối cùng xin khuyên 1 câu cuối cùng: tiền chưa chắc mang lại hạnh phúc, nhưng nghèo thì cũng không có hạnh phúc đâu. Thời buổi bây giờ chuyện 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng là chuyện viển vông