Cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ lúc cậu không còn là của tớ. Tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để xóa tất cả những gì cậu dành cho tớ, tấc cà những thứ của cậu tớ cố gắng gói tất cả lại ...nhưng không thể. Tớ nhận ra một điều rằng Cuộc sống của tớ không thể sống nếu không được nhìn thấy nụ cười của cậu .
Và rồi không biết là may mắn hay là muốn trêu chọc tớ...tớ được ngồi cạnh cậu trong lớp...Khi buồn tớ quan tâm, lo lắng, trò chuyện với cậu. Cậu thích cái gì tớ cũng mua...kêu tớ làm gì tớ cũng làm.Cậu bệnh tơ lật đật chạy đi mua thuốc, xe hư thì đi rước cậu...trời mưa thì sợ cậu bệnh đưa áo cho mặc .... Tớ quan tâm ,thương cậu nhiều lắm....tớ đối xử với cậu hơn một người bạn bình thường thậm chí hơn cả một người bạn gái...cậu làm sai gì tớ đều nói,Thậm chí là chửi cậu, la cậu. Rồi hôm qua trung thu trước đó cậu nói gì .Cậu nói muốn có một cái lồng đèn có hình con chó...đi tìm mãi không thấy ai bán....Tớ như một thằng điên chạy đi mua đồ về làm cho cậu ....Còn cậu có bít không? Có nhớ không ? Lúc đó cậu ở đâu nào cậu đi nhậu với mấy bạn của cậu. Có lẽ cậu không quan tâm tới những gì tớ dành cho cậu Bây giờ tớ mới nhớ lại "Cậu là gì của tớ" ...Một người bạn à...Ừ chỉ là một người bạn ...Thì lấy quyền gì cấm cậu đi chơi với người khác...lấy quyền gì nhỉ? tớ không có quyền làm điều đó phải không ?
Và rồi không biết là may mắn hay là muốn trêu chọc tớ...tớ được ngồi cạnh cậu trong lớp...Khi buồn tớ quan tâm, lo lắng, trò chuyện với cậu. Cậu thích cái gì tớ cũng mua...kêu tớ làm gì tớ cũng làm.Cậu bệnh tơ lật đật chạy đi mua thuốc, xe hư thì đi rước cậu...trời mưa thì sợ cậu bệnh đưa áo cho mặc .... Tớ quan tâm ,thương cậu nhiều lắm....tớ đối xử với cậu hơn một người bạn bình thường thậm chí hơn cả một người bạn gái...cậu làm sai gì tớ đều nói,Thậm chí là chửi cậu, la cậu. Rồi hôm qua trung thu trước đó cậu nói gì .Cậu nói muốn có một cái lồng đèn có hình con chó...đi tìm mãi không thấy ai bán....Tớ như một thằng điên chạy đi mua đồ về làm cho cậu ....Còn cậu có bít không? Có nhớ không ? Lúc đó cậu ở đâu nào cậu đi nhậu với mấy bạn của cậu. Có lẽ cậu không quan tâm tới những gì tớ dành cho cậu Bây giờ tớ mới nhớ lại "Cậu là gì của tớ" ...Một người bạn à...Ừ chỉ là một người bạn ...Thì lấy quyền gì cấm cậu đi chơi với người khác...lấy quyền gì nhỉ? tớ không có quyền làm điều đó phải không ?

) , một người như thế thì tớ khuyên câu bỏ quách cho rồi , đau một tý còn đỡ hơn 
