- 23/8/06
- 10,237
- 3,728
Coi truyện mà cứ nghĩ là: "đến thế này là giới hạn cuối cùng rồi" thì chán lắm :)
Mợ, còn đầy khúc mắc chưa giải quyết gì hết cả mà. Truyện còn rất rất dài. Cớ sao cứ phải vì 1 con kiến mà phải co cụm trí tưởng tượng lại.
Mợ, còn đầy khúc mắc chưa giải quyết gì hết cả mà. Truyện còn rất rất dài. Cớ sao cứ phải vì 1 con kiến mà phải co cụm trí tưởng tượng lại.

. Hay double punch, double sword...:'>
bù lại đó là khả năng tập trung cao độ và xử lý vấn đề quyết đoán hơn Killua
.
huầy đằng sau sự hoàn mỹ là hư vô, 1 cái end không thể nghĩ tới , kết thúc 1 câu chuyện sau tầm chục năm chờ đợi kèm theo 1 sự hụt hẫng 
Nói cách khác là King khai sáng cho loài người một bước dài về Nen

