- 21/6/06
- 2,588
- 322
Thái độ của mấy người đó tức giận như vậy là do có thành kiến với thằng Chuột( thằng này thái độ khá bố láo nhưng giả ngây ngô, coi người khác không ra gì, nói truyện thì gài lung tung,...) từ trước, còn thái độ của Ging tôi nghĩ là do Ging cũng đồng suy nghĩ với chuột -"mình thấy mình có khả năng nhất thì bầu mình lên". Giờ Ging cũng tỏ thái độ như mấy đứa khác xong cũng nói giống thằng chuột " để tôi làm hội trưởng cho" thì có phải mâu thuẫn không?
Nope, tui nghĩ tụi kia xôi máu là do thằng Pariston đi ngược lại di nguyện của chủ tịch Netero là chủ tịch mới phải thông qua bầu cử và phải có ít nhất 95% dân hunter đi bầu. Có thể thấy 12 con giáp rất kính trọng Netero (ngoại trừ thằng chuột-->có thể cũng là nguyên do bọn kia ko ưa nó). Con cừu có thể là đứa tiếc thương/kính trọng Net nhất, khóc than suốt. Chính vì vậy mà cũng chính con cừu muốn giết thằng Pariston trước khi nó phát biểu ko thông qua bầu cử.

. Không biết lão trùm của giòng họ sát thủ mạnh tới mức nào mà Zeno phải nói là Netero là người duy nhất còn sống khi giao đấu với lão ấy . Chắc lão ta siêu nhân lắm @@ . Khả năng là vượt cả Netero về năng lực hạ sát đối thủ cũng nên ( mặc dù khả năng chiến đấu tổng hợp có thể ko = ) . Về Gon thì bắt đầu thấy tác giả pr cho Gon cực khủng . Mới 12 t mà vận dụng toàn bộ sức mạnh đã có sức tấn công chả kém gì King ( lúc chưa hồi sinh , lúc trước đó mình ko nghĩ King có thể 1 hit chết luôn Pitou đc , mặc dù vậy thì sức phòng thủ của King thật quá biến thái @@ ) rồi . Nếu tập luyện tiếp ko chừng Gon có thể sẽ vượt qua cả King 
. Vì xưa giờ tui nghĩ cũng chả ai quan tâm hội trưởng tiếp theo là thằng nào. 
