Tóm tắt lại ý kiến của mình là :
1. Kiến Chimera to hơn cả người, và nếu so sánh ra thì con người sẽ bằng con kiến ở thế giới mới.
2. Nếu có nền văn minh thì sẽ dành cho những loài nhỏ thôi, cỡ con người, tức là bằng côn trùng ở ngoài thế giới mới.
3. Ko thể có nền văn minh cho những loài to lớn ở thế giới mới, những loài mà xét tỷ lệ kích thước là tuơng đuơng với con người ở thế giới cũ. Nếu có, chắc hẳn chúng đã thống trị tất cả và hoành hành lâu rồi chứ con người sao vẫn yên thân ở đây đc ?
4. Nếu có những nền văn minh của các sinh vật lớn vậy thì phải có cái gì rằng buộc thì con người mới an toan ở thế giới cũ đc chứ ?
Đồng ý vs bác M4. Xét độ thông minh và sức mạnh nữa. Lực điền mà ăn cỏ hoặc ko biết nghĩ thì vô hại thôi. Sức mạnh con người có ra gì đâu, nhưng trí lực cao + đi thành bầy nên thành ra rất bá đạo. Giờ mà gặp 1 giống người cao tới 30 , thậm chí 50 100m hoặc hơn nữa. Nó thông minh, lại biết xài cả nen. Thế thì lấy gì mà đỡ

.