Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Mới đọc xong chap mới, không ngờ diễn biến sẽ ra vậy, mong chờ chap tiếp theo quá
 
Thông tin này có lâu rồi mà , vns và sickos đều đăng rồi . Bộ này xem manga mới chất chứ xem anime thì chưa thấy hay . Nó làm mặt nhân vật thiếu cá tính đi nhiều .
 
chap sau chắc king sẽ tìm Komugi và gặp palm, lại là tâm lý chiến giữa palm và King. Palm sẽ câu giờ để độc thấm vào King.

btw, sau mình cứ nghĩ người cứu Gon là palm nhỉ, Palm mà gặp Gon trong tình trạng thương tổn thế này có thể dám hy sinh bản thân để cứu Gon lắm.
 
xem anime hunter làm mất chất của nó
 
mình nghĩ là King sẽ cứu Gon vì đã giết được con mèo sau đó anh ngủm vì chất độc sau khi đánh ván cờ cuối với nàng mù :">
 
Mọi việc mà như thế thật thì kể ra cũng lãng mạn gớm nhỉ , tự nhiên lại lòi ra 1 câu chuyện tình lâm li bi đát =((
 
Thế là thế nào nhỉ? Welfin sợ hãi quắn cả đít lên thốt ra 1 từ duy nhất Komugi, tại sao?? nó biết đc âm mưu của Pufu? hack IQ à? Còn thằng King thì lại nói đc sống làm người thật là tốt. Wtf!! plot no jutsu à? kế hoạch chinh phạt thế giới đâu?
 
Có thể theo bác Tô Gà thì với 1 nhận vật có trí tuệ đã đến mức siêu việt như King thì đích đến cuối cùng sẽ là "Giác Ngộ" (như đức Phật) :D
 
có thể lắm ah anh King sau khi đạt sức mạnh thấn thánh cộng trí tuệ tuyệt luân thì thấy việc chinh phục thế giới là 1 việc làm ngu ngốc và vô nghĩa nên bỏ
 
Hỏi ngu tí ,lâu quá quên mất cốt truyện, chap vừa rồi nhắc đến Gyro là ai vậy ?
 
Mình là mình nói thiệt, mình rất bực cái thằng cha Tô Gà Xì chết tiệt này. Tất cả những chapter truyện của ông đều dẫn đến 1 kết cục là "đến chap sau sẽ rõ" :(( :((.

Cốt truyện ngày càng khó đoán.
 
Hỏi ngu tí ,lâu quá quên mất cốt truyện, chap vừa rồi nhắc đến Gyro là ai vậy ?
 
Hỏi ngu tí ,lâu quá quên mất cốt truyện, chap vừa rồi nhắc đến Gyro là ai vậy ?

1 thằng nào đó, bị queen ăn và sinh ra làm kiến, nhưng có cá tính mạnh mẽ đến nỗi thoát được sự điều khiển của queen
(nhớ đại khái là vậy, không phải đừng chửi)
 
Đọc chap này xong có cảm giác cứ nản nản thế nào ấy :((
 
chả hiểu nản ở chỗ nào, mọi thứ gần đến hồi kết rồi, mình nghĩ chắc ko còn đánh nhau nữa đâu...
 
cứ cho là anh king bá đạo có thể trừ được độc hoa hồng. nhưng nếu king thật sự muốn làm người thỏa hiệp với loài người thì củng không thể được. vì để 1 con hổ như king thì ai biết dc sao nầy sẽ thế nào. nên phải trừ đi mới yên lòng được, kết cuộc của anh king đã được an bài từ lúc mới sinh ra là phải chết, chỉ có 1 giống nòi mạnh nhất được phép tồn tại, 1 rừng không thể có 2 hổ, nên bây h chỉ còn chờ xem anh king giãy chết thế nào thôi
 
^
chuẩn
trừ khi king đi ra ngoài vũ trụ để xây dựng vương quốc của riêng nó còn nếu cứ ở lại trên trái đất kiểu gì cũng vẹo
 
1 thằng nào đó, bị queen ăn và sinh ra làm kiến, nhưng có cá tính mạnh mẽ đến nỗi thoát được sự điều khiển của queen
(nhớ đại khái là vậy, không phải đừng chửi)
nó là đứa có ký ức tiền kiếp mạnh nhất, và cả kể khi queen còn sống nó vẫn rời tổ độc lập đi gầy dựng vương quốc riêng
 
nói thật là trog bộ này đầy loài thông minh và mạnh ko chỉ có loài người đâu :-@ chả qua loài người hổ báo đông nhất thôi :-@
nếu nó thích ẩn cư sống với kogomui thì bọn human chả sướng quá cho hẳn đảo hoa quả sơn riêng ấy chứ:>
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top