- 11/2/07
- 906
- 50
Mà bạn nào giải thích cho mình hiểu, tại sao khi Ging nói Ging là số 2 thì đồng chí chuột vẫn để yên nhỉ ? Khó hiểu đoạn đó quá
Không ai giúp mình à, hic. :(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mà bạn nào giải thích cho mình hiểu, tại sao khi Ging nói Ging là số 2 thì đồng chí chuột vẫn để yên nhỉ ? Khó hiểu đoạn đó quá
Thằng blue_lynk tới bây giờ vẫn chưa hiểu rằng nếu để cái xích ngón út nó khóa vào tận tim tức là vốn dĩ thằng trúng chiêu phải bị lủng tim mà chết rồi à?
Trong combat thì mấy lá bài nạp khí của Hisoka ném vào là đủ chết người chứ lại cần xuyên vào tận tim mới đi đặt rule, ăn no rững mỡ chắc?
Đưa niệm vào tim đối thủ mà không kích hoạt vì cái nó cần là khống chế mà không phải giết, hiểu không? Không hiểu thì kệ![]()
Không ai giúp mình à, hic. :(
Thế bạn nghĩ nó phải làm gì đó à?Mà bạn nào giải thích cho mình hiểu, tại sao khi Ging nói Ging là số 2 thì đồng chí chuột vẫn để yên nhỉ ? Khó hiểu đoạn đó quá

tính ra thông não cho thằng ngu là điều không thể![]()
.
, sau đó đưa ra 1 cái rule là ko được vận niệm chẳng hạn, tương tự như Ubogin mẹ nó rồi, đánh đấm gì nữa
? (Đừng bàn đến chuyện cường hóa cơ thể hoặc mặc giáp blah blah blah để cản sợi xích, vì những thứ được cụ thể hóa ra kèm rule thường nó thuộc về phạm trù siêu nhiên rồi, cản đếu được đâu, trừ khi siêu nhân quá như Netero chẳng hạn, mà có ai dám khẳng định nếu Ne để Gensuru kích hoạt lựu đạn nổ mà chỉ dùng niệm để đỡ thì sống ko :P).
.
.Niệm không cụ thể thì không có sát thương?Xích đấy là xích niệm, nếu không gặp điều kiện kích hoạt thì không được materialized, sao lủng tim được?

Xuyên tới tim mới có tư cách đặt điều kiện khống chế đối thủ! Không phải nhờ rule mà xuyên vào timSợi xích niệm gắn với điều kiện luôn xuyên được vào heart, so với lá bài quèn chỉ cần dùng ken là đỡ được mà bạn đem so sánh không thấy lố sao?
, đừng đánh tráo khái niệm!
nó giết được Kastro không-bị-tuyệt đấy
Còn ngón út thần thánh thì tuổi tí rụng được sợ lông thằng Ubogin không-bị-tuyệt nhé
Éo muốn đâu nhưng phải công nhận thằng M4 nói đúng thanh niên cuồng ngôn mà thiếu kiến thức cơ bản quá 
Thanh niên này cũng rảnhThế nếu trường hợp Clapika tiếp cận được đối thủ, có thể khóa đối thủ trong 1, 2 s thì có đủ thời gian để xọc ngón út vào ko , sau đó đưa ra 1 cái rule là ko được vận niệm chẳng hạn
Xọc thì xọc thằng vào tận tim, rảnh quá xọc giữa chừng ngừng lại nói nhảm à 
Niệm không cụ thể thì không có sát thương?
Thế đem chôn hết bọn phóng xạ đi, chúng nó toàn bắn khí vào mặt đối thủ đấy
Rule của ngón út đặt ra là để khống chế không phải để giết, lặp lại 1 lần nữa! Còn 1 khi niệm xuyên qua Kiên tới tận nội tạng của đối thủ là end game cmnr.
Xuyên tới tim mới có tư cách đặt điều kiện khống chế đối thủ! Không phải nhờ rule mà xuyên vào tim, đừng đánh tráo khái niệm!
Lá bài quèn dùng Kiên đỡ đượcnó giết được Kastro không-bị-tuyệt đấy
Còn ngón út thần thánh thì tuổi tí rụng được sợ lông thằng Ubogin không-bị-tuyệt nhé
Éo muốn đâu nhưng phải công nhận thằng M4 nói đúng thanh niên cuồng ngôn mà thiếu kiến thức cơ bản quá
Thanh niên này cũng rảnhXọc thì xọc thằng vào tận tim, rảnh quá xọc giữa chừng ngừng lại nói nhảm à
![]()
Lại lý giải vì sao Castro chết bởi bài của Hisoka, xin lỗi bạn lý giải sai hoàn toàn rồi. Chính trong truyện đã giải thích rồi mà còn không chịu đọc 

Phát biểu được câu này chú có thấy.. kích thích không?Ngón út của Clap chỉ cần "aimed to heart" là đã có xích trong tim rồi, không lằng nhằng.

Việt Nam đánh xong Điện Biên Phủ thì Pháp mới rút quân, không phải vì cái Hiệp định GenèveXuyên tới tim mới có tư cách đặt điều kiện khống chế đối thủ! Không phải nhờ rule mà xuyên vào tim , đừng đánh tráo khái niệm!

Thanh niên này cũng rảnh Xọc thì xọc thằng vào tận tim, rảnh quá xọc giữa chừng ngừng lại nói nhảm à
.Nản quá, đã giải thích một lần ở #600 rồiPhát biểu được câu này chú có thấy.. kích thích không?
Nói chung là anh quote lại 1 lần, giả ngu thì thì coi như ngu thật
Việt Nam đánh xong Điện Biên Phủ thì Pháp mới rút quân, không phải vì cái Hiệp định Genève
Kura nó buộc Ubogin về tuyệt rồi mới có tư cách dùng ngón út mà đòi thông tin Ryodan, chứ không thì Togashi bôi chữ bán giấy, Kurapika liều mạng đánh cho vui nhỉ? Aim to heart for the win cơ mà![]()
chả biết được đi offline thằng nào tát vỡ mõm thằng nào đâu bạnHung hãn vãi lờ. Nếu cảm thấy ko thông được người ta thì thôi, nói năng gì vô học thế ku ? Nói năng thế này mà đi offline chưa bị đập là may đấy.

Thế ý bợn là phải trói được đối thủ bằng xích ngón giữa thì mới xọc ngón út được phải ko ? (Btw, ngón giữa ko xài được với người ngoài nhá) Thế nếu trường hợp Clapika tiếp cận được đối thủ, có thể khóa đối thủ trong 1, 2 s thì có đủ thời gian để xọc ngón út vào ko, sau đó đưa ra 1 cái rule là ko được vận niệm chẳng hạn, tương tự như Ubogin mẹ nó rồi, đánh đấm gì nữa
? (Đừng bàn đến chuyện cường hóa cơ thể hoặc mặc giáp blah blah blah để cản sợi xích, vì những thứ được cụ thể hóa ra kèm rule thường nó thuộc về phạm trù siêu nhiên rồi, cản đếu được đâu, trừ khi siêu nhân quá như Netero chẳng hạn, mà có ai dám khẳng định nếu Ne để Gensuru kích hoạt lựu đạn nổ mà chỉ dùng niệm để đỡ thì sống ko :P).
Còn nói đối phương ko cho thời gian đọc rule (cứ tạm thời cho là phải đọc rule ra như Gensuru, chứ ko thì bá đạo quá => đánh đổi lớn), trừ trường hợp chênh lệch thực lực quá lớn (thế thì chết mợ nó ngay từ đầu rồi, đánh gì nữa...), còn nếu như chỉ nhỉnh hơn đôi chút thì vẫn có thể vừa giữ khoảng cách vừa giải thích, chưa kể còn bị bất ngờ dừng lại xem xem nó vừa làm đíu gì mình thế.



Nguyên văn "If aimed at my opponent's heart, I may invent a law that he must respect" Chỉ ầm "aimed at heart", không cần đối phương bị trói, tuyệt, v.v... Vấn đề là phải áp sát vào range (khá ngắn) thì mới dùng được, vậy thôi.

^ Có đọc hiểu dòng này không vậy?
"Every attack with the chain jail must be directed only at members of Ryodan"
Ờ dùng được đấy. Bật xích giữa ra lấy số rồi lăn ra chết hả![]()
^ bởi mới nói là dốt nên ko nhận ra xích ngón giữa có thể sử dụng cho người ngoài![]()


, chả trách sao phán bộ skill nó xoay quanh xích ngón út, chả trách sao phán xích ngón út bá đạo nhất, chả trách sao phán skill nó cần khẩu lệnh, khoảng cách blah blah các kiểu 
^ thì bởi vì 1 đám cố thông não cho cũng đâu có hiểu ra đc chút gì đâu mà
đến cái sợi xích ngón giữa của Kurapika có thể xài cho người ngoài Ryodan cũng ko biết, chả trách sao phán bộ skill nó xoay quanh xích ngón út, chả trách sao phán xích ngón út bá đạo nhất, chả trách sao phán skill nó cần khẩu lệnh, khoảng cách blah blah các kiểu
![]()