Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Quái nhân dị dạng, toàn thân thì trắng bóc mà cổ thì đen thui à? Chắc Tô Gà cố ý vẽ khuất cái đầu đấy.

Nói chung cổ thì chưa lìa khỏi thân nhưng bị cắt 2 nhát sâu như thế cũng khó sống lắm, trừ khi Hisoka nó tha cho (?) hoặc Gotoh có skill gì đặc biệt.

P.s: Sang năm mới nên đổi logo, OP cũng đổi rồi.
Ở đâu thế hả bạn, không để ý lắm :D
 
Gotoh vẫn còn đầu đấy , chắc là sẽ không chết .
 
Thân cận của Killua chắc chưa "bị" cho chết đâu
Hisoka imba quá, cái đầu mưu mẹo + kinh nghiệm xài Nen + skill biến hóa khôn lường X_X

Alluka mỗi lần nó phồng má lên nhìn yêu vãi :x
 
Cắt vào động mạch cổ ngon ơ thì không cần đứt đầu cũng chết '+_+
 
Nhìn đâu ra cái đấy là cái đầu vậy, quái nhân dị dạng đầu bẹt à ? Khúc sót lại của cái cổ đấy.

xem bao nhiêu bức tranh rồi mà còn không nhìn ra đang vẽ cái góc khuất thế:-(||>


màu vàng là khu vực máu đổ từ vết cắt, nếu cái đầu bẹt ấy là cổ thì hóa ra cái vết cắt nó dưới cổ, thế cái đầu bị cắt mà không phụt giọt máu nào à
màu xanh là cái thái dương của chú gotoh, màu đỏ là đầu đang được vẽ ở góc độ chéo từ dưới lên , okê? hay lại thích cãi là đang vẽ từ sau ra trước phương ngang chứ ếu phải hướng chéo? máu ko chảy ra từ vùng vị cắt là do chú Hisoga dùng bungee gum dán vết thương để đỡ đầu độc trẻ em?
 
Chỉnh sửa cuối:
cá nhân mình cũng nghĩ chú Gotoh chưa chết đâu, tác giả vẽ kiểu trap cho độc giả ngộ nhận thôi
 
cá nhân mình cũng nghĩ chú Gotoh chưa chết đâu, tác giả vẽ kiểu trap cho độc giả ngộ nhận thôi

tác giả vẽ vậy để độc giả ngộ nhận rằng tác giả đang trap cho độc giả ngộ nhận

ai ngờ đâu chap sau chết thật => troll detected =))
 
cá nhân mình cũng nghĩ chú Gotoh chưa chết đâu, tác giả vẽ kiểu trap cho độc giả ngộ nhận thôi

Cùng quan điểm, tuy nhiên mình cho rằng khả năng rất cao Gotoh chính là tay trong của Illumi :-?, do đó Gotoh không chết nhưng sẽ không tham gia cuộc rượt đuổi này nữa
 
Gotoh có không chết thì cũng chả làm được gì nữa đâu, cái đầu không đứt mà lặt lìa lặt lòi thì cũng là exit the field rồi
 
Mà cho hỏi làm sao Hisoka thoát khỏi đống coin xoáy vòng vòng trong tay nó được vậy?
 
đống đó xoáy là do bị vướng vào cái gum của Hisoka, nó release rồi thì mất thôi?
 
Mình nghĩ vai của Gotoh đến đây là kết thúc, có thể ko chết nhưng sẽ không xuất hiện lại nữa vì cũng không cần thiết, truyện sắp kết thúc mà còn bao nhiêu thứ kia kìa.
Trận Illumi với Killua ko biết thế nào, vì mình ko biết ngoài chuyện điều khiển người khác bằng đinh và giả dạng thì Illumi còn làm đc trò gì nữa :-s, lại cắm đinh vào đầu Kill chăng?
 
xem bao nhiêu bức tranh rồi mà còn không nhìn ra đang vẽ cái góc khuất thế:-(||>


màu vàng là khu vực máu đổ từ vết cắt, nếu cái đầu bẹt ấy là cổ thì hóa ra cái vết cắt nó dưới cổ, thế cái đầu bị cắt mà không phụt giọt máu nào à
màu xanh là cái thái dương của chú gotoh, màu đỏ là đầu đang được vẽ ở góc độ chéo từ dưới lên , okê? hay lại thích cãi là đang vẽ từ sau ra trước phương ngang chứ ếu phải hướng chéo? máu ko chảy ra từ vùng vị cắt là do chú Hisoga dùng bungee gum dán vết thương để đỡ đầu độc trẻ em?
Có học hình học rôi chứ, cảm thấy cái tỉ lệ của cái đầu nếu còn đầu có bất hợp lí so với thân ko ?
Nói về góc nhìn mà còn ko phân biệt được vết máu từ đâu ra, fail toàn tập
p/s : Cho thêm vài hình để dễ tưởng tượng nếu dốt hình học
anh.jpg


---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:15 ----------

http://x1.blogtruyen.com/2011/12/hunter-x-hunter-chap-327.html
Bản tiếng việt cho ai đọc tiếng anh chưa hiểu hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
1. hướng tiến tới với hướng ngang là sao? không phải sau khi đỡ thì thằng hisoka xoay ngang cái khiên gum của nó ra rồi sao?

2. đồng xu từ đầu đến cuối vẫn quay, còn tại sao 1 lát sau tay hisoka mới bị vặn có lẽ là vì lúc đầu đồng xu quay thì khiên gum vẫn trong mức co giãn của nó, 1 lát sau độ co giãn không chịu nổi lực quay nữa nên bị xoắn lại

Nói đơn giản là như thế này. Nếu Gotoh có khả năng điều khiển đồng xu như thế thì lúc chiến đấu nó đã chẳng phải bắn thẳng vào mục tiêu và quay người tứ tung như thế. Sáng chế ra 1 chiêu bắn vòng cung hoặc đuổi theo mục tiêu có phải ngon lành hơn không.

Cậu cũng đọc và biết chính Hisoka đã nói năng lực của mình cho Gotoh biết thì bắn kiểu gì Hisoka chả vung cái lưới niệm = kẹo cao su của mình lên mà đỡ , thế nên Gotoh mới thực hiện cách nạp lệnh làm đồng xu xoay sau khi dính vào .

Cậu nói tấm lưới kẹo cao su của Hisoka xoay ngang lại nhưng rõ ràng cái phương xoay của mấy đồng xu là hình tròn , cậu cứ tưởng tượng phương thẳng tiến rồi lật ngang lại xem có thể được như thế không + làm sao Gotoh biết Hisoka sẽ xoay ngang tấm lưới mà bắn theo ý cậu nói . Rõ ràng nếu Gotoh nạp lệnh cho các đồng xu xoay sau khi bị dính thì Hisoka đỡ kiểu gì cũng bị cuộn vào chính tấm lưới của mình

Điều rõ ràng nhất là tiếng xoay của các đồng xu '' Whirl '' phải một lúc sau khi bị dính nó mới xoay phát ra tiếng động như vậy :) .
 
Gotoh có đứt đầu hay ko thì nhiều khả năng là cũng chết thôi. Thằng Hisoka nó tự tin thế mà Gotoh ko chết thì nó thành trò cười à, còn ko có chuyện nó tha cho đâu :(
 
Cậu cũng đọc và biết chính Hisoka đã nói năng lực của mình cho Gotoh biết thì bắn kiểu gì Hisoka chả vung cái lưới niệm = kẹo cao su của mình lên mà đỡ , thế nên Gotoh mới thực hiện cách nạp lệnh làm đồng xu xoay sau khi dính vào .

Cậu nói tấm lưới kẹo cao su của Hisoka xoay ngang lại nhưng rõ ràng cái phương xoay của mấy đồng xu là hình tròn , cậu cứ tưởng tượng phương thẳng tiến rồi lật ngang lại xem có thể được như thế không + làm sao Gotoh biết Hisoka sẽ xoay ngang tấm lưới mà bắn theo ý cậu nói . Rõ ràng nếu Gotoh nạp lệnh cho các đồng xu xoay sau khi bị dính thì Hisoka đỡ kiểu gì cũng bị cuộn vào chính tấm lưới của mình

Điều rõ ràng nhất là tiếng xoay của các đồng xu '' Whirl '' phải một lúc sau khi bị dính nó mới xoay phát ra tiếng động như vậy :) .

Tôi vẫn k hiểu cái phương xoay mà cậu nói, xoay thế nào chẳng được nhỉ?
Nó vẫn xoay thôi, đến lúc mà gum bị giãn cực đại rồi thì mới bị xoáy vào.

Một lúc sau Hisoka mới phát hiện ra đồng xu nó đang xoay là bởi vì đây là manga, tác giả phải làm như thế để tạo tình huống. Chứ như tình huống Killua móc tim thằng tù nhân mà 1 lúc sau nó mới phát hiện ra rồi ngã xuống, thế chẳng lẽ là Killua phát động năng lực quả tim bay về tay mình 1 lúc sau khi đánh à =))

chính Hisoka đã nói năng lực của mình cho Gotoh biết thì bắn kiểu gì Hisoka chả vung cái lưới niệm = kẹo cao su của mình lên mà đỡ

Bất kì thằng nào cũng phải biết rằng tấn công từ nhiều hướng khác nhau tốt hơn tấn công từ 1 hướng
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi vẫn k hiểu cái phương xoay mà cậu nói, xoay thế nào chẳng được nhỉ?
Nó vẫn xoay thôi, đến lúc mà gum bị giãn cực đại rồi thì mới bị xoáy vào.

Một lúc sau Hisoka mới phát hiện ra đồng xu nó đang xoay là bởi vì đây là manga, tác giả phải làm như thế để tạo tình huống. Chứ như tình huống Killua móc tim thằng tù nhân mà 1 lúc sau nó mới phát hiện ra rồi ngã xuống, thế chẳng lẽ là Killua phát động năng lực quả tim bay về tay mình 1 lúc sau khi đánh à =))



Bất kì thằng nào cũng phải biết rằng tấn công từ nhiều hướng khác nhau tốt hơn tấn công từ 1 hướng

Cái tình huống móc tim thằng tù nhân thì cậu sai rồi , bởi vì Killua móc quá nhanh , một lúc sau thằng tù nhân mới nhận biết , nó khác hoàn toàn cái lúc đồng xu xoay , chẳng lẽ cậu bảo đồng xu xoay nhanh quá nên Hisoka không nghe tiếng :) . Nó cũng giống với thực tế , nhiều lúc cậu không để ý mà chạm vào ống bô , một lúc sau cậu mới bật ra , đằng này lại là thế giới HunterxHunter với khả năng con người vượt quá thực tế . Cậu có thấy phẫu thuật tim , người ta lấy tim ra một lúc thì con người vẫn còn sống đấy thôi :)) .

Tấn công từ nhiều hướng là thế nào ? Niệm cũng không thể vượt quá giới hạn , đồng xu có thể nhảy cóc một góc chứ không thể nhảy ngược ra sau tấn công Hisoka được , nếu muốn tấn công nhiều hướng thì bản thân Gotoh phải di chuyển vậy không lẽ Hisoka đứng yên sao ?

Đã biết niệm của Hisoka là kẹo cao su dính và đàn hồi thì cứ bắn đồng xu mãi là một điều ngu ngốc . Phải công nhận Gotoh rất nhanh trí , vừa nghe về năng lực Hisoka đã nghĩ ra cách ứng phó , và mình nghĩ cách ứng phó của Gotoh là hợp lý nhất vì nếu không có Trap Hisoka bày sẵn và release kịp bungge gum ở 2 chân thì Hisoka đỡ kiểu gì khi 2 tay bị quặp lại rồi ? :)

Cá nhân mình nghĩ Gotoh là hệ cường hóa thiên về kiểm soát , đọc mấy chap gần đây thấy Gotoh cũng rất nóng tính . R.I.P Gotoh :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái tình huống móc tim thằng tù nhân thì cậu sai rồi , bởi vì Killua móc quá nhanh , một lúc sau thằng tù nhân mới nhận biết , nó khác hoàn toàn cái lúc đồng xu xoay , chẳng lẽ cậu bảo đồng xu xoay nhanh quá nên Hisoka không nghe tiếng :) . Nó cũng giống với thực tế , nhiều lúc cậu không để ý mà chạm vào ống bô , một lúc sau cậu mới bật ra , đằng này lại là thế giới HunterxHunter với khả năng con người vượt quá thực tế . Cậu có thấy phẫu thuật tim , người ta lấy tim ra một lúc thì con người vẫn còn sống đấy thôi :)) .

Tấn công từ nhiều hướng là thế nào ? Niệm cũng không thể vượt quá giới hạn , đồng xu có thể nhảy cóc một góc chứ không thể nhảy ngược ra sau tấn công Hisoka được , nếu muốn tấn công nhiều hướng thì bản thân Gotoh phải di chuyển vậy không lẽ Hisoka đứng yên sao ?

Đã biết niệm của Hisoka là kẹo cao su dính và đàn hồi thì cứ bắn đồng xu mãi là một điều ngu ngốc . Phải công nhận Gotoh rất nhanh trí , vừa nghe về năng lực Hisoka đã nghĩ ra cách ứng phó , và mình nghĩ cách ứng phó của Gotoh là hợp lý nhất vì nếu không có Trap Hisoka bày sẵn và release kịp bungge gum ở 2 chân thì Hisoka đỡ kiểu gì khi 2 tay bị quặp lại rồi ? :)

Cá nhân mình nghĩ Gotoh là hệ cường hóa thiên về kiểm soát , đọc mấy chap gần đây thấy Gotoh cũng rất nóng tính . R.I.P Gotoh :(

=))
Cậu nói vô lý thế
Tôi nói đây là truyện, tình tiết chủ chốt thường được giữ lại thể hiện sau để tăng cao trào. Tôi so sánh 2 ví dụ để cậu thấy là, lúc đầu khung tranh lia vào mặt nhân vật, nhưng sau đó mới lia xuống tình tiết đã xảy ra và trở thành mấu chốt của tình huống tiếp theo. Có RẤT RẤT RẤT nhiều cảnh trong các bộ manga đều sử dụng hiệu ứng này.

chẳng lẽ cậu bảo đồng xu xoay nhanh quá nên Hisoka không nghe tiếng :)
đã nói mấy lần là
lúc đầu đồng xu quay thì khiên gum vẫn trong mức co giãn của nó, 1 lát sau độ co giãn không chịu nổi lực quay nữa nên bị xoắn lại

Cậu có thấy phẫu thuật tim , người ta lấy tim ra một lúc thì con người vẫn còn sống đấy thôi :)) .
Cái 1 lúc ấy thực ra là 1 khoảnh khắc cực nhỏ, không có chuyện còn quay lại nói với nhau được vài câu đâu. Bị bỏng cũng thế mà thôi. Tôi không nghĩ là khi bị móc mất tim cơ thể cậu còn đủ sức và đủ trơ để nói thêm 1 câu mất khoảng 2-3 giây mới nhận ra là mình đau =))

Nhân tiện, lúc lấy tim ra thì chạy cơ thể bằng máy tim nhân tạo nhé.

Tấn công từ nhiều hướng là thế nào ?
là thế này
Sáng chế ra 1 chiêu bắn vòng cung hoặc đuổi theo mục tiêu có phải ngon lành hơn không.

đồng xu có thể nhảy cóc một góc chứ không thể nhảy ngược ra sau tấn công Hisoka được
NẾU Gotoh điều khiển được đồng xu như cậu nói thì sao lại không???
 
Chỉnh sửa cuối:
Cậu phải hiểu đây là thế giới Hunter , nó vượt quá thế giới thực của chúng ta , thế nên những gì là giới hạn của thế giới chúng ta thì là điều bình thường với họ , cậu bảo cứ móc tim là vẹo , không nói được gì cả , thì coi như về vấn đề y học trong thế giới thực cậu chưa hiểu và chưa từng được xem

Thế giới hunter này móc tim đã là gì , này thì bay đầu vẫn nói được này =))

http://www.mangareader.net/207-14199-3/hunter-x-hunter/chapter-190.html

Cậu đừng lấy việc chung của các manga khác sử dụng hiệu ứng như thế , bộ truyện hunter này nó có tính logic riêng khác biệt so với manga khác , chí ít cũng là logic theo cách lí giải của Togashi . Cậu bảo tại sao không tấn công từ nhiều hướng mà lại làm đồng xu xoay , tớ nghĩ đồng xu xoay là hợp lý và thông minh nhất , chỉ cần dính là làm Hisoka bị mắc vào chính cái lưới của hắn , đúng phong cách battle trong HxH : Short , sweet , clever . :)

Vì vậy theo những gì tớ xem trong chapter này , chí ít tớ tin cách giải thích của tớ là hợp lý . Gotoh nếu chỉ đơn giản là bắn đồng xu thì thật sự tớ thấy tầm thường với một đại quản gia nhà Zoldyck , mỗi nhân vật Hunter dù yếu hay mạnh thì đều có năng lực riêng của mình , riêng các nhân vật hệ kiểm soát thì luôn có Rule cho đồ vật mà mình kiểm soát .

Hãy nhớ bài học niệm không thể tạo ra cây kiếm niệm chém được tất cả mọi thứ , niệm có giới hạn của nó . Còn nếu tớ hỏi cậu bây giờ Hisoka tạo ra tấm lưới cao su bao bọc thân thể thì bắn kiểu gì ? :)) Gotoh không phải hạng tầm thường mà đi bắn xu cầu may như thế :D .
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top