Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Kinh nghiệm khi vào topic này , là nếu thấy bàn về vấn đề mà mình không thích/không quan tâm thì tốt nhất là lờ đi , và nếu có thể thì tự kiếm nội dung mình thích mà bàn luận :-"
 
Lập luận và dẫn chứng đều đã đưa ra hết, đúng sai thì đã có công luận, tôi cứ ngừng ở đây thôi.
Tôi chẳng ngại gì nếu M4 tự sướng rằng "nó im thin thít vì nó theo không kịp mình" đâu :x.
 
Togashi vẽ rất nhiều chi tiết nhỏ khi mình đọc tới thì thấy hơi bất thường , nhưng một thời gian dài sau mới nói rõ làm người đọc thật sự bất ngờ, hóa ra nó đều liên quan cả :) . Thật sự Togashi đầu tư cho bộ truyện này rất nhiều , nên nhiều lúc ông ấy có Hiatus để tìm ý tưởng cũng thông cảm được , chúng ta cần một HxH chất lượng chứ không phải ra hàng tuần để rồi như Naruto , thiếu chiều sâu .

Ví dụ trong Arc Kiến khi Killua di chuyển trong nước East Goruto để giải cứu người dân , có đoạn Killua định chạy về một hướng nhưng bỗng nhiên dừng lại rồi tự nói '' It's no good '' rồi thay đổi hướng khác , phải rất nhiều chapter sau khi Netero đánh với Meruem mới biết đó là hướng có ngọn núi mà Netero đang tu luyện trên đó , ý chí của ông mạnh đến nỗi ngay cả Killua dù ở rất xa cũng cảm nhận được dù không biết là gì mà phải tự chuyển hướng , ngụ ý rất hay :) .

Cả lúc Illumi găm cây kim vào đầu Killua từ Hunter Exam , mãi đến Arc Ant chúng ta mới biết được :) .
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng Shalk nó điều kiển trực tiếp, còn Illumi là nạp niệm có sẵn vào, như zombie ấy. Nói điều khiển nhiều thì Morau hay con mèo cũng điều khiển 1 lần cả trăm cả ngàn.
Thế thì thằng Illumi có 2 dạng đk?
Một là đk trực tiếp bằng mấy cái kim như thằng lái xe, đi được nói được. Bọn thập lão đầu trước nó cũng đk như thế
Hai là bọn zombies kia, chắc nhận một lệnh nào đấy.
Ví dụ trong Arc Kiến khi Killua di chuyển trong nước East Goruto để giải cứu người dân , có đoạn Killua định chạy về một hướng nhưng bỗng nhiên dừng lại rồi tự nói '' It's no good '' rồi thay đổi hướng khác , phải rất nhiều chapter sau khi Netero đánh với Meruem mới biết đó là hướng có ngọn núi mà Netero đang tu luyện trên đó , ý chí của ông mạnh đến nỗi ngay cả Killua dù ở rất xa cũng cảm nhận được dù không biết là gì mà phải tự chuyển hướng , ngụ ý rất hay .
Uh. Cái đấy lúc m đọc liền mạch thì mới nhận ra được.
cả chuyện cái thằng bán đấu giá đi thi hunter rồi gặp lại Killua cũng thế.
Rồi cái dao mà Kuroro dùng khi đánh với ông và bố Killua, cũng cùng seri với con dao mà Gon và Killua mua.:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế thì thằng Illumi có 2 dạng đk?
Một là đk trực tiếp bằng mấy cái kim như thằng lái xe, đi được nói được. Bọn thập lão đầu trước nó cũng đk như thế
Hai là bọn zombies kia, chắc nhận một lệnh nào đấy.

Cùng 1 loại cả, chỉ khác mệnh lệnh đưa ra thôi.
 
Cùng 1 loại cả, chỉ khác mệnh lệnh đưa ra thôi.

Thế thì mạnh quá ah. Mệnh lệnh phức tạp như lái xe hay nói chuyện cũng thực hiện được dễ dàng. Thằng Shalnark cũng thế thì chỉ đk được một đứa thôi.
Muốn đk nhiều đứa một lúc thì mệnh lệnh phải đơn giản đi chứ? Nếu nó mà đk được cả chục đứa phức tạp như thế thì mạnh quá còn j.
 
Thế thì mạnh quá ah. Mệnh lệnh phức tạp như lái xe hay nói chuyện cũng thực hiện được dễ dàng. Thằng Shalnark cũng thế thì chỉ đk được một đứa thôi.
Muốn đk nhiều đứa một lúc thì mệnh lệnh phải đơn giản đi chứ? Nếu nó mà đk được cả chục đứa phức tạp như thế thì mạnh quá còn j.

Cái này tôi cũng thắc mắc từ trước rồi :)) Nếu so sánh như thế thì năng lực của Sharnark trở nên quá đơn giản.

Cứ giả dụ như thế này:
Mệnh lệnh cho thập lão đầu: "ngồi cười, công bố rằng thủ lĩnh băng cướp bị tiêu diệt và bảo tất cả hãy đấu giá như bình thường"
Mệnh lệnh cho thằng lái xe: "Lái xe đến địa điểm x, ngoài ra không làm gì khác"
Mệnh lệnh cho bọn người bình thường: "Đuổi theo những chiếc khinh khí cầu bằng bất cứ giá nào"

Có vẻ như năng lực của Illumi là gài 1 mệnh lệnh chung và nạn nhân sẽ thực hiện mệnh lệnh đó, muốn thay đổi mệnh lệnh thì phải gài lại.

Còn năng lực của Sharnark là điều khiển trực tiếp, giống Morau và Pitou

Đoán vậy thôi, chờ Toga kiểm chứng
 
thằng sharnark cùi hơn Illumi là đúng rồi chứ có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Ryodan có phải đứa nào cũng mạnh như Hisoka với cả Kuroro đâu
 
thử tưởng tượng và chỉ là tưởng tượng mà thôi ;)) Sharnark cắm dc anten vào Netero or Hisoka :-ss lúc này thì Illumi hay Sharnark mạnh hơn :))

2 thằng đều mạnh trong từng trường hợp, nói thằng này mạnh hơn thằng kia theo cách nói chắc chắn thì ko đúng, :-B
 
Chưa so sánh sức mạnh ở đây vì battle trong HxH rất phức tạp, mà đang thấy xét theo tiêu chí đó thì skill của Sharnark đơn giản, vậy thôi
 
xét theo những gì mà Togashi show ra phải ko :)
 
Ừ tất nhiên, không show ra thì biết đâu mà xét =))
 
có bấy nhiu thui mà war mấy chục page :)) ko bik mấy lão kia lấy đâu thông tin mà khẳng định này nọ =))
 
Cái này tôi cũng thắc mắc từ trước rồi :)) Nếu so sánh như thế thì năng lực của Sharnark trở nên quá đơn giản.

Cứ giả dụ như thế này:
Mệnh lệnh cho thập lão đầu: "ngồi cười, công bố rằng thủ lĩnh băng cướp bị tiêu diệt và bảo tất cả hãy đấu giá như bình thường"
Mệnh lệnh cho thằng lái xe: "Lái xe đến địa điểm x, ngoài ra không làm gì khác"
Mệnh lệnh cho bọn người bình thường: "Đuổi theo những chiếc khinh khí cầu bằng bất cứ giá nào"

Có vẻ như năng lực của Illumi là gài 1 mệnh lệnh chung và nạn nhân sẽ thực hiện mệnh lệnh đó, muốn thay đổi mệnh lệnh thì phải gài lại.

Còn năng lực của Sharnark là điều khiển trực tiếp, giống Morau và Pitou

Đoán vậy thôi, chờ Toga kiểm chứng
Uh, từ mấy chap trước cứ thắc mắc mãi. Nhưng thằng lái xe vẫn nói chuyện với Killua đấy thôi. M nghĩ nói chuyện thì k thể ra lệnh chung chung được.
Để sang chap sau, mai k bt có spoil chưa
 
Có lẽ vì nó chỉ chỉ thị đến bộ não mệnh lệnh được/không được nhất định, không cần thiết phải điều khiển toàn bộ cơ thể.

Ví dụ như cây kim cắm vào đầu Killua, chỉ thị là nếu gặp đối thủ có cảm giác mạnh hơn thì thì phải bỏ chạy, nó giống như suy nghĩ xảy ra trong đầu mình vậy, chỉ thực thi vào giới hạn của mệnh lệnh, không ảnh hưởng đến những việc khác :-?
 
Lập luận và dẫn chứng đều đã đưa ra hết, đúng sai thì đã có công luận, tôi cứ ngừng ở đây thôi.
Tôi chẳng ngại gì nếu M4 tự sướng rằng "nó im thin thít vì nó theo không kịp mình" đâu :x.

công luận chỉ nằm ở số đông, mà số đông thì ko phải khi nào cũng đúng

lịch sử là do người thắng viết nên, mà lập luận của kẻ thắng thì bao giờ mình cũng đẹp

là nó, nhưng cũng chưa chắc là nó, chơi clone thì đẹp

dừng tại đây vì ở lượt ném siêu cao tốc chả có lý do gì bật đc tôi, nhỉ?

Có lẽ vì nó chỉ chỉ thị đến bộ não mệnh lệnh được/không được nhất định, không cần thiết phải điều khiển toàn bộ cơ thể.

Ví dụ như cây kim cắm vào đầu Killua, chỉ thị là nếu gặp đối thủ có cảm giác mạnh hơn thì thì phải bỏ chạy, nó giống như suy nghĩ xảy ra trong đầu mình vậy, chỉ thực thi vào giới hạn của mệnh lệnh, không ảnh hưởng đến những việc khác :-?

muốn biết bị kim cắm vào mặt đau ra sao cứ hỏi anh Leorio ;))
 
M4 cái tôi lớn quá, lúc nào cũng tự nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, mình chỉ dc phép đúng chứ ko dc phép sai. Số đông ko phải khi nào cũng đúng nhưng lần này thì đúng rồi đấy. Khi có nhiều ng` phản bác lại ý kiến của mình thì cũng nên xem lại đi. Nếu vẫn cảm thấy đúng thì cố gắng mà bảo vệ ý kiến. Còn 1 khi đã thôi là chấp nhận mình sai rồi, thêm cái bài như kiểu ko thèm tranh luận nữa vào, chán lắm :))
 
về cơ bản tôi chả thấy tôi sai gì cả

tôi đề cập đến là trường hợp ném bóng siêu cao tốc, nhưng đồng chí kia toàn dẫn chứng ở lượt ném thường

từ cái tiền đề đã fail thì tranh luận cái gì?
 
Tôi nghĩ việc lên tiếng nhắc như thế chỉ là phản xạ của mấy đứa trẻ con tốt bụng như Gon và Killua thôi :-?

Còn Hisoka thì bụng dạ nó thế nào chắc ai cũng biết =;
 
Chỉnh sửa cuối:
Như đã nói tôi đã đưa ra hết tất cả luận điểm của mình, tôi ngừng là vì tôi không còn gì để đưa ra thêm. Hầu hết các tình huống đều đã được phân tích.
Tuy nhiên không có nghĩa là sau khi cậu lần lượt đưa ra những dẫn chứng sai sự thật rằng:
[spoil]
- Tsezugera bảo 2 thằng nhóc phản ứng nhanh hơn người lớn
+ Sự thật là cả bản tiếng Việt và tiếng Anh đều không có

- Tsuzugera cùi những vẫn theo được tình huống kết thúc trận đấu
+ Sự thật là chuyện đã rồi nó mới biết

- Không được lên tiếng, tức không được Togashi vẽ trong khung hình, đồng nghĩa với không theo kịp tình huống
+ Sự thật là 2 thằng nhóc mà M4 khẳng định là theo kịp bóng, không hề lên tiếng, không hề được vẽ trong những tình huống tiếp theo.
=> Việc có hay không lên tiếng không thể hiện rằng nhân vật đó có năng lực theo kịp tình huống. 2 thằng nhóc theo kịp nhưng được quyền im lặng, tại sao Hisoka và Biscuit lại không được cái quyền im lặng đó? Vì M4 không cho phép sao?
Cậu thật sự không có khả năng hiểu, hay cố ý không hiểu vì tự tôn quá lớn???[/spoil]

tôi lại để mặc cậu từng bước thay đổi cả nguồn gốc vấn đề.
về cơ bản tôi chả thấy tôi sai gì cả
tôi đề cập đến là trường hợp ném bóng siêu cao tốc, nhưng đồng chí kia toàn dẫn chứng ở lượt ném thường
từ cái tiền đề đã fail thì tranh luận cái gì?

rõ ràng là trong trận đó chỉ có Gon với Killua theo kịp bóng, thằng Tsezugera cũng nói là luận về sức tổng thể thí Gon và Killua ko là gì so với nó nhưng xét về độ linh nhạy và phản xạ thì 2 thằng nhóc hơn
Tôi chưa bao giờ hy vọng cậu nhận sai, ai biết cậu ở cái 4rum này vài năm điều hiểu điều đó. Nhưng tôi hy vọng cậu không xuống cấp tới mức lời mình nói ra cũng đem xuyên tạc chỉ để níu lấy 1 chút lý lẽ trên 4rum ảo chứ???

P/s Vừa đọc lại đoạn quote mới phát hiện rằng trước đây M4 đâu có nhầm lẫn lời thằng Tsezugera, cậu biết nhưng cố ý trích dẫn sai đấy chứ
đã bảo rồi, suy nghĩ chủ quan của Tsezugera khi đó đã công nhận bọn con nít này linh nhạy hơn bọn người lớn, việc thằng Gon tinh mắt đến đâu cứ đọc lại arc Hunter Test thì rõ thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top