đó là con bé đấy bác ạ
ảnh đấy bắt đc lúc ở nghĩa trang liệt sỹ TS
ở đấy toàn thấy mấy đứa bé tầm này , da đen nhẻm chuyên bán hương cho khách đến viếng
nhìn tội tội à
cơ mà mấy bộ này mình chup sau tết, cũng khá lâu rồi....
kon em vừa trả máy, sắp có đk chụp choẹt ảnh mới cho các pác chém rồi, hy vọng sẽ rút đc kn cả nhà chỉ dạy
17. Cái cây bên phải che mất chủ thể (cái chùa)
18. Đường vừa hẹp vừa nghiêng -> chóng mặt quá
19. Ổn. Hơi thiếu sáng
20. Out nét
21. Không rõ focus xích lô hay cub nữa
22. Ted chém rồi.
18 là tường hết đó pác
mình đứng trong cái tháp Champa rồi ngửa mặt lên chụp mà
21 thì chả nét vào đâu cả , mình thích để rõ rõ hết các phương tiện để thấy đc nét cổ cổ n~ năm 95,96 ấy
tự chém thêm là 21 bị nghiêng nữa
thk các pác bỏ chút time vào chém quán e