khanhboyld
Mr & Ms Pac-Man
- 1/10/08
- 217
- 21
tớ yêu bạn gái tớ ( dưới cái sign ) tớ và người ấy học cùng lớp. năm nay đang học 12 cũng sắp "vượt vũ môn" rồi . tớ thì nhiều bạn nhưng không thích chơi thân với ai quá. tớ yêu người ấy nhưng ko nói ra . người ấy chắc cũng không biết. nhưng mấy tuần trước tớ đã nói với người ấy biết tình cảm của tớ. người ấy ko nói gì cả (hoàn tòn ko nói gì cả ) làm cho tớ tưởng người ấy đồng ý :'> nên ko nói vì "ngại" lần thứ 2 tớ nói tớ yêu người ấy . người ấy bảo tớ là đừng có đùa nữa . lần thứ 3 là hôm qua tớ hỏi người ấy là thực sự có chút gì đó với tớ ko. người ấy ko trả lời câu hỏi ấy mà lại đặt câu hỏi với tớ rằng :" K yêu Y hay chỉ là thích Y?" tớ bảo là :" tớ đã yêu thực sự yêu...lâu lắm rồi . không còn đơn giản là thích để bộc lộ tình cảm ấy" tớ trả lời xong thì người ấy lại nói " nếu đã yêu Y thì hãy cố gắng quên đi . còn nếu thích thì từ từ thời gian sẽ làm nó mất đi . với K , Y chỉ coi là bạn mãi mãi chúng mình là bạn của nhau.dù có bất cứ chuyện gì sảy ra. chúng ta mãi là bạn có được không" tớ lại nói :" dù sao K cũng đã nói ra tình cảm của K rồi . Y tin hay không thì cũng vậy dù tình yêu không được chấp nhận từ 2 phía thì con tim vẫn có quyền nói ra điều mà nó thấy " thế là xong...2 năm giòng rã nuôi tình cảm...2 năm trời tìm cách tiếp cận thân mật hơn ...2 năm cố gắng tìm cách bộc lộ tình cảm...để rồi ngày hôm nay hy vọng ấy..tình cảm ấy...đi về đâu? .... tớ không thấy buồn mà cũng chẳng thấy vui . nhiều lúc tớ cảm thấy mình đã hết cơ hội. hết bạn bè..hết tất cả... không có được tình cảm của người ấy tớ cảm thấy tớ không được tất cả..mất tất cả. tất cả cái gì là của tớ đều vô nghĩa. tiền bạc , thời gian , cuộc sống đều vô nghĩa...đêm đêm tớ chỉ có cafe và thuốc lá là bạn. tớ ko muốn nói chuyện với ai hết. tớ ko muốn làm gì hết . tớ online yahoo thường xuyên cái tớ cần thường ngày là người ấy online và nói chuyện với tớ . tớ nhìn vào điện thoại là để chờ người ấy nhắn tin. bước chân ra đường tớ muốn tới nhà người ấy hoặc đi ngang nhà ấy và nhìn vào... bây giờ tớ chẳng cần cái gì hết...chẳng cần...chẳng cần bất cứ gì hết. bây giờ tớ đang rất sợ...sợ người ấy ghét tớ vì tớ yêu người ấy...tớ đã nói ra tình cảm của tớ...và người ấy sẽ tránh mặt tớ...tớ phải làm sao?:whew: strees mất

quen cấp 3, thi ĐH xong, mỗi đứa 1 trường, thế nào cũng chia tay thôi... đời mà...
cố mà thi đỗ ĐH, nơi đó là rừng chim - vườn hoa (hoa thì có ấy :'> ) bạn tha hồ mà chọn nhá.





. Sao bé nào từ chối mình cũng có câu chốt là " chúng mình sẽ làm bạn với nhau mãi nhé"
giờ mà chấm dứt với ngưòi ấy tớ ko sống nổi thật đấy. mà nếu tiếp tục theo thì lãng phí thời gian + tiền bạc sau này hối hận chết