Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Cùng đoán Ging hệ niệm gì kì sau nhé :
Mình cho rằng Ging là hệ cường hóa :))
 
Chắc là Đặc Chất hoặc Cường Hóa.
 
Đọc kỹ lại chap vừa rồi . Thằng Tí này chuyên gia hoạt động mờ ám các kiểu . Phải chăng vụ kiến nữ vương do nó dàn dựng . Bởi vì từ trước khi nó làm phó chủ tịch thì số lượng hunter mất tích là 0.6 mỗi năm , sau khi nó lên thì là 6 người / 1 năm . Hay thằng này bắt cóc các Hunter ưu tú vào mục đích chế tạo ra những con quái vật ? Không thì đào đâu ra con kiến nữ vương to vậy đc . Hunter bị chết thì nhiều vô số nhưng mất tích kỳ lạ thì ko nhiều ..... Vả lại có thể nó làm thế để hạ Netero vì ông ấy quá mạnh , bản thân nó ko làm gì đc nên sau khi phát hiện ra khả năng của loài kiến thì nó đã làm thế . Nó cũng nói là sau khi đc làm chủ tịch thì lượng Hunter mất tích sẽ giảm đi . Thật đáng nghi ngờ !
 
Chỉnh sửa cuối:
Xác xuất là boss cuối 40% ;;) Vì kẻ như Tí mà làm boss cuối thì chả hay chút nào. Phải ấn tượng như anh Pí So Gà - Hì So Ká mới được cơ
 
đọc lại mới thấy anh Ging tư chất vl, cũng tham gia thi hunter lúc 12 tuổi giống Gon, mà lại là người duy nhất trúng tuyển trong kỳ thi ấy...:-ss
 
toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa đẳng cấp hàng top mà bảo gian lận trong bốc thăm :-j

cá nhân mình lại nghĩ thằng Pariston không chừng lại là thằng tốt chỉ có điều nó bựa thôi, Togashi hay xây dựng nhân vật làm người đọc hiểu lầm như sự xuất hiện của Knuckle và Shoot vậy

chi tiết năm Gin đậu 1 mình chỉ là tôn vinh, thêu dệt nên 1 huyền thoại của tác giả thôi, truyện cũng chả có chi tiết nào nói mỗi năm con số đậu Hunter luôn là từ 0 đến 6 cả, lỡ đâu có năm đậu vài chục đến cả trăm người thì sao? mặc dù điều đó có thể là ko có nhưng ko phải là ko có cơ sở
 
Việc có sự tác động đến việc là phiếu của Ging được rút đầu hay không thì chapter sau là sẽ rõ thôi . Nhưng theo cá nhân mình thì có :) Đọc kĩ mấy trang cuối lời nói của thằng Bean khá bất thường , đặc biệt là cảnh nền vẽ khói trông khá giống một năng lực Nen nào đang sử dụng @@ Phải chăng Ging đang nói chuyện bằng suy nghĩ với Bean ? :)) .

Còn cái hình thằng Pariston đòi dừng cuộc bầu cử vì nó nghĩ nó sẽ thắng , 9 thằng mặt đầy sát khí , riêng Ging với con Dog vẫn cực kì bình tĩnh , một trang vẽ thật epic đối với bản thân mình :D .

http://www.mangareader.net/hunter-x-hunter/319/7
 
tác giả cũng nói "chiến dịch bầu cử đầy mưu mô và thủ đoạn đã bắt đầu"

ai biết đc là có âm mưu nào ẩn dấu đằng sau vụ này ko, chỉ thấy trước mắt thì Chó, Bò, Chuột, Heo rất thông minh
 
-mình nghĩ Ging muốn lên làm hội trưởng vì muốn cứu Gon (có thể làm hội trưởng sẽ dc 1 số quyền lợi nào đó, tương tự như dùng "Hô hấp đại thiên sứ" thì sao?)
-Killua bây giờ sẽ đi tìm Ging, vì nó cũng là Hunter->biết về cuộc bầu chọn->biết Ging trong Zodiac->tìm đến Ging nhờ cứu Gon và chấp nhận gay love Gon-Killua :))
-hy vọng vụ tuyển chọn này sẽ lòi ra những phương thức độc đáo như thi tuyển Hunter vậy.
 
Killua làm gì mà biết Ging trong Zodiac, nó biết thì đã nói với Gon từ lâu !
 
tui cảm thấy hình như con chó quen thân với Ging. Chó và Ging đều ko ưa con khỉ, chó và Ging ngồi kế nhau, Chó và Ging đều ko biến sắc khi Chuột muốn làm hội trưởng, Chó là người đề nghị việc bốc thăm chọn rule.
 
-Killua bây giờ sẽ đi tìm Ging, vì nó cũng là Hunter->biết về cuộc bầu chọn->biết Ging trong Zodiac->tìm đến Ging nhờ cứu Gon và chấp nhận gay love Gon-Killua :))
phán như thánh vậy, 1 thằng nhãi con hunter cắc ké biết hết các hoạt động của bộ sậu lãnh đạo cơ đấy :-j

đọc mà ko đọc các mốc thời gian mà chì biết phán như thánh thế thì thằng nào cũng nói đc :-j

tui cảm thấy hình như con chó quen thân với Ging. Chó và Ging đều ko ưa con khỉ, chó và Ging ngồi kế nhau, Chó và Ging đều ko biến sắc khi Chuột muốn làm hội trưởng, Chó là người đề nghị việc bốc thăm chọn rule.

quen thân hay ko thì chưa chắc, nhưng đấy là cách hành xử của người thông minh: điềm tĩnh và suy nghĩ
 
Chó với Ging ngồi cạnh nhau là do bọn nó ngồi theo thứ tự trong cung hoàng đạo, còn cái hình bọn kia tỏa sát khí thì cả con chó cũng có sao mấy bác lại bảo ko nhỉ :-?chỉ có mỗi Ging lag bơ thôi
 
Con chò xù mặt nhưng ko quay lại nhìn, còn Ging thì chả quan tâm.
 
Con chó cũng bực tức nhưng cũng ko có phản ứng thái quá, còn Ging thì bơ luôn, hay thật :))
 
Con mèo cũng bơ luôn mà. Thích con mèo nhất. Cho nó làm hội trưởng đê :x
 
Thái độ của mấy người đó tức giận như vậy là do có thành kiến với thằng Chuột( thằng này thái độ khá bố láo nhưng giả ngây ngô, coi người khác không ra gì, nói truyện thì gài lung tung,...) từ trước, còn thái độ của Ging tôi nghĩ là do Ging cũng đồng suy nghĩ với chuột -"mình thấy mình có khả năng nhất thì bầu mình lên". Giờ Ging cũng tỏ thái độ như mấy đứa khác xong cũng nói giống thằng chuột " để tôi làm hội trưởng cho" thì có phải mâu thuẫn không?
 
Ging nó không có thái độ gì bởi đơn giản nó biết thừa bọn kia sẽ thái độ luôn, Ging không cần phải bận tâm =))
 
khả năng killua đi lấy thẻ hô hấp đại thiên sứ là cao nhất
còn thằng trúng cử hội trưởng chắc sẽ là chuột thôi vì nó gian nhất
chẳng phải nó tự tin bảo rằng nếu có bầu thì cũng sẽ trúng cử thôi đó sao
 
Back
Top